Mặt trăng máu có liên quan tới Lời Tiên Tri trong Kinh Thánh?
Vào đêm mùng 7 rạng sáng ngày 8/8, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực một phần, hiện tượng thiên văn...
Vào đêm mùng 7 rạng sáng ngày 8/8, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực một phần, hiện tượng thiên văn kỳ thú được mong đợi nhất 2017.

Mặt trăng máu
Nguyệt thực một phần xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên đường gần thẳng. Lúc này ánh trăng sẽ bị mờ đi và Mặt Trăng bị khuyết đi một phần. Nhìn từ Trái Đất, Mặt Trăng sẽ chuyển sang màu đỏ nên còn được gọi là hiện tượng trăng máu (blood moon).
Khu vực có thể quan sát nguyệt thực một phần lần này gồm phần lớn châu Á, bờ đông châu Phi và toàn bộ châu Âu. Việt Nam nằm trong khu vực có thể quan sát trọn vẹn hiện tượng này.
Với những người yêu thiên văn và ưa lối diễn giải khoa học thì hiện tượng mặt trăng máu chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc là một sự sắp xếp ngẫu nhiên của lực hấp dẫn và các đối tượng chuyển động trong hệ mặt trời, mà chủ yếu là trái đất và mặt trăng. Tuy nhiên, với những ai yêu mến Kinh Thánh và nhìn mọi việc dưới con mắt của đức tin thì cho rằng Thiên Chúa đang sử dụng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao để giao tiếp với con người và thông báo những điều sắp xảy tới. Quả thật vậy, hiện tượng tứ kỳ huyết nguyệt xảy ra trong năm 2014 – 2015 đều xảy ra trong những ngày lễ quan trọng của của người Israel, bao gồm 2 ngày lễ Vượt Qua (Passover) trong tháng tư năm 2014 và 2015, lễ Đền Tạm (Sukkot) vào tháng 10/2014 và tháng 5/2015.

