Me, myself & I
Handle lý trí, xây dựng quy củ trong cảm xúc? mình cũng không biết như này là nên hay không nên, nhưng có lẽ là mindset phù hợp để yêu thương và sống đúng cách.
"Tôi, bản thân tôi và chính tôi". Mỗi cá thể con người mình cảm nhận ít nhất có 2 nhân cách trở lên👼😈. Và nhân cách nào thể hiện ra bên ngoài thì đơn giản nó là "đứa" được cho ăn nhiều nhất.
Trong bài phỏng vấn của podcast Have A Sip, có đoạn chị Thuỳ Minh có nói Hiếu Thứ Hai rằng:
"Cái tiếng nào nó to ấy, thì nó thắng thôi. Ờ mọi người nói là, thật ra có một câu chuyện khác liên quan đến 2 con sói, con sói nào mình cho ăn thì con ấy thắng".

Sói trắng, sói đen
Còn với mình, trước khi biết đến câu chuyện này, thì 2 bên vai mình là " kẻ lương thiện" và "kẻ tàn ác". Vấn đề ở chỗ mình đặt ra làm sao để điều phối được 2 kẻ này hoạt động nhịp nhàng, để đưa ra những hành động phù hợp trong cuộc sống đa sắc này.
Mình không bao giờ chối bỏ những suy nghĩ xấu bên trong mình. Ngày trước thì từng có, nhưng như thế cũng rất độc hại. Bởi vì nếu chối bỏ nó, dùng " kẻ lương thiện" chì chiết những suy nghĩ đó, cũng chính là đang phủ nhận cái tôi, cái sự tồn tại của mình, chắc chắn bản thân sẽ đau khổ, dày vò và tổn thương, bị dắt trong các vòng lặp. Vì nếu lương thiện 1 cách ngốc nghếch, tất cả lương thiện ấy cũng vô nghĩa, chỉ hành hạ bản thân.
Và sau những biến cố tâm lý, mình phong cho " kẻ tàn ác" 1 chức vụ, đó là nó có chức năng để bảo vệ thân chủ và giúp cho "kẻ lương thiện" hoạt động ổn định hơn.
"Kẻ tàn ác" có cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng đáp trả các yếu tố có thể gây hại cho " kẻ lương thiện".
"Kẻ lương thiện" có cá tính thông minh, trắc ẩn, luôn luôn là chỗ dựa cho " kẻ tàn ác".
2 cái tôi bổ sung, hỗ trợ nhau, chứ không phải đánh giá hay phán xét lẫn nhau.
Cho nên vẻ bề ngoài tử tế của 1 ai đó không thể đoán biết hết được bên trong của bất kỳ ai. Nhưng tôi vẫn tin thứ mà họ thể hiện ra bên ngoài, ít nhất là " con sói màu trắng" của họ đang được nuôi dưỡng. Và sự ổn định đó nếu như được kéo dài, đều đặn, có nghĩa là họ đang điều phối nó rất tốt.
Còn " con sói màu đen" của họ có 1 lúc nào đó xuất hiện, thì mình cũng không bất ngờ lắm.
Mình từ nay không giấu diếm hay phản đối " con sói đen" của mình. Chỉ là nó sẽ ngủ ở đó, được "con sói trắng" bầu bạn và bản thân mình sẽ hướng dẫn nó đúng cách, để khi cần đúng lúc mình vẫn trụ được nhờ " sói đen".
Me, myself and I. Trí tuệ, lương tri và bản ngã.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất