Mình đã trốn khỏi Sài Gòn (SG) để đi đến Singapore (SG) (part 1)
Không hiểu sao cái tiêu đề vụt qua trong suy nghĩ của mình sáng nay khi vừa tỉnh giấc và mình bật máy viết trong vô thức, không hề...
Không hiểu sao cái tiêu đề vụt qua trong suy nghĩ của mình sáng nay khi vừa tỉnh giấc và mình bật máy viết trong vô thức, không hề có một cái plan hay một ý nghĩ gì thoáng qua trước đó.
Mình vừa có một chuyến đi đến Singapore (SG) từ Sài Gòn (SG), một sự trùng hợp thú vị về tên viết tắt của cả 2 địa điểm. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng đong đầy những trải nghiệm mới mẻ nên bài viết này sẽ là nơi mình ghi lại toàn bộ cảm xúc và kỷ niệm trước khi tư bản sẽ lại bào mòn mình khiến mình quên đi :)))
Thú thật, từ đầu Singapore không phải phải điểm đến của mình vì trước đó mình định sẽ đi Bromo - Ijen ngắm núi lửa. Nhưng mãi sau đó do không tìm được local guide nào phù hợp và lại là thân nữ lần đầu xuất ngoại nên mình đã chọn Singapore - nơi mà trước đây chỉ là địa điểm quá cảnh trong hành trình của mình nhưng lại là một điểm đến an toàn hơn. Không biết có phải là duyên nợ hay không, vì tới khi về, ngồi sắp xếp lại đồ đạc mới thấy, toàn bộ quà lưu niệm mình nhận từ đồng nghiệp trước đây đều là từ Singapore. :))
Tiếp theo đó là 1 tuần để plan cho chuyến đi: tìm hiểu và lựa chọn điểm đến, sắp xếp lịch trình và mua vé các địa điểm vui chơi, thẻ đi tàu, tham khảo hướng di chuyển và nơi ở... rồi đợi đến ngày khởi hành thôi.
Ngày 1 - Bay từ Sài Gòn đến Singapore
Chuyến bay của mình khởi hành lúc 3h15 chiều nên buổi sáng của ngày 1, mình vẫn còn ở nhà và... ngập ngụa trong task ở công ty. Nhiệm vụ của buổi sáng này là cố gắng clear hết tất cả các task gấp và phần còn lại sẽ nhờ đồng đội hỗ trợ (nhân tiện đây em xin cảm ơn chị Hương và anh Minh gấc gấc nhiều ạ). từ 11h30 mình đã di chuyển ra sân bay để làm thủ tục. Và.... quao...... mình là người đến sớm nhất trong hàng và được boarding đầu tiên.
Lúc boarding thì được ký gửi hành lý free, vì hành lý trong chuyến mình đi còn dư nhiều slot. Sau này về lại mới biết hãng (Scoot) cũng hay cho khách ký gửi free (anh chị em có thể note cho chuyến bay sau này ạ, kinh nghiệm xương máu vì mình đã tốn 700k tiền mua hành lý cho chuyến về, rồi không xài tới vì vẫn được ký gửi free =)) ) Hic làm tối hôm trước 2 mẹ con cân não chọn đồ mang đi vì sợ quá kg.
Cửa tiếp theo là qua hải quan, mình lo lắng cửa này nhất vì nghe nhiều anh chị bảo có thể sẽ bị giữ lại nếu là nữ mà đi một mình qua Singapore nên mình cũng chuẩn bị rất nhiều từ lịch trình tiếng việt/tiếng anh, mail book phòng, thông tin chuyến bay về của mình, vé các khu vui chơi...phòng trường hợp bị hỏi, mà cũng không bị hỏi đến và rồi mình an toàn qua cổng xuất cảnh. AHHH khởi đầu thuận lợi, khúc này mình đã để lại toàn bộ những thứ phân tâm và thẳng tiến đến cổng máy bay chờ bay thui kkkkk. (giờ viết mấy dòng này vẫn còn thấy vuiiii :D )


Trong lúc ngồi chờ onboard, nhìn máy bay bay lên đáp xuống cũng thư giãn vl
Đúng 19h tối theo giờ Singapore, mình đáp xuống sân bay Changi, nhanh hơn so với lịch trình 15p, theo giờ Việt Nam thì đang là 18h tối. (Giờ Sing ở GMT +8, nhanh hơn Việt Nam 1 tiếng).

