Mẹ à, con nhớ mẹ lắm!
Hoa nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ xíu của cái phòng trọ tồi tàn. Cô miên man suy nghĩ về tương lai tăm tối của mình. Lên đây học đại...
Hoa nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ xíu của cái phòng trọ tồi tàn. Cô miên man suy nghĩ về tương lai tăm tối của mình. Lên đây học đại học, làm gì có đủ tiền mà trả tiền nước, tiền điện. Chợt cánh cửa kẹt mở, một cậu bé gầy gò bước vào:
- Chị ơi, có người gửi chị cái này này.
Trên tay cậu bé là một chiếc hộp gỗ và một lá thư. Hoa tiến tới cầm lấy rồi thắc mắc ai đã gửi cho mình. Bên trong hộp là đồ chơi, quần áo sơ sinh,... và sau khi Hoa mở lá thư thì cô đã khóc lên trong nghẹn ngào.
Lá thư rằng:
Chào con!
Bác gửi bức thư này để thông báo cho con về dự tang lễ của mẹ. Mẹ con bệnh nặng không qua khỏi. Trước khi chết bà ấy gửi cho con cái hộp gỗ đó.
Bác hàng xóm
Cô ở trên thành phố đang lo học hành, chưa có thời gian về quê thăm mẹ, vậy mà... ngay cả lần cuối nhìn mặt mẹ cũng không được nhìn. Cô ngay lập tức bắt chuyến xe cuối cùng để về ngay trong đêm. Trái tim cô tan vỡ . Đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

