Mình đã thay đổi kể từ khi có ny...
Mỗi một giai đoạn, con người đều sẽ thay đổi nhỉ? Mình từng là một người khác với bây giờ...
Mỗi một giai đoạn, con người đều sẽ thay đổi nhỉ? Mình từng là một người khác với bây giờ
Ngày xưa, khi chưa có ny, mình luôn rất lạc quan và tràn đầy sâu sắc. Mình hay ngắm cảnh, ngắm nhà cửa, cây cối, hoa lá, dòng người qua đường, rồi lại dựa vào đó mà xuất hiện những mẩu suy nghĩ ngẫm nghĩ về cuộc đời.
Nhưng mà từ khi có ny, đặc biệt là gần đây, gần như sự chú ý của mình chỉ là a ý, mình lo sợ a ý thay đổi và ko thích mình nữa, mình mong muốn và vui vẻ khi được a ý quan tâm...
Từ khi nào... niềm vui của mình lại do người khác quyết định? Và phải đến khi a ý lạnh nhạt hơn với mình, mình mới nhận thức ra điều đó?
Trong thâm tâm mình biết, a ý vẫn yêu mình và dành sự quan tâm nhất định cho mình, chỉ là mình trở nên trẻ con, dựa dẫm, đua đòi, nên những sự quan tâm đó dường như không đủ. Vì lúc nào cũng để ý nên trở thành xét nét, nhạy cảm...
Mình không còn quan tâm đến khung cảnh ngoài kia, cũng ko còn tận hưởng khoảng thời gian ở một mình, mình vui hơn nếu được ở cùng a...
Điều này thật nguy hiểm và phi hợp lý.
Mình nên thay đổi thôi.
Chuyện này là do mình, không liên quan đến a ý, nên mình ko được giận dỗi với a ý, cũng ko được thái độ.
Ngày mai, hãy thức dậy, khi ra đường, hãy thử nhìn mọi thứ xung quanh, hãy quan sát thử xem, cuộc sống xung quanh mình như nào, nhé?

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

