Mình cứ sống vậy thôi
Yêu góc nhỏ dịu dàng
Mặc lòng người nổi trôi
Thênh thang về muôn lối...

Mình cứ sống vậy thôi
Trầm ưu theo đời bão
Tính nhu mì khó bảo
Ngang bướng chẳng cần ai

Mình cứ sống vậy thôi
Nồng nàn và lơ đãng
Nhấm nháp mùa bên hiên
Gieo thu vào quên lãng

Mình cứ sống vậy thôi
Trăn trở bỏ bên đời
Khi mùa đông chạm ngõ
Tuyết ngoài trời cứ rơi

Mình cứ sống vậy thôi
Vùi mình trong yên ấm
Bởi tuổi xuân ngắn lắm
Chẳng muốn tự dày vò

Mình cứ sống cho no
Vị cuộc đời tươi trẻ
Nghe tim mình san sẻ
Những rung động lưng chừng

Mình muốn sống ung dung
Ai có cười có khóc
Có nhớ hoài xưa cũ
Cũng đừng tìm mùa thu...
 #19/11/2016

Đâu là trọn vẹn tuổi xuân? Là sống và làm theo những gì mình muốn. Là dù kết quả có ra sao vẫn không hối tiếc về lựa chọn của mình. ;))