Mấy thứ cũ rích mà cứ nên nhắc lại đầu năm
Chỉ là mấy thứ đầu năm tự dưng muốn nhắc bản thân. Tiện chia sẻ cho các Nhện, biết đâu ai đó cũng cần. ...
Chỉ là mấy thứ đầu năm tự dưng muốn nhắc bản thân. Tiện chia sẻ cho các Nhện, biết đâu ai đó cũng cần.

Andy chào năm mới! (nguồn: Google)
1. Thất bại đâu phải là có hại
Ở trong cái xã hội mà profile ai cũng đẹp rạng ngời, giải thưởng này huy chương nọ, những thứ đơn giản cũng phải được “linkedin” hóa lên nghe chuyên nghiệp kiểu cách nhiều lúc đến phát hãi, chắc hẳn mỗi người không khỏi có chút tự ti khi nghĩ về những thất bại của bản thân. Cái này thực ra rất tự nhiên. Nhưng nếu không cẩn thận nó hoàn toàn có thể khiến chúng ta trở nên sợ thất bại, và từ đó mà lại vô tình sống mãi trong vòng an toàn của bản thân, né tránh tất cả những tình huống có thể dẫn đến thất bại, mà quên mất rằng:
Nếu không thất bại, bạn làm sao biết giới hạn của mình đang ở đâu, mức nào.
Vậy nên ngày đầu năm, thiết nghĩ để có thể có một năm thật nhiều những trải nghiệm ý nghĩa, để khi kết thúc 2023 và nhìn lại ta có thể mỉm cười, có lẽ cũng nên nhắc lại với bản thân điều này:

Nếu bạn không thất bại, bạn thậm chí còn chưa thực sự cố gắng (Nguồn ảnh: Google)
2. Những người thân yêu đâu có ở đây bên ta mãi mãi
Cái này thực ra là một phiên bản hơi khác của: Sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời bạn. Nhưng là một phiên bản thậm chí còn mạnh hơn. Có lẽ vì với cái chết của bản thân, nhiều khi chúng ta còn mù mờ không hiểu sau đó là gì, cảm thấy ra sao vv. Nhưng với những người thân yêu nhất, chỉ cần tưởng tượng mất đi họ thôi, có lẽ ta cũng đã khó có thể đứng vững được trước cảm xúc mạnh mà tưởng tượng tiêu cực ấy mang lại.
Nhưng nếu không nhớ được về cái lẽ vô thường của cuộc đời này, nhiều khi chúng ta lại sống rất ơ hờ vô tâm.
Vậy nên, nếu được, thỉnh thoảng hãy thử tưởng tượng về việc mất đi người thân yêu nhất, hay người bạn mà ta quý trọng nhất, thì cuộc sống sẽ như thế nào.
Khi đó, đảm bảo tự giác bạn sẽ thấy mình gọi điện, gặp mặt, làm mọi cách để se chặt những kết nối ấy hơn mà thôi.
Để có những giờ phút thực sự trọn vẹn bên nhau, khi còn có thể.
3. Cố mà sống lấy từng khoảnh khắc của cuộc đời
Lại một thứ cũ rích và cực kỳ đạo lý khác.
Chỉ có điều, mình vừa tình cờ đọc xong một cuốn, mà từ giờ sẽ luôn nằm trong list "favourite books of all time" của mình, đó là "Tàn ngày để lại" của Kazuo Ishiguro. Và có một đoạn trích mà mình cứ tâm đắc mãi:
… while it is all very well to talk of ‘turning points’, one can surely only recognise such moments in retrospect. Naturally, when one looks back to such instances today, they may indeed take the appearance of being crucial, precious moments in one’s life; but of course at the time, this was not the impression one had. Rather, it was as though one had available a never-ending number of days, months, years in which … Lược dịch: dù ai cũng nói về những điểm nhấn/dấu mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng những cái ấy chỉ có thể nhận ra được khi chúng ta nhìn lại mà thôi. Một cách tự nhiên, khi giờ ta nhìn lại những sự việc trong quá khứ, ta có thể thấy rất rõ tính chất quan trọng, mang tính quyết định của một vài thời điểm; nhưng ở chính những thời điểm ấy trong quá khứ, thì đó hoàn toàn không phải là ấn tượng mà ta có. Thay vào đó, nó chỉ là một thời điểm giống như mọi thời điểm kháctrong cuộc đời (mà ta phải đưa ra các quyết định cho bản thân mình) ...

Nguồn ảnh: Google
Đại loại thì, đời người là một quãng thời gian dài nhàm chán, xen lẫn với một vài giây phút quyết định.
Và điểm thú vị (hay ức chế) ở đây là: chúng ta sẽ chẳng thể biết được những thời khắc quyết định ấy.
Vậy nên, thôi thì lại thiền, lại chú tâm, lại nghiêm túc học cách làm quen với sự nhàm chán.
Chỉ để hy vọng sẽ luôn giữ được một chút tỉnh thức mà thôi!
A Dreamer

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

sunsetcloudk
Anh Andy tiết lộ một vài cuốn trong list "favourite books of all time" đi anh :>
- Báo cáo