Đầu tiên ta nên điểm qua một chút về mạng xã hội:

-Mạng xã hội là nền tảng trực tuyến với các nhiều hình thức khác nhau,đa dạng giúp mọi người kết nối với với nhau -Theo báo cáo từ Hootsuite cho thấy tính đến tháng 1/2021, số lượng người dùng smartphone toàn cầu là 5,22 tỉ người, số người sử dụng internet là 4,66 tỉ người và số người dùng mạng xã hội là 4,2 tỉ người. Trên tổng số dân số thế giới là 7,83 tỉ người, -Nguồn tư liệu tham khảo từ internet.
:) Không liên quan gì đến bài viêt đâu
:) Không liên quan gì đến bài viêt đâu
-Chỉ trong thời gian chưa lâu chỉ từ khi xuất hiện vào khoảng năm 1995 đến bây giờ tức là khoảng chỉ khoảng 27 năm,với tốc độ phát triển chóng mặt ta có thể thấy rằng những thống kê trên thật sự rất khủng khiếp với mục đích ban đầu là kết nối mọi người lại với nhau,một số ông lớn như: Facebook, Twitter, Instagram...đã dần chiếm ưu thế và trở thể thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta[kể cả tác giả =).))
Sự phát triển của mạng xã hội đem lại cho chúng ta nhiều mặt tích cực,giúp ta dễ dàng tiếp cận thông tin và đem tới nhiều hình ảnh mang tính nhân văn và phần này thì chắc mọi người biết khá nhiều,mình thì không rõ lắm nên xin phép không viết chi tiết tranh gây tranh cãi. Mà có thể ví dụ như kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ người mắc bệnh hiểm nghèo. Hoặc gần đây có thể thấy là việc tố cáo hành động của Ngô Hoàng Anh - Top 30 Forbes vì hành động xâm hại tình dục qua mạng xã hội (cái này tính là hệ lụy luôn cũng được :)))
Tiếp đến sễ nói về một số tác hại mà mạng xã hội gây ra
Tuy không thể phủ nhận những lợi ích mà mạng xã hội mang lại. Thế nhưng, mạng xã hội cũng khiến nhiều người rơi vào cảnh khốn đốn.
Lưu ý là đây chỉ là quan điểm riêng của mình về mạng xã hội và mình không có ý phủ nhận hay hạ thấp giá trị mà mạng xã hội đem lại và yepp... mình cũng là một tín đồ của mạng xã hội. :)
Mạng xã hội có nhiều tác động tiêu cực về mặt tinh thần. Nhiều thông tin được đăng tải nhiều khi không được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến nhiều người tiếp nhận thông tin sai, nhận thức lệch lạc. Chẳng hạn như về mâu thuần Nga và U Cà vậy :))) mình nhận thấy nhiều bạn suy nghĩ khá lệch lạc thậm chí là ủng hộ chiến tranh,suy nghĩ hơi xa xôi tí thì chính chúng ta cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào thế mà đại đa số người Việt Nam đều ủng hộ :( ,theo mình thì nếu đã không làm được gì rồi thì đừng ngồi phán xét nếu,vâng tôi đang nói các vị đấy những "Chính trị gia nô đùa sau bàn phím"
Mạng xã hội còn là cơ hội để những kẻ xấu lợi dụng tung tin đồn, tạo ra những “làn sóng dư luận” dẫn dắt đám đông theo ý của mình, nhằm trục lợi hoặc bôