Cho những đồng râm có những ngày cảm thấy bản thân sao đi nhầm vào con ngõ cụt vào con đường không biết phải bước tiếp làm sao và không người nào để nhìn vào và dựa dẫm.
- Chúc cho bạn, thân ngồi ở đâu lòng yên ở đó, mắt thấy giang sơn, tay ôm ước vọng, vừa thưởng được rượu vừa ngẫm được trà, tay thêu được hoa cũng bổ được củi.
- Mọi chuyện không như ý không có nghĩa mãi mãi không như ý, nếu bản thân hiện tại quá vất vả mong rằng bạn sẽ luôn tự nhủ với chính mình rằng "đường khó khăn vì đó là đường lên dốc".
=> Mong có người cùng ta lang bạt khắp nơi, nếu không được may mắn thì mong rằng bạn sẽ là mặt trời của chính mình.
#copyfromfb #songhanhphucmoingay