Mình bắt đầu năm mới không bằng việc gì đó lớn lao, mà là “decluttering”
Cách mình đón nhận những thứ mới cho năm mới
Hii,
Lại là mình đây.
Tuần đầu tiên của bạn sau Tết thì như thế nào?
...
Tuần ngay sau Tết, mình phải lo làm những công việc còn lại của tháng ở công ty mà trước Tết chưa làm. Tháng này xem như chỉ có 3 tuần làm việc nhưng mình vẫn phải làm việc của 4 tuần. Mình thì muốn có 1 tuần nghỉ Tết trọn vẹn, thành ra tuần sau Tết thấy toàn việc là việc.
Dù mình đã mong đợi rất nhiều vào việc chuẩn bị và triển khai rất nhiều dự định cá nhân vào từ trước Tết, nhưng tâm trí mình không có chỗ trống cho việc đó.
Mình tự hỏi vì sao, thì câu trả lời là xung quanh mình đang có nhiều mớ hỗn độn quá.
➤ Từ những công việc nhà giờ đây mình phải làm.
➤ Dung lượng của laptop và điện thoại bị chiếm gần hết bởi các tệp và thư mục gần đầy cả màn hình.
➤ Ngay cả căn phòng của mình đang ở cũng bừa bộn hơn.
Khác với mọi năm, mình hay nghĩ bắt đầu năm mới bằng việc bắt tay vào làm cái gì đó với sự phấn khởi và nhiệt huyết, thì lần này mình đã quyết định sẽ dành cuối tuần này - tuần đầu tiên sau Tết, cho việc “decluttering” (“dọn dẹp”) để bắt đầu năm mới.
“Decluttering” là 1 từ khá hay trong tiếng Anh.
Nếu chỉ dịch ra tiếng Việt là “dọn dẹp” thì theo mình, nó vẫn chưa nói lên hết ý nghĩa của từ này.
Mình học được từ “decluttering” qua nội dung của các vlogger nước ngoài. Đây là 1 trong những hoạt động quan trọng góp phần vào lối sống tối giản.
Mình thì cũng chưa “tối giản”, nhưng mình thích tư duy của lối sống tối giản - chỉ tập trung vào những điều quan trọng nhất.
“Decluttering” theo mình hiểu là việc dọn gọn, loại bỏ những thứ không cần thiết, sắp xếp/phân loại lại mọi thứ ở cả không gian vật lý, trong môi trường kỹ thuật số và trong tâm trí.
Khi mình giảm bớt sự bận tâm với những thứ không cần thiết là lúc mình tập trung cho những điều quan trọng hơn và đón nhận những thứ mới đến với mình.
Mình đã làm gì để “decluttering”?
Mình bắt đầu ngày Thứ bảy bằng việc chạy bộ ở Công viên “Giọt nước”.
Lúc trước mỗi lần gặp căng thẳng, một trong những nơi giúp mình lấy lại năng lượng là Công viên Tao Đàn.
Nhưng nay, gần nhà mình hơn vừa có Công viên “Giọt nước” vừa được xây dựng và mở cửa trong năm nay.
Còn gì đẹp hơn khi mình cho phép bản thân ngủ nhiều hơn ngày thường, ra công viên trễ hơn một chút và làm 1 cuốc “chạy vui vẻ” để hít thở và đón nhận năng lượng tươi mới vào đầu ngày.

Hôm qua chạy chill thật sự ☀️
—
Thứ hai là “dọn dẹp” laptop và điện thoại.

Nguồn ảnh: Pinterest. Màn hình của mình ban đầu còn hơn cỡ này :))
Mỗi ngày mở laptop lên là mình nhìn thấy số tệp và thư mục sắp tràn màn hình. Mục “Download” cũng đầy các file được tải về đã sử dụng xong và rất rất nhiều thứ khác mình tải về mà không đụng đến.
Điện thoại thì có dung lượng 128GB mà mình đã xài hết 118GB rồi, chủ yếu là do app, hình ảnh, video, file,...
Bởi vậy, gần đây cả 2 công cụ làm việc này của mình chạy ì ạch hơn xưa hẳn. Chắc cũng do vậy mà mỗi ngày mình thấy có 1 sự nặng nề nào đó trong tâm trí và tinh thần.
Xóa bớt những file hết sử dụng, xóa những app không cần thiết, xếp gọn lại các thư mục trên laptop làm đầu óc mình nhẹ nhàng hẳn.

Hình được tạo bởi Google Gemini. Màn hình desktop của mình chưa gọn được như này, nhưng ít nhất là các file và folder chỉ còn ít hơn 1/3 màn hình thôi ^^
—-
Còn lại là làm việc nhà.
Bình thường công việc nhà sẽ do má và dì phụ trách, nhưng hơn 1 tháng nay, má bệnh, nên mình phải san sẻ 1 phần việc nhà với gia đình.
Bây giờ mình vẫn vừa làm việc, vừa làm thêm 1 chút việc nhà nữa, thành ra mình lại có thêm thứ phải sắp xếp thời gian và năng lượng để làm.
Buổi sáng, trước khi dọn laptop và điện thoại, mình đã kịp bỏ đồ vào giặt và phơi đồ. Buổi chiều mình lau phòng, cầu thang và tầng trệt của nhà.
Cuối cùng là mình tự thưởng cho bản thân 1 ly trà sữa quá xá đã 🧋🤩

Những suy nghĩ bất chợt
Thay vì luôn trong tâm thế “chống đối” làm việc nhà như mọi ngày, việc dọn dẹp giúp mình bắt gặp 1 vài suy nghĩ, ý tưởng mới.
Trong lúc phơi đồ, mình đã kịp nghe 2 video Youtube về việc đầu tư trong năm 2026.
Trong lúc lau nhà, mình lại nhớ ra 1 ý hay trong Podcast Nhà có Tết 2026 của chị Giang Ơi về trải nghiệm làm mẹ, giúp mình gỡ rối phần nào về tiêu chí tìm bạn đời và băn khoăn về cuộc sống sau khi lập gia đình.
Điều bạn mong muốn trong năm 2026 này là gì?
Hôm qua đi dạo trong công viên “Giọt nước”, mình bắt gặp cái cây này được đặt tên là “Cây Điều ước”.

Ngay lúc mình đã hoàn thành bài chạy và đang ngồi nghỉ ngơi, mình nhắm mắt lại và nghĩ đến những thứ mình muốn nhất trong năm 2026.
Cụm từ hiện ra trong đầu mình là “just keep moving forward”. Trong năm 2026, mình có rất nhiều thứ muốn làm và song song với đó là những nỗi sợ - sợ vì phải làm những thứ mình chưa bao giờ làm.
Vì vậy, mình mong mình trong năm 2026 sẽ vừa sợ, nhưng cũng “vừa khóc vừa làm” cho những dự định đó.
Đó là điều mình mong muốn cho năm 2026. Còn bạn?


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất