"Ngày em gặp anh
Có cơn mưa trái mùa lấp lánh
Trên đầu trời cao xanh
Trái tim em đầy nắng"
Anh ơi nếu được vẽ
Tình yêu của chúng ta
Màu gì anh sẽ chọn
Em miệng cười vu vơ
***
Bố của em sẽ bảo
Con của bố trong ngần
Màu trắng kia con nhé
Chẳng theo đời si sân
***
Tình yêu của con mẹ
Là màu nắng lung linh
Mắt con cười rạng rỡ
Hẳn cậu đấy...mẹ tin
***
Đám bạn em cười lớn
Màu gì á, màu hồng (ha, ha)
Cố chọn lấy một ông
Đặng cho tao ăn cổ (ố ồ)
***
Anh ạ em rất thích
Màu xanh dương nghe anh
Bầu trời trong cao vợi
Thăm thẳm mặt biển khơi
***
Trong đầu em thì lắm
Những câu chuyện đẩu đâu
Cuộc đời anh vốn thẳng
Theo em đến cong rầu :)
***
Ví dầu mà em biết
Màu cuộc đời của anh
Em vẽ lên chi chít
Đủ sắc màu nguyên trinh
***
Trắng, xanh, đen, vàng, đỏ
Màu gì anh cũng yêu
Vì em là như thế
Cớ sao chọn một màu./.
Tp. HCM ngày mong một cơn mưa