Mình của năm hai mấy: Bận rộn và “Nghèo”
Vừa sống với hiện tại vừa tìm cách định hình tương lai, khám phá và hoàn thiện dần dần. Cảm giác mọi thứ vẫn trong tầm tay, nhưng cũng cần nỗ lực nhiều hơn để nắm bắt.
Gần đây mình có suy nghĩ như vậy. Mình bận rộn vì mình đang bước vào một cuộc sống mới, sống trong 1 phiên bản mới của mình. Ở phiên bản đó mình đi làm, đi chơi, đi học, đi tập và những cuộc vui bên bạn bè. (Nhưng vẫn phải đảm bảo cuộc sống work-life balance hoặc work x 3 lần=))).
Ở phiên bản này, mình có một cái tôi lưng chừng. Nó không quá nhỏ, vì mình chưa có nhiều thứ để mất, không quá lớn vì mình “nghèo”. “Nghèo” ở đây không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà là sự thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn sống, thiếu một góc nhìn đủ sâu sắc về những thứ xung quanh mình. Mình chưa có quá nhiều trách nhiệm, nhưng cũng không thể sống quá buông thả.
Ở cái tuổi, mình chưa có quá nhiều trách nhiệm lớn lao, nhưng cũng không thể sống buông thả hay quá hời hợt với chính mình. Mình sống bằng những tham vọng, những hoài bão tưởng chừng là to lớn, nhưng thực ra chỉ là khởi đầu. Ở phiên bản này, mình vẫn chưa đánh mất chính mình nhưng cũng đang loay hoay tìm kiếm chính mình. Mỗi ngày, mình học cách định hình lại mình, làm sao để cân bằng giữa hiện tại và những mơ ước chưa nên hình nên dáng.
Vừa sống với hiện tại vừa tìm cách định hình tương lai, khám phá và hoàn thiện dần dần. Cảm giác mọi thứ vẫn trong tầm tay, nhưng cũng cần nỗ lực nhiều hơn để nắm bắt.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