18h45 nhưng trời vẫn còn sáng lắm
Sau khoảng 15p chờ đợi dòng người rời khỏi máy bay, mình cũng đã đặt được bước chân đầu tiên lên sân bay Changi. Cảm xúc đầu tiên của mình khi lú được cái đầu ra, đó là hơi mất phương hướng vì quá nhiều biển hướng dẫn, não mình đột nhiên rỗng luôn :D. Phải mất 1 lúc định hình, mình mới bắt đầu đi theo dòng người tới nơi nhập cảnh.
Singapore thì có máy nhập cảnh tự động và bạn chỉ cần khai form báo trước khi đến để có thông tin. Mình mất khoảng 2p là qua máy và nhập cảnh vào Sing. Khúc này là hào hứng dữ lắm, quá thuận lợi mà (chưa biết kiếp nạn sắp tới =))) ). Mình ghé qua lấy hành lý xong là 19h55, vừa khớp ngay lúc có trình diễn nhạc nước ở Jewel lúc 20h tối. Do hãng bay của mình đáp ngay Terminal 1 nên lấy hành lý xong bước ra cửa là Jewel ngay trước mặt, không cần di chuyển nhiều.


Jewel trước và sau khi lên đèn (không hiểu sao lên đây thì ảnh nó lại quay ngang vậy ta, hic mình không có cách nào xoay dọc được T_T )
Bước vào Jewel, cảm giác đầu tiên là trong đây rất mát mẻ, không biết là vì có nhiều cây cối hay người ta bật nhiệt độ thấp nữa. Đúng 20h, màn trình diễn bắt đầu và kéo dài khoảng 10p. Show ánh sáng thì không quá đặc sắc nhưng thác nước thật sự rất ấn tượng, mình còn lạng quanh ngắm thêm 3 - 4 lần trước khi rời khỏi.
Và sau khi xem xong, mình chính thức va vào kiếp nạn đầu tiên và chắc cũng là kiếp nạn lớn nhất trong chuyến đi của mình đã tới: mình....không tìm được chỗ ngủ. Theo dự kiến, mình dự định sẽ ngủ 1 đêm tại các lounge ở Changi sau khi tham quan hết các Terminal rồi sáng mai mới di chuyển về khách sạn. Tuy nhiên sau khi đi 7749 vòng quanh 3 Terminal tới nỗi giày cũng bung đế :))) thì mình vẫn chưa tìm được nơi ngả lưng.

Giày rớt đế và chuyển sang mang dép kẹp :)))
Và sau đó, mình mới phát hiện ra, thì ra lounge chỉ dành cho các khách layover và không nhập cảnh, omg, khúc đó cũng là gần 12h hơn rồi, MRT và bus cũng không còn chạy, phần mình cũng lả vì đi bộ nhiều (đồng hồ lúc đó là 14.000 bước) nên mình đã quyết định là ngủ lại ở sân bay đêm đó luôn dù cũng khá rén.
Rảo thêm 1 vòng nữa tìm chỗ, mình chọn ngồi ngả lưng ở gần khu cửa ra vào, nơi hay có cảnh sát sân bay đi tuần và có ổ cắm sạc điện thoại.

Nơi qua đêm của mình ở sân bay Changi
Sau một lúc, có nhiều người đến gần chỗ mình ngồi và nằm ngủ hơn, mình mới dám ngả lưng nằm. Vậy là một đêm tại Changi trôi qua, hơi vật vã nhưng khá vui. :)))
Ngày 2 - Chiêm bái Chùa Xá lợi Răng phật; tham quan Merlion Park, Garden By The Bay
Khi mình tỉnh dậy, đã là 5h30 sáng ở Singapore, lúc này chỉ còn mỗi mình mình tại cửa, có lẽ mọi người quá cảnh tối qua đã lên chuyến bay đi tiếp. Không chợp mắt thêm được chút nào nữa nên mình ngồi thừ ra ít phút cho tỉnh ngủ rồi bắt đầu di chuyển. Vì tối qua đã đi nát 3 Terminal nên giờ mình định hướng dễ hơn, điểm đầu tiên là đi đến Hub & Spoke ở sân bay để tắm. Mình thấy cũng khá tiện cho những bạn layover qua đêm, có thể mua voucher trên Klook để vào đây tắm, khoảng 70k/ lần, có sẵn dầu tắm, dầu gội và máy sấy.

