Mình có phải là "Con rối"
Ngộp ngạt , khó thở , mệt mỏi và tuyệt vọng là cảm xúc của mình ngay lúc này...

Ngộp ngạt , khó thở , mệt mỏi và tuyệt vọng là cảm xúc của mình ngay lúc này
“Con rối” phải mình chính là con rối .
Đại học và “ cái bảng thời khoá biểu “ cho mẹ theo giỏi giờ giấc mình đang làm gì
Thật sự là đến mức này luôn à
Camera trong phòng ngủ chưa đủ sao
Đến cả việc đi đâu cũng phải bị quản chặt
Ước được thoát ra
Cơ mà nhiều sợi dây quá
Sợi dây mang tên chữ hiếu ,dây mang tên tiền học , tiền sinh hoạt , chỗ ở , sợ chết, sợ uổng phí cuộc đời , sợ người yêu thường mình buồn , ……..nhiều nhiều vô kể .
Mình biết mình còn trẻ, còn nhiều suy nghĩ chưa đủ chính chắn và thấu hiểu
Có lẽ mẹ làm thế vì lo lắng và bảo vệ
Nhưng …….ở trong vị trí này , người bị kiểm soát , thì cảm xúc của mình không thể chấp nhận nỗi .
Lại một ngày nữa , mệt mỏi , muốn im lặng và biến mất.
Mình biết mình được đi học, rất may mắn , nhưng cũng là thứ khiến mình chịu đựng
Vì mình biết
Thất học nó khổ lắm
Bây giờ mình chỉ khổ tâm
Cơ mà thất học thì khổ cả thân lẫn tâm
Tự nói với bản thân rằng
Cố lên , tự chủ tài chính và rồi mày sẽ được tự do thôi
Ắt hẳn là vậy
Học nhanh lên , đừng chơi nữa.
Mày không như những đứa trẻ khác , được ba mẹ chúng thấu hiểu đâu
Số phận mày đã như vậy rồi
Mày tự kiếm đường thoát ra thôi chứ chẳng ai có thể kéo mày được cả
Rồi đến một ngày …….Trời sẽ sáng …….mong là vậy

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

