Mày nghĩ thử xem, bây giờ còn được bao nhiêu người tốt ở cái xã hội đã-tệ-nay-còn-tồi-tệ-hơn-mang-tên-Việt-Nam này ở trong nửa đầu thế kỷ 21 này đây? Giờ bước ra ngoài đường, đủ mọi chuyện để phải lo. Nào là lo vấn nạn tiền giả, lừa lọc, đâm chém "nhầm đối tượng" hay "chỉ để dằn mặt", thể-hiện-thái-độ-TAO-ĐÂY-PHẢI-LÀ-NHẤT-TRONG-CÁI-THẾ-GIỚI-TRONG-LÒNG-GIẾNG-NÀY-CỦA-TAO...
Ngoài đường thì những điều đó thôi thì chưa đủ, về nhà còn phải lo nào là nước uống giả, rau/củ/quả "bẩn", rồi đến thịt được-khuyến-mãi-thêm-hóa-chất-độc-hại hay là đậu hũ miếng, chả cá được chiên sẵn bằng dầu đã-chiên-đi-chiên-lại-nhiều-lần nữa. Vân vân và mây mây, cả tỉ thứ mà tao mà mày chẳng biết được đường nào mà lần...
Thời buổi này, với những cái ở bên trên, với những người không có tiền hay ít tiền như tao hay mày, thậm chí cả những đứa nhiều tiền ít "hiểu biết" thì làm như thằng ăn xin đó thì tao thấy thằng đó còn "hiền", "lành", còn giữ được cái tinh thần "nghèo cho sạch rách cho thơm" (của ông cha ta ngày xưa) chán...
Tao làm vậy, một phần tao tích đức cho con cháu tao sau này, một phần để cảm ơn nó vì không làm hại đến sức khỏe của tao và cũng cảm ơn nó vì nó không làm điều gì cực-kỳ-xấu-xa với tao và mọi người xung quanh cả. Đơn giản tao chỉ suy nghĩ như thế thôi.
Còn mày, mày nghĩ sao?