Sáng đầu tiên ở Singapore, trời mưa tầm tã, mình được 1 bác người địa phương tận tình chỉ dẫn đường đi vào trung tâm thành phố, cũng khá bất ngờ vì người Sing xưa nay nổi tiếng xa cách

Con đường tới Hub & Spoke dài vô tận =))

Mình siêu thích kiểu đồng hồ nhìn cổ cổ vàng vàng như vầy
Sau khi tắm xong, mình ra ga MRT để vào thành phố. Khúc này cũng hơi lấn cấn không biết xem bảng chỉ hướng tàu, cũng nhờ một anh người bản địa chủ động lại gần chỉ dẫn cho, vậy là học được cách đọc bảng chỉ dẫn MRT ở Sing, thật biết ơn anh chứ hong em đã đi lạc vào Changi tập 2. <3 <3 <3

Cảnh ở ga tàu nối chuyến ở Singapore
Đến khách sạn, vì vẫn chưa đến thời gian check in (14h), mình drop hành lý ở đó rồi bắt đầu đi khám phá theo lịch trình.

Phía sau nơi mình ở
Trước hết là phải lấp đầy cái bụng đói. Món đầu tiên mình chọn ăn là Kaya Toast ở Ya Kun Kaya Toast.

Chuỗi cửa hàng bán Kaya Toast khá phổ biến ở Sing

Menu - Update tháng 5/2025

Ly cafe đầu tiên

Bữa ăn thiệt sự rất là ngon <3
Ở đây, người ta bán theo set bao gồm bánh và nước. Nước sẽ được đưa trước còn đồ ăn thì chờ tới lượt theo số thứ tự trên hóa đơn thì ghé quầy lấy. Lúc order nước, mình mù tịt vì không biết chọn loại nào. Ở đây người ta ghi menu nước theo tiếng Mã Lai, tuyệt nhiên không có miếng tiếng Anh nào. Mình gọi đại theo cảm xúc, chọn món có tên dài nhất - Kopi O Kosong và được một ly cà phê đen nóng, không đường. Đắng theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng =)) mấy lần sau đó rút kinh nghiệm lúc order mình nói luôn là "milk coffee" luôn.
Bữa ăn siêu ngon, siêu béo, mình nghiện luôn sau phát cắn đầu tiên. Hai buổi sáng sau đó mình cũng chọn Kaya toast để ăn cho thỏa cái sự ghiền.
Ăn uống mát mẻ xong mình ghé thăm đền Sri Mariamman và chùa Xá lợi Răng phật. Lúc đó trời siêu nắng và siêu nóng, dù ngay lúc sáng còn sấm chớp đùng đùng. Mình còn ghé thắp hương ở chùa Thiên Hậu và đền thờ Yueh Hai Ching (sau khi về mới biết đây là đền thờ theo Đạo giáo và mọi người đến để cầu nhân duyên) trước khi nghỉ trưa ở 1 khuôn viên và về khách sạn.

Đền Sri Mariamman

Chùa Xá lợi Răng phật



Sau 1 buổi sáng dạo quanh nhìn lại đồng hồ thì thấy số bước đẹp quá nè

Nơi nghỉ trưa ngày đầu - khuôn viên Telok Ayer Green

Dọc đường ở Sing rất nhiều tủ bán nước cam vắt tự động như vầy, 2 đô/ly, hơi bất tiện là không có ống hút

Các tòa nhà đa số đều có kiến trúc rất độc đáo
Lúc tới khách sạn đã là 1h trưa, mình được cho check in sớm. Khách sạn mình ở là kiểu khách sạn con nhộng; giá cả khá rẻ, vị trí rất tiện lợi để di chuyển đi các nơi vì ngay trung tâm. Tuy nhiên, chỗ ngủ hơi nhỏ, là dạng hộp ngủ, không có không gian sinh hoạt, share phòng tắm nên chỉ thích hợp cho kiểu du lịch bụi như mình, đi xong tối về ngủ thôi; ai mà muốn sạc các thiết bị như laptop hay cục sạc dự phòng thì sẽ sử dụng trong không gian chung ở lễ tân. Ngoại trừ, việc ở tầng trên nên phải leo trèo nhiều thì mình không chê gì cả, khách sạn còn có cafe free ở lễ tân, siêu siêu ngon.

