"Mày nên kết bạn đi"
"Mày nên xã giao đi"
"Có mối quan hệ thì mày mới thành công được."
và nhiều câu nói khác mỗi khi ai đó gặp tôi và cho tôi 1 lời khuyên.
Tôi vui vẻ nghe nó như 1 câu chuyện phiếm và tôi lại lờ nó đi.
Tại sao tôi lại cư xử như vậy? Có nhiều người đã phật lòng khi họ đã bỏ thời gian ra cho tôi lời khuyên và tôi không làm theo. Trong bài viết này tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu rằng nó là một lời khuyên tệ như thế nào.

Câu chuyện thực tế từ tôi

Tôi không biết phải lấy một ví dụ từ nguồn nào để giải thích nên tôi sẽ lấy trải nghiệm của bản thân mình làm ví dụ:
Khi tôi học cấp 2, tôi là một người có thể nói là xuất sắc nhất trong việc giao tiếp. Chỉ cần 2 câu bắt chuyện tôi đã có thể kết bạn được 1 người. Danh sách bạn bè của tôi có thể lên đến hàng trăm, hàng nghìn. Khi tôi đi chơi với người A, thì những người như B, C, D, E, F,... vô tình gặp tôi trên đường cũng tới chào hỏi và bắt tay với tôi.
Khi bạn nghe tôi kể như vậy thì bạn sẽ nghĩ tôi đang khoe khoang nhỉ? Câu trả lời là không! Đây là bối cảnh đầu tiên cho bạn hiểu. Vấn đề thật sự bắt đầu từ đây nè.
Việc có nhiều bạn như vậy: Đôi lúc giúp đỡ tôi từ việc học, tiền bạc, đi chơi,... nhiều thứ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi cũng phải giúp đỡ ngược lại họ như một cái giá tương xứng. Như là những tin nhắn hỏi han mượn tiền, nói xấu, giải quyết mâu thuẫn giữa những người khác,... Thật sự là nếu bạn từ chối những yêu cầu đó thì mối quan hệ sẽ đi xuống và nếu bạn chơi với nhiều người thì phải luôn nhìn sắc mặt của những người đó. Kiểu bạn chơi thân với cả 2 người A và người B. Nhưng 2 người đó rất là ghét nhau. Thì bạn cũng phải xử sự khôn khéo. Mọi thứ nó giống như chính trị vậy và bạn chính là 1 chính trị gia thu nhỏ.
Quỹ thời gian của bạn chỉ có 24 tiếng. Và bạn phải đi ăn, đi chơi, dành thời gian cho những mối quan hệ nhỏ lẻ đó. Nhớ lại thì tôi đã từng 1 ngày đi 3 buổi cafe liên tiếp với 3 nhóm bạn khác nhau. Trong khi bản thân tôi là 1 người say cafein. Về uống ói quá trời. Ói mà có thể là chết đi sống lại.
Nói như vậy để bạn hiểu rằng: Việc kết bạn, xã giao và có nhiều mối quan hệ là 1 điều chưa chắc đã tốt như những người xung quanh, mạng xã hội và truyền thông đã nói.
Nếu xét về mặt tình cảm thì những mối quan hệ đó hoàn toàn không thân thiết mà cũng chẳng xa lạ. Chỉ với 1 vài lần bạn từ chối yêu cầu của những người đó hoặc không liên lạc 1 thời gian thì tự động họ sẽ cho bạn 1 vé cút hoặc bạn sẽ đuổi mấy người đó ra khỏi danh sách mối quan hệ của mình.
Nếu xét về mặt lợi ích thì những mối quan hệ đó cũng không giúp bạn tốt hơn mà thậm chí còn kéo bạn xuống. Bạn phải chăm chút mối quan hệ đó và nếu bạn không chăm chút thì cũng giống như mặt tình cảm trên hoặc là bạn bị đá khỏi mối quan hệ hoặc bạn đá người đó ra khỏi mối quan hệ.
Điều đó thật vô nghĩa và tốn thời gian. Vậy mục đích để kết bạn là gì? Trong khi chúng ta cứ chăm chăm vào lợi ích, tình cảm,... Trong khi điều chúng ta cần là sự thoải mái, sự tiến bộ tốt hơn của chúng ta qua từng ngày trong 1 cái xã hội có quá nhiều áp lực, sự cạnh tranh.
Nên nhớ: Sự tiến bộ của bản thân chính là chìa khóa để tồn tại trong 1 cái xã hội đầy rẫy sự cạnh tranh.
Và việc kết bạn hiện tại đang không đáp ứng được điều đó.
Vậy chúng ta cần làm gì để thay đổi?

Hãy tìm những người phù hợp và quan trọng với bạn

Đó chính là triết lý tối giản.
Hãy tìm và chọn những người phù hợp và quan trọng với bạn.
Có khá nhiều ví dụ mà tôi có thể đề cập.
Nó giống như người Nhật, người Việt, người Pháp,... vậy. Họ xung đột với nhau trong ngôn ngữ, quốc gia nào cũng có ngôn ngữ của riêng họ. Vậy nên họ sẽ sinh sống và trò chuyện với những người có cùng ngôn ngữ với mình.
Về sự phân biệt giữa gia đình và người ngoài. Khi mà thứ phân biệt gia đình và người ngoài chính là dòng máu chảy trong người họ.
Các phong tục, tập quán cũng vậy. Mỗi nơi sẽ có những phong tục, tập quán riêng.
Bạn là người Việt Nam thích ăn thịt bò mà lại sinh sống ở Ấn Độ khi người ta thờ những con bò như những vị thần.
Vậy nên đừng kết bạn hay xã giao nhiều mà hãy chơi với những người làm cho bạn cảm thấy thoải mái, yên tâm, giúp đỡ bạn phát triển không chỉ về mặt tiền bạc mà còn là tinh thần, sức khỏe, lời khuyên,...

Tiếp tục ví dụ về cuộc đời tôi

Hiện tại thì tôi cuộc sống của tôi gồm có:
- Gia đình đầy đủ
- 1 cô người yêu dễ thương, học giỏi.
- 6-7 bạn bè.
Từ con số trăm, ngàn bạn bè. Bây giờ tôi chỉ có 6-7 bạn bè thôi.
Tôi và các bạn dễ dàng dành thời gian hơn như đi ăn, đi chơi.
Tôi cũng dễ dàng kiểm soát được các mối quan hệ như vấn đề các bạn đang gặp là gì? Tôi nên giúp đỡ như thế nào là hợp lý? Chắc hẳn ai cũng muốn giúp đỡ bạn bè mình mà phải không?
Tôi có nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân, học, làm việc, tập luyện, đọc sách,...
Tôi cân bằng được gia đình, người yêu và bạn bè hơn. Không ai cảm thấy ghen tị với ai.
Tôi cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, tự do hơn khi không phải suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ.
Tôi dễ dàng ra quyết định hơn khi có những mối quan hệ khác bước vào. Tôi sẽ tự hỏi liệu họ có được như bạn bè mình bây giờ không? Nếu có thì welcome còn không thì thôi chẳng việc gì tôi phải kết bạn cả.
Bạn bè của tôi cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Tỉ lệ đồng ý lên tới 8-9/10. Nghĩa là quá khó để giúp thì mới từ chối. Còn nếu có thể giúp được chắc chắn sẽ giúp.
Mối quan hệ của chúng tôi hiện tại có thể tính bằng năm hoặc đã hơn 1 thập kỉ rồi.

Ý kiến cá nhân của tôi trước khi kết thúc bài viết

Việc xã giao, hợp tác và nhiều thứ khác như kết bạn các thứ với tôi là 1 điều vớ vẩn. Tôi không cần những mối quan hệ tạm bợ đó để cứu vớt cuộc đời của tôi.
Nếu đó là cơ hội cho sự nghiệp của tôi thì tôi nên có trách nhiệm với chúng. Thay vì kết bạn với những người không phù hợp thì tôi nên trau dồi, học tập và rèn luyện nhiều hơn. Tại vì khi tôi giỏi thì sẽ thu hút những người khác đến với tôi.
Cuộc đời của bản thân mình mà mong cầu người khác giúp đỡ rồi đến khi họ từ chối thì lại giãy nãy tức giận. Với tôi đó là 1 sự thiếu trách nhiệm. Đây là những lời tôi luôn tự chất vấn bản thân mình. Vì tôi biết cuộc đời mỗi người khác nhau, có thể cách của tôi không phù hợp với các bạn. Nhưng cách của các bạn cũng có thể không phù hợp với tôi.
Nói tóm lại thì:
- Tôi chỉ trích lời khuyên nên kết bạn nhiều hơn mà thay vào đó hãy chơi với những người phù hợp với bạn.
- Cố gắng tập trung rèn luyện, phát triển bản thân thì các mối quan hệ sẽ tự đồng tìm đến với mình.
- Ít bạn hoặc bạn đang cô độc không có nghĩa là bạn tệ chỉ là bạn chưa tìm được môi trường phù hợp mà thôi.
- Đừng nên nghe quá nhiều lời khuyên từ người khác hay trên mạng xã hội mà hãy lắng nghe chính bản thân mình và những giá trị đẹp nhất của tình bạn. Khi bạn mơ mộng về 1 tình bạn trông như thế nào? Hãy sống đúng với sự mơ mộng như vậy. Bạn chỉ cần đủ năng lực và ý chí lẫn điều kiện bên ngoài như tài chính, ngoại hình, các thứ là bạn sẽ có được tình bạn mà bạn mơ mộng. Vì cái gì cũng có cái giá của nó. Vậy nên hãy rèn luyện bản thân mình của mình đi.

Lời kết

Đây là quan điểm cá nhân của bản thân mình, hãy đọc nó với 1 tâm trạng thoải mái và phản biện nó với một tâm thế giúp bài viết tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình, mong bài viết này sẽ giúp cuộc sống của bạn được tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!