Không cần phải giới thiệu vì chắc hẳn ai cũng biết Minecraft rồi chứ nhỉ, sao không cùng nhau nhảy ngay vào chủ để luôn hả? Vậy, chúng ta có thể rút ra điều gì từ một trò chơi sinh tồn thế này?
Minecraft - Trò chơi trẻ con "học" ngay sau khi học nói...

Cuộc sống chính là một trò chơi sinh tồn

Xem nào, hãy nhớ lại cái lần đầu tiên bạn đặt chân vào “Thế giới Minecraft”, có phải bạn thấy có quá nhiều điều mới mẻ không? bạn chẳng biết phải làm gì và tệ hơn cả, bạn chẳng biết mục đích của mình trong cái "trò chơi xấu xí" này là gì nữa. Đó cũng chính xác là những gì bạn cảm nhận ở tuổi vị thành niên đó. Bất an, thiếu định hướng, thiếu kế hoạch, và có thể còn chẳng biết mục đích sống của mình là gì nữa. 
Biết đặt 4 cục gỗ thế này bạn đã "pro" lắm rồi :))
Lúc này ta vẫn chưa cảm nhận được nhiều, ta chưa biết rằng bản thân cần một mục tiêu và một kế hoạch. Rong chơi, hái hoa, đấm lá, chém gà, giết lợn, ta cứ làm hết việc ngớ ngẩn này đến ngớ ngẩn khác cho đến khi từ đâu một con nhện khổng lồ xuất hiện chích cho ta vài phát hay bỗng nghe một tiếng “xì xì” và “bùm”, và màn hình xám xịt, ta ít nhiều nhận ra có điều gì đó sai sai rồi. Có thể thấy những con quái vật này đại diện cho những trở ngại đầu tiên trong cuộc đời chúng ta, chúng đến bất ngờ, và hành chúng ta ra bã. Và chúng ta biết mình phải làm gì đó…

Lựa chọn tạo nên sự khác biệt

Không thể cứ vừa mới spawn ra là chết thế này được. Và giờ chúng ta có hai cách phản ứng để chống lại “cái chết”: Chạy hoặc... làm gì đó khác ngoài chạy.
Ờ... Nếu thế này thì đâu cần phải khổ đến vậy...
Chạy thì đơn giản hơn rất nhiều, và cũng an toàn hơn nhiều. Khi bạn chưa có kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết, chạy luôn là sự lựa chọn thông minh hơn. Và trong cuộc sống, có một số thứ nếu bạn cứ đâm đầu vào trong khi bản thân thiếu kinh nghiệm và kỹ năng trầm trọng thì thật dại dột, chứ chẳng phải kiên trì gì đâu. 
Không chỉ trong Trò Chơi mà cả trong đời thực chúng ta vẫn hay chọn cách giải quyết này. Chúng ta chạy, chúng ta lẩn tránh khi gặp khó khăn. Dù hiệu quả nhưng chỉ là tạm thời, chỉ là lúc ban đầu mà thôi.
Ai chơi Minecraft thì biết, cái bọn quái vật này nếu mà không giết thì chúng cứ ở đó mãi. Thế mà mấy ai biết rằng, những thử thách ta đối mặt cũng vậy thôi, nếu không vượt qua thì nó cứ ở đó, chẳng để yên cho ta làm việc gì cả. Đến khi ta bị “dồn vào chân tường”, bọn zombie thì cố gắng phá cửa, bọn nhện thì cố trèo lên và “đột nhập” từ phía trên, không lối thoát, chẳng thể chạy nữa. Chúng quá đông, và tất nhiên kết quả cho một kẻ suốt ngày trốn chạy trong tình huống này là một cái màn hình xám xịt. 
Nếu ngay từ đầu bạn tiêu diệt những mối nguy này từng chút một, chắc chắn kết quả đã không tồi tệ như thế. Trong đời thực, chẳng có thứ thử thách nào có thể giết chết chúng ta được (một thứ có thể giết chúng ta thì không thể gọi là một thử thách được nữa), thế mà chúng ta vẫn trốn chạy. Chúng ta sợ, không phải sợ chết, nhưng cũng đủ khiến ta chùn bước. Ta sợ đám đông, sợ bị chỉ trích, sợ phải cực khổ,... có quá nhiều bài viết bàn về việc này rồi, tôi nghĩ có luyên thuyên nữa cũng thừa.
"Pro" thì phải chiến chứ ai lại chạy chứ hả?
Rồi ta vượt qua bằng cách nào đây? Nếu trong game, ta có thể đánh từng con một và tự suy ra “chiến thuật” thích hợp cho nó, hoặc đơn giản hơn là xem cách người khác làm (Youtube, chính nơi đây dạy bạn cách “chọc” một con creeper mà không bị màn hình xám). Tự trải nghiệm nghe hay đó, mà đời đâu có dài như game, đâu phải muốn chơi lúc nào thì chơi, tôi nghĩ nếu được, tốt nhất nên học hỏi từ người khác thì tốt hơn. Nhưng cuộc sống là của bạn mà, nếu bạn muốn tự trải nghiệm hay học hỏi từ người khác đều được cả, đều tốt cả, còn kết quả tốt hay xấu thì đều do cách bạn làm mà ra thôi.
Mũ Đen - Sư Phụ Minecraft đầu tiên của tôi 
...
Và thế đó, ai bảo trò chơi điện tử là những thứ vô bổ tốn thời gian chứ hả? Suốt ngày cứ chăm chăm vào những điểm xấu thôi thì chẳng thấy nó xấu mới lạ. Hãy thử một lần thay đổi góc nhìn, và ta sẽ thấy thế giới này tươi đẹp hơn ta nghĩ nhiều đó. Không có điều gì là xấu cả, chỉ là ta chưa đặc nó đúng chỗ thôi. Dĩ nhiên còn nhiều điều có thể rút ra từ Trò chơi Điện tử nói chung và Minecraft nói riêng, nhưng bài viết này cũng khá dài rồi, có thể tôi sẽ nói thêm trong các bài viết khác (nếu các bạn thấy thích).
Cảm ơn bạn đã cố gắng đọc đến đây. <3
Đây là bài viết đầu tiên của tôi, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, các bạn có thể để lại góp ý cho tôi ở bên dưới, đó sẽ là một trong những điều ý nghĩa nhất bạn có thể dành cho tôi đó!