Mình chỉ giành thời gian năm đầu để hiểu , phát triển bản thân và tuổi trẻ chúng ta cần nỗ lực hơn để thực sự sống !
Xin chào mọi người , ngồi rảnh rỗi góc tối chẳng biết làm gì thì lên bài cho đỡ chán.Mục đích bài viết này chỉ là tâm sự và chia sẻ...

Nơi mặt trời chiếu sáng , nơi tuổi trẻ tìm đến thanh xuân
Xin chào mọi người , ngồi rảnh rỗi góc tối chẳng biết làm gì thì lên bài cho đỡ chán.Mục đích bài viết này chỉ là tâm sự và chia sẻ một số ít những điều giúp anh em sinh viên cảm thấy lạc quan hơn
Mình là sinh viên năm đầu , có lẽ khoảng thời gian này rất rảnh dỗi và thừa khá nhiều thời gian.Mình không đi làm thêm , tại sao ? Lí do đơn giản không phải do mình lười, mà bố mẹ mình cho mình trải nghiệm thời gian được phát triển bản thân , được có cơ hội khám phá mở mang tầm nhìn về cuộc sống mới,và mình cũng cố gắng khó khăn ở trong năm đầu này .Nhà mình chẳng dư giả gì cả,bố mẹ vẫn phải đi làm thuê và chỉ gửi tiền ăn ở cho mình nên mình ít khi được đi ăn uống hay tụ tập bạn bè.Vậy làm cách nào mình vẫn có cơ hội để trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống.Muốn thì tìm cách - không muốn thì tìm lí do, đúng vậy, mình uống trà đá vỉa hè chứ không phải những quán trà sữa cà phê , mình đi xe đạp để ngắm phố phường thay vì đi xe máy tốn xăng,mình chịu khó mang đồ ăn từ quê lên để rẻ hơn...Và thời gian đầu mới lên chưa được đi tập gym thì mình ra công viên chạy bộ,chỉ khi sau tết mình có tiền lì xì thì mới đăng kí gói tập gym ( cũng rẻ do phòng gym thuộc nhà trường ).Vậy thì mình hẹn hò và có bạn gái được không ? Thực ra về phía quan điểm của mình thì nếu anh em chưa tự do về tài chính hoặc chưa đủ tự tin để yêu thì không nên yêu vào thời điểm này.Vì mình muốn phát triển bản thân, tự do về tiền bạc bởi mỗi lần anh em đi hẹn hò hoặc mua quà cho bạn gái mà phải xin bố mẹ thì nghe hơi chán đúng không.Thế nên tạm gác việc yêu lại,thứ bây giờ mình làm là nâng cấp giá trị bản thân từ tri thức đến ngoại hình , rồi một ngày người thích hợp sẽ tự tìm đến thôi ( cái này là luật hấp dẫn ).
Anh em hỏi mình có chán cuộc sống tẻ nhạt không chơi bời , không bạn gái như vậy thì có chán không.Thì thực ra là vẫn chán vẫn áp lực chứ, nhưng đại học tận mấy năm mà , tuổi trẻ vẫn đang phía trước , cơ hội để bung xõa vẫn còn nhiều.Chúng ta chỉ là những đứa trẻ đang chập chững ra biển khơi , vậy tại sao không cố gắng biến mình thành người thủy thủ giỏi để trèo lái con thuyền tương lai đi xa đến những chân trời mới , đi đến những vùng đại dương ngập tràn nắng đẹp rạng ngời phơi phới, và ở nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy bí mật của cuộc sống - đó là sống hết mình và thực sự ý nghĩa.
Cuộc sống là vậy , tốt đẹp hay không là do cách bạn đối xử với nó.Các bạn đang được sống trong thời gian đẹp nhất đời người , nơi mà những ước mơ được cầm bút viết lên thay vì cầm điện thoại, nơi mà sức khỏe của bạn được cải thiện trong làn gió mát của buổi sáng sớm chứ không phải làn gió mát của chiếc điều hòa vào buổi trưa.Vậy nên hãy thực sự sống một cuộc sống ý nghĩa , hãy trân trọng những gì đang có và nếu có áp lực hãy về quê với bố mẹ, hãy nhìn họ đã nỗ lực như nào để cho bạn cuộc sống tốt nhất.Và đừng quên rằng chúng ta còn trẻ , chúng ta còn cơ hội để thay đổi vì chính chúng ta , vì một tương lai rực rỡ.Cảm ơn các bạn đã giành thời gian ra đọc hihi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này