A little girl, asked where her home was, replied: "where mother is".
Mẹ đã dạy cho con biết phải luôn khom lưng khi quét nhà và chào người lớn tuổi, nhưng đứng trước cám dỗ thì phải thẳng lưng để giữ mình.
Mẹ đã dạy cho con biết vài ba điểm mười và những giấy khen thành tích chẳng là gì so với chặng đường đời dài dằng dặc phía trước mà con phải bước đi.
Mẹ đã dạy cho con biết rằng một ngôi nhà đẹp không phải là một ngôi nhà có nội thất đắt giá, trang trí cầu kỳ, mà là một ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp.
Mẹ đã dạy cho con phải nhìn nhận rõ điểm mạnh và điểm yếu của chính mình, đừng ảo tưởng về năng lực của bản thân để rồi ôm đồm nhiều thứ ngoài tầm với.
Mẹ đã dạy cho con biết rằng làm việc tốt phải xuất phát từ tấm lòng và chỉ cần bản thân mình biết, không phải làm vì muốn khoe khoang để thiên hạ trầm trồ.
Mẹ đã dạy cho con biết rằng đừng sợ bị cô lập và ganh ghét để rồi hùa vào số đông thích chuyện thị phi.
Mẹ đã dạy cho con biết một công việc tốt không phải là công việc lương cao chót vót mà là một công việc khiến con mỗi sáng đều tràn đầy năng lượng và đêm về thì có thể nhắm mắt ngủ ngon.

Mẹ đã dạy cho con biết vẻ đẹp thực sự của một cô gái không nằm ở khuôn mặt khả ái hay vóc dáng hoàn hảo, mà nằm ở tính cách thiện lương và trí tuệ sáng suốt.
Mẹ đã dạy cho con biết khí chất kiêu sa và thần thái ngút ngàn không nằm ở trang phục hàng hiệu hay phụ kiện đắt tiền, mà nằm ở dáng vẻ tự tin và cá tính độc đáo của chính mình.
Mẹ đã dạy cho con biết, giá trị của một con người không phải ở vật chất người đó sở hữu, mà nằm ở trí tuệ và nhân cách của họ.
Mẹ đã dạy cho con biết rằng, con không thể và không được phép ăn bào ngư hải sản trong khi họ hàng, em út của con phải ăn cơm với cá khô.
Mẹ đã dạy cho con, rằng tiền tài địa vị có thể mất đi, nhưng nghĩa tình thì bạc vàng nào cũng chẳng thể mua được.
Mẹ đã dạy cho con biết rằng, một lời động viên và an ủi lúc hoạn nạn, còn hơn ngàn lời ca tụng và tán thưởng lúc vinh quang.
Mẹ đã dạy cho con phải luôn cẩn trọng ở chốn bon chen quay cuồng ngoài xã hội, chỉ có về với gia đình thì con mới có thể trọn vẹn an yên.
Mẹ đã dạy cho con biết đừng nên vò đầu bức tóc, toan tính đủ đường để học cách làm giàu và chạy theo đồng tiền một cách điên cuồng.
Mẹ đã dạy cho con biết rằng, những lời ngọt ngào và khen ngợi lúc yêu đương thì có cánh. Cũng giống như tình yêu, nó có thể bay đi bất cứ lúc nào.
Mẹ đã dạy cho con biết rằng đừng nhìn một chàng trai ở sự thành đạt và nghe lời tán thưởng trầm trồ của các cô gái mà hãy nghe điều mà anh ấy nói về mẹ cha và nhìn cách anh ấy đối xử với những người yếu thế hơn.
Mẹ đã dạy cho con biết rằng đừng nên lệ thuộc và kỳ vọng vào một hạnh phúc vĩnh cửu lãng mạn của bất kỳ người đàn ông nào, hạnh phúc tự thân vẫn luôn là điều phải khắc ghi....
Bài học lớn nhất, mẹ đã dạy cho con, chính là học làm người.
Nhưng con gái mẹ hay quên và vụng về, mơ mộng và lơ đãng. Những bài học của mẹ đến bây giờ con vẫn chưa thể thực hành tốt hết được. Con vẫn đang học cách trưởng thành qua mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Qua từng chặng đường và bước ngoặc của cuộc đời.
Điều may mắn nhất trong đời này của con chính là được làm con của mẹ. Hạnh phúc tuyệt vời nhất đời con chính là đã được lớn lên trong trái tim của mẹ.
Không món quà nào dành tặng mẹ có thể sánh được với món quà mà mẹ đã dành tặng cho con. Đó chính là sự sống này.
Con ước mong có thể được chúc mừng ngày này cùng với mẹ thật nhiều lần. Hôm nay, năm sau và mãi mãi.
Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu của con!