Out nét

Bên trong hộp ngủ có quạt thông gió, TV, đèn, bàn xếp và ổ cắm sạc USB
Nghỉ ngơi 1 lúc, 3h chiều mình lại bắt đầu cuốc đi buổi chiều. Mình di chuyển ra công viên sư tử biển (Merlion park). Siêu đông luôn và xung quanh 80% là người Ấn, tui tưởng lạc dô Little India không á. Đi dọc đường thấy người ta chạy bộ mà mê dù mình không phải người đam mê chạy. Thực sự, nếu sống ở đây, chắc chắn mình cũng sẽ tập thể dục mỗi ngày, vì khung cảnh đẹp và không khí trong lành quá đỗi dễ chịu.

Cảnh vật trên đường ra Merlion Park

Chú chim cô đơn

Mây mù giăng lối, dù trưa nắng vỡ đầu
Do Merlion Park đông quá nên mình chỉ lượn 1 vòng rồi đi qua Garden By the Bay luôn. Mất khoảng 30 phút để đi bộ từ Merlion Park tới Garden By The Bay, lại mất thêm 15 phút nữa để vào tới Supertree Grove và khu tham quan Cloud Forest + Flower Dome. Mình chọn đi ngay ngày cuối tuần lại còn là dịp nghỉ lễ nên rất đông người đến tham quan (và vẫn rất nhiều người Ấn độ). Mình đợi đến tối để xem show rồi dề. Nhận xét thật lòng là Flower Dome không có gì quá ấn tượng, riêng mấy chị em mê chụp hình thì chắc sẽ thích hơn lắm, vì nhiều góc chụp ảnh đẹp. Còn Cloud Forest thì đông quá, hàng xếp rồng rắn tận 45p mới có thể lên được và cũng vì đông nên không thể thưởng thức trọn vẹn những phần khác trong này.

Thác nước trong lời đồn

Siêu mát mẻ lunnn !!!!!

Hoàng hôn - Marina Bay Sands

Flower Dome trong dịp lễ hoa Tulip sặc sỡ sắc màu


Show ánh sáng dù free nhưng rất ấn tượng

Cực quang ở Supertree Groove
Xem xong show ở Supertree Grove là đói lả rồi, mình lê lết sang Satay By The Bay ăn tối, ôi khúc này là rả rời vì đi bộ nhiều rồi (tầm 24.000 bước). Mình chọn ăn Satay vì mùi hương quá hấp dẫn + gọi thêm 1 ly bia, quá hợp sau một ngày lang thang đi bộ quá nhiều.

Lần đầu ăn Satay của mình, ngon lắm nhen, đặc biệt là satay heo chấm cùng sốt đậu phộng
Mình thơ thẩn ngồi vừa ăn vừa ngắm mấy tòa nhà đèn sáng trưng cạnh bờ vịnh; bên cạnh là dòng người, lớp thì đi bộ, lớp thì trượt ván, lớp chạy xe đạp. Không quá ồn ào, không quá tĩnh lặng, chỉ đều đều, đều đều lướt qua. Mình cảm giác như đã hòa tan vào khoảng không đó luôn....

Trạm Maxwell khi trên đường về khách sạn từ GTB

Lối đi bên cạnh chùa Răng phật buổi tối
Xong xuôi thì lại bắt MRT về khách sạn tắm hoy. Tắm xong lại tiếp tục đi dạo, kỳ này mình ra lại Merlion Park dới hy dọng nó sẽ vắng hơn....Và.... nó vẫn siêu đông, bà con vẫn say mê chụp ảnh, khúc này mới thấy một bất cập to bự khi đi du lịch một mình là sẽ khó chụp ảnh, nếu có tự chụp được thì nó cũng mờ căm :(((((

Bầu trời đêm, mình tự chụp rồi tự đặt tên là Half and Half :))))). Vì trong khung ảnh, mây phủ phân nửa và mặt trăng cũng đang khuyết 1 nửa
Buổi đêm ở Sing rất đẹp, các tòa nhà cao chọc trời lên đèn. Không gian yên tĩnh, mát mẻ. Mình lang thang khắp con đường, tới 1h hơn mới giật mình mà lật đật chạy về khách sạn nghỉ, chứ nếu ở nhà chắc đã ngủ khò khò rồi ^^
Vậy là kết thúc hành trình ngày 1 ở Singapore.

Empress Place

Former Supreme Court
To be continous....

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất