Người ta đang tốn bao nhiêu tiền bạc ,bệnh tật ốm đau còn chưa chết ,mình đây đi tự tử
Điên mới đi chết
Tức thì đã không chết ,người ta thấy còn gì lưu luyến đâu ,buông bỏ luôn rồi thì người ta đi chết .
Thế m có nghĩ đến chết ak?
Có ,nhưng chưa bao giờ dám .Người ta bảo chết là hết .Hết thật không? Hết cái gì ?
Với con ,chết chỉ là mình hết thời gian sống ,chấm dứt quãng thời gian của cuộc đời này ở nhân thế thôi. Nó không hết cái gì cả .
Một đứa trẻ sinh ra không may bị bệnh tật ,mn sẽ nói là con chỉ ghé vào đây xem náo nhiệt thôi,xong rồi còn đi .Đứa trẻ ấy ra đi là sự tiếc nuối của người thân.Thời gian trôi qua cx sẽ nguôi ngoai đi .
Còn bây giờ,ví dụ bây giờ con chet,trước hết là phí hoài bao nhiêu năm con sinh sống ,đã làm được gì cho đời đâu, còn bao nhiêu dự định ,ước mơ dang dở ; con không theo cái chủ nghĩa ép buộc ,con cái buộc phải phụng dưỡng cha mẹ,nhưng con người hơn động vật ở cái cảm xúc ,con chet thì ai bầu bạn ,ai hỏi han?. Mình phải sống ,trời có sập cũng phải sống. Dương thọ còn thì sao phải tự đoạn nó đi? Đấy là tội nghiệt .
Con sống cho phần mọi người nữa . Con từ đọc ở đâu đấy là :phước của mình là do tổ tiên để lại ,bố mẹ tích ,và phước của chính mình sống tạo ra .Sống là để trả ơn cho đời ,cho nhưngc người giúp con,tích đức chính bản thân con và cho bm.
Nếu một ngày nào đó ,con có suy nghĩ tìm đến cái chết ,con nghĩ là mình sẽ chọn cách gì hối hận được .Để bình tâm lại xem thực sự có đáng không? trong giây phút sinh tử ,ai cx có khát khao được sống .
Tại sao con người lại khóc ? Là do cảm xúc .Có những lúc sẽ cảm thấy bế tắc ,không còn lối thoát ,không biết làm sao ,không tâm sự được với ai ,cảm thấy mn vứt vỏ mình ,thế giới sụp đổ .Những lúc như thế cta thường có suy nghĩ theo hướng rất tiêu cực.Lời nói của mn xq vô tình đẩy cta đến đáy vực ,đến cái chết .Khi mọi chuyện đã xảy ra rồi ,con người ta thường có sự hối hận ,nhưng nó được bao biện rằng chỉ là lời nói đùa ,nói vui thôi mà ai bt làm thật . Ai đang trong tình trạng suy sút tinh thần thì không phân biệt được,hoặc đó cx là những lời ác ý vô tình .