Đây thực sự là một trải nghiệm quý giá và thú vị đối với mình. Mình không nghĩ mình có thể tự mình đi và đi đến nơi xa lạ. Và tất nhiên là cũng có 2 chị hỗ trợ cho mình nữa.
3 ngày mình chỉ đi rong ruổi ở Bảo tàng Đà Nẵng, cầu Rồng và Chùa Linh Ứng, bãi biển gì đây, mình quên tên rồi (cười). Thời gian còn lại mình ở trên đường, ngắm đường phố, ngắm ngõ ngách. Đà Nẵng đẹp thật, đâu cũng đẹp, đâu cũng có cây xanh. Tiết trời chắc ưu ái mình lắm. Nắng đẹp mà không hề gắt.
Rồi mình nhận ra, ô thì ra là đi du lịch một mình cũng vui phết. Chỉ cần có xe máy, rong ruổi ở đâu cũng được. Sẽ có người hỏi, sao không đi Hội An nhưng mình nghĩ là không cần phải tới Hội An đâu. Vì ở quanh đó, tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Cái cảm giác yên bình chưa từng có. Cảm giác sống nhẹ nhàng, thanh thản.
Rồi tôi lại nhớ tới VH. Giá mà có anh đi cùng thì chắc vui biết mấy. Thấy lạ đời thực sự. Trên bảo một mình vui nhưng dưới vẫn mong VH đi cùng. cười. Tình yêu khiến con người ta thay đổi hay thật. Thôi mình viết chơi chơi vậy thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
