Hiện tại mình đang trong cái khoảng thời gian muốn làm việc rất nhiều, mình không phân bì đó là công việc tay chân hay là trí não. Miễn là mình cảm thấy mình có thể làm, có thể cắt đứt chính bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và vô dụng. Miễn là bản thân mình còn cảm thấy có giá trị và còn có năng lực. Mình là một đứa không giỏi kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ, mình nghĩ rất nhiều về những thứ xa xôi và cả những thứ nhảm nhí vượt ra cả ngoài tầm kiểm soát của mình. Nó cứ như cánh cửa tự động vậy, chỉ cần đợi mình rảnh rỗi là nó sẽ tự động bật ra. Nhưng mình cũng đang tập viết, viết ra để tâm hồn và những dòng suy nghĩ được giải phóng, để cảm nhận được chính mình đang tự do trong làn suy nghĩ chứ không phải là đang bị giam cầm nữa, để cảm thấy bản thân đang kiểm soát nó chứ không phải là nó kiểm soát mình.Nếu mà cậu đang nghĩ gì đó quá nhiều, thì hãy cứ viết ra suy nghĩ của mình thay vì giữ nó ở trong đầu. Hãy cho bản thân cậu được đôi lúc sống ngây ngô như một đứa trẻ, thắc mắc thì hỏi, muốn gì thì xin, thích gì thì nói, bớt lo bớt nghĩ và cứ làm những điều mình muốn, không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác để đêm về được yên giấc mà không hoài nghĩ ngợi