Tứ kỳ huyết nguyệt
Trong hơn 100 năm qua, hiện tượng tứ kỳ huyết nguyệt đã xuất hiện 3 lần và đều vào những thời điểm quan trọng của lịch sử Do Thái. Bốn mặt trăng máu năm 1493 – 1494 xảy ra vào thời điểm công bố sắc lệnh trục xuất khỏi Tây Ban Nha những người Do Thái từ chối theo Công Giáo. Nhưng nước mắt họ đã ngừng rơi khi Christopher Columbus tìm thấy một nơi trú ẩn mới cho người Do Thái khắp thế giới, đó là Châu Mỹ. Bốn mặt trăng máu lần thứ 2 năm 1949 - 1950 đi cùng với sự khai sinh của nhà nước Israel nơi Chúa tập hợp những người Do Thái lưu lạc khắp thế giới và đưa họ về vùng đất giao ước được các tiên tri trong Cựu Ước báo trước. Bốn mặt trăng máu lần thứ ba năm 1967- 1968 trùng hợp với cuộc chiến sáu ngày khi thành phố Giê-ru-sa-lem được đoàn tụ với Israel. Ngày nay, Giê-ru-sa-lem không còn là thủ đô bị chia cắt của Israel và là nơi Chúa Giê-xu đã hi sinh cho tội lỗi thế gian và sẽ trở lại để trị vì vương quốc đời đời. Liệu với hiện tượng “tứ kỳ huyết nguyệt” lần này điều gì sẽ xảy ra với Israel trong tương lai gần ?
Những ghi chép trong Kinh Thánh về mặt trăng máu
"Sẽ có điềm lạ nơi mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Dưới đất các dân hồi hộp vì biển gầm sóng vỗ. Người ta mất vía vì sợ, vì chờ không biết những gì sẽ giáng xuống trên thiên hạ, bởi chưng các quyền năng từng trời bị lay chuyển. Và bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người đến trong đám mây, với quyền năng và vinh quang cao cả. Khi các điều ấy bắt đầu xảy đến, các ngươi hãy rướn mình và ngẫng đầu lên, vì đến gần bên rồi ơn cứu chuộc các ngươi." [Lu-ca 21 : 25 - 28]
Hiện tượng mặt trăng máu ghi chép trong Kinh Thánh thường gắn liền với những điềm báo mà Thiên Chúa muốn cảnh báo con người về ngày sau hết - Cuộc Tái Lâm của Chúa Jesus để phán xét kẻ sống và kẻ chết tùy theo việc họ làm trên Trái Đất. Mặt trăng máu cũng thể hiện sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với tình trạng vô luân của con người khi sống sa vào tội lỗi.
Sách Công vụ tông đồ chương 2: 17 – 21 có chép:
Sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán: Ta sẽ đổ Thần khí Ta trên mọi xác phàm. Và con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm, thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến, kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng. Và cả trên các tôi trai, tớ gái của Ta, trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần khí Ta xuống, và chúng sẽ nói tiên tri. Ta sẽ tung ra điềm thiêng tại trời trên cao, cùng những dấu lạ trên đất phía dưới, máu cùng lửa và khói hoi nghi ngút. Mặt trời biến thành tối tăm, và mặt trăng sẽ thành máu, trước khi đến Ngày vĩ đại huy hoàng của Chúa. Và sẽ xảy ra là mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu.
Sách Khải Huyền chương 6 đoạn 12 – 17 có ghi:
Ấn thứ sáu: Vũ trụ rung chuyểnTôi vẫn mãi nhìn: Khi Ngài mở ấn thứ sáu, thì xảy có động đất lớn; và mặt trời hóa đen sẫm như bốn dệt tóc huyền; và mặt trăng hoàn toàn ra như máu. Tinh tú trên trời sa xuống đất, như cây vả trút hết quả non, khi bị cuồng phong quày cho lăn lóc. Và trời cuốn đi mất như quyển sách cuộn lại; và núi non cùng hải đảo hết thảy đều bị đánh bật khỏi chỗ. Và vua Chúa trên đất cùng Vương hầu và khanh tướng, giàu sang hay quyền thế, và nô lệ hay tự do hết thảy chui rúc ẩn mình nơi hang hốc và ghềnh đá núi non, và họ nói với núi non đá tảng: Hãy sập đè trên chúng tôi và che khuất chúng tôi cho khỏi nhan Ðấng ngự trên ngai, cho khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con. Vì chưng Ngày lớn lao thịnh nộ của Người đã đến! Và ai nào có thể đứng vững được!
Cho dù có đức tin hay không có đức tin vào Thiên Chúa thì gần như bất kỳ người bình thường nào trên Trái Đất thời điểm này đều nhận ra nhiều sự biến đổi về thời tiết, mùa màng thất thu, chiến tranh & bạo lực lan rộng, sự mất đoàn kết & nghi ngờ lẫn nhau giữa các quốc gia, lối sống buông thả của một bộ phận không nhỏ dân cư trên hành tinh, ... Và nếu Thiên Chúa hiện hữu thì với tình yêu bao la dành cho con cái của Ngài chắc chắn Ngài sẽ dùng quyền năng để cảnh báo nhân loại. Hay điều ít nhất với tư cách một con người chúng ta hãy giúp đỡ đồng loại của mình một cách tích cực để cùng nhau bước qua giai đoạn gian khó này!
Chú ý: Các bạn có thể truy cập website https://sachsuthat.com/, chuyển ngữ từ website http://www.thewarning-secondcoming.com/ để tìm hiểu thêm những kế hoạch mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở thời đại này. Đây là lời mặc khải mà Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho tiên tri Maria Divine Mercy từ năm 2010, bao gồm những tóm lược giáo huấn, giải thích các lời tiên tri và hướng dẫn tâm linh dành cho phần đông những người chưa có nhiều cơ hội tiếp cận Kinh Thánh. Đây là giai đoạn tận cùng của thời gian mà chúng ta đã biết, là cuộc chiến đấu cuối cùng giữa thiện và ác, ánh sáng và bóng tối. Trong cuộc chiến đấu này, nhân loại phải trải qua thời gian thanh tẩy đầy khó khăn như chiến tranh, nạn đói, và những thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán ... Chỉ những ai đón nhận và chuẩn bị sẵn sàng về linh hồn mới được cất lên để bước vào thời đại bình an mới ngay trên Trái Đất. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau. Thân ái!

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất