Mình có kém cỏi không?
1 câu khẳng định cho cái tiêu đề có vẻ đúng với mình hơn. Mình kém lắm, mấy ngày qua mình đã tự vấn với bản thân như vậy đó. Bởi...
1 câu khẳng định cho cái tiêu đề có vẻ đúng với mình hơn.
Mình kém lắm, mấy ngày qua mình đã tự vấn với bản thân như vậy đó. Bởi vì động vào cái gì đối với mình cũng khó, mình không bỏ cuộc, nhưng mình thất bại, và không được trao cơ hội nữa.. Đôi khi lí do không xuất phát từ bản thân, nhưng đời không phải lúc nào cũng biết bao dung :))
Người ta bảo với mình tuổi này của em chưa cần phải lo sợ sự kém cỏi khống chế con người em, cái gì em cũng phải thử ít nhất một lần cho biết ( tất nhiên là những điều nằm trong vùng mình có thể kiểm soát được) nhưng mà đâu có dễ như người ta nói. Bởi vì thử mãi mà chẳng thấy mình giỏi việc gì, chỉ thấy lộ ra ngày một nhiều thiếu sót hơn.
Cảm giác một sở hữu một cái đầu rỗng tuếch thật sự không vui chút nào.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất