Một tối nọ, sau khi mình giải thích với sếp tại sao mình lại làm việc theo hướng A mà không phải theo hướng B, mình nhận được tin nhắn:
"Em được cho nghỉ từ ngày mai."
Sếp, cũng là chủ công ty, nói vậy lúc mình còn trong giai đoạn học việc. Mình biết là sếp không muốn mình nghỉ, nhưng lúc đó mình không chắc lắm, và anh ấy nói cùng một câu tận 3 lần trong cuộc trò chuyện.
Thật ra chuyện có muốn cho mình nghỉ không cũng không quan trọng, vì điều duy nhất mình quan tâm lúc đó và cả tới bây giờ, là tại sao anh ấy lại nói như vậy. Tại sao không phải là "Em nghỉ việc đi", mà lại là "Em được cho nghỉ"?
Mình có thể làm như không có chuyện gì được 2 lần, vì mình biết anh ấy không có ý đó. Nhưng tới lần thứ 3 thì thứ nhất là mình không còn chắc chắn nữa, thứ hai là mình cảm thấy mình muốn nghỉ thật.
Mình muốn nghỉ thật là vì mình không muốn làm việc với một người sếp mà hở ra là đòi cho nhân viên nghỉ. Xin lỗi nhưng mình cảm thấy ai cũng xứng đáng được tôn trọng, và việc sếp tôn trọng nhân viên là hiển nhiên. Công ty mà không có nhân viên thì không còn gì hết. Việc đào tạo nhân sự tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc bao nhiêu anh ấy là người biết rõ nhất. Anh ấy không muốn mình nghỉ mà ăn nói như vậy thì thật vô trách nhiệm.
Mình muốn nghỉ là vì mình không thích bị hù doạ và cảm thấy chuyện đó không cần thiết phải tồn tại trong cuộc sống của mình. Mình cố gắng làm tốt công việc là vì mình là người đàng hoàng có trách nhiệm, chứ không phải vì mình sợ bị đuổi việc. Anh ta không nên nghĩ là không có anh ta thì mình thất nghiệp.
Nhưng lý do lớn nhất, vừa là lý do mình muốn nghỉ việc vừa là lý do mình không nỡ nghỉ thiệt, là mình thấy anh ta tức cười =)))) Tại sao anh lại muốn giành quyền chủ động tới mức cực đoan như vậy? Nếu nói "Em nghỉ việc đi" thì chuyện nghỉ việc sẽ do mình chủ động, còn cách sắp chữ của anh ta thể hiện rất rõ rằng chuyện mình nghỉ phải do anh ta quyết. Sếp mình rất nhiều lần thể hiện sự thiếu an toàn về địa vị của ảnh trong lúc làm việc. Lúc này mình cảm thấy anh ta vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Sau khi ghét và thấy anh ta đáng yêu xong, mình nhắn "Dạ, vậy em cám ơn anh rất nhiều thời gian qua đã hướng dẫn em." Mình bèn bàn giao công việc và nhắn vô nhóm công ty là mình tạm biệt mọi người, chúc mọi người ở lại làm việc tốt, cám ơn mọi người đã yêu thương và giúp đỡ mình. Công ty cũng nhỏ nên mình không chắc quy trình nghỉ việc có nên được thực hiện như các công ty bình thường không, và thật ra thì mình không tiếc gì tiền lương vì nó chẳng bao nhiêu, mình chỉ muốn nghỉ quách cho xong chuyện.
Anh ta đặt ngay một lịch họp riêng với mình vào ngày làm việc tiếp theo =))))))
Mình cũng tới công ty với tâm trạng hài hước chưa từng thấy, nhưng lịch sự và tử tế để xem sếp sẽ nói gì. Mình phải nhịn và cười hề lại với những ánh nhìn đầy thắc mắc của cả công ty vì không ngờ lại còn gặp mình. Trong suốt buổi họp riêng, anh ta phê bình mình vì đã cư xử thiếu chuyên nghiệp, vì nếu muốn nghỉ thì phải hẹn nói chuyện với phòng nhân sự để giao tiếp và giải quyết vấn đề, chứ không phải giận dỗi rồi tự ý nghỉ việc như vậy =))))) Ảnh nói là anh không nghĩ em nên nghỉ việc lúc này, vì em vẫn còn rất nhiều thứ phải học (ai đã đuổi tôi?)
Mình biết là ảnh chỉ kiếm một con dê thế tội cho sự nhảm nhí hôm trước của ảnh, nên mình dạ cho ảnh vui, nhưng tất nhiên sự hài hước đong đầy trong mắt mình thì ảnh đều thấy rõ, thông điệp được trao đổi rất rõ ràng, mình hài lòng, không cần vạch mặt ảnh thêm =))))
Mình lại đi làm tiếp một thời gian, ảnh đã trẻ con như vậy thêm vài lần nữa, không bao giờ nhắc tới chuyện đuổi việc mình thêm một lần nào, nhưng trẻ con trong những chuyện khác. Lúc đó mình cũng còn rất nhỏ, ảnh như vậy thì cũng dễ thương đó, nhưng mình nhận ra ảnh đã ảnh hưởng lên cách ứng xử của mình với các bạn mới và nhỏ hơn, vì mình chưa đủ cứng cáp mà. Ảnh là sếp đầu tiên của mình nên mình bị phản xạ cư xử giống ảnh và làm các bạn làm việc cùng mình hoang mang, khó chịu, buồn bã, tự ti đủ hết.
Mình đã nghỉ việc thiệt.
Khoảng 2 năm sau đó mình mới nhắn tin lại với ảnh, nhắn cảm ơn ảnh rất dài vì ảnh đã đối xử với mình rất tốt, luôn nghĩ tới chuyện giúp mình giỏi lên và quen với quy trình làm việc hơn. Ảnh đã làm như vậy thiệt mà. Ảnh đã luôn gửi sách cho mình đọc, luôn đòi hỏi cao hơn ở mình với một tâm ý rất tốt đẹp. Chẳng qua cách làm của ảnh đã luôn khiến mình khó chịu cực kì, ví dụ như hay chê bai và hăm doạ =))))
Ảnh trả lời là anh cũng tiếc vì lúc đó em phản ứng bốc đồng và trẻ con quá, chứ nếu em ở lại team tới bây giờ thì em đã lên senior rồi. Dạ thôi em cám ơn 🤣 em đã trẻ con dữ dội rồi mà em ở lại hấp thụ thêm sự trẻ con của anh nữa chắc không ai chịu nổi em. Tất nhiên mình đã không nói vậy với ảnh nhưng mà well, nó là một mối quan hệ như vậy đó, lạ hen. Ảnh rất thưởng thức cách làm việc của mình (vì lúc đó mình làm việc tốt và hiệu quả lắm), mình cũng thưởng thức cách ảnh hướng dẫn mình, nhưng tụi mình không thể làm việc với nhau.
Và đó là lần đầu mình bị đuổi việc á, nhưng mà cũng là không bị đuổi việc 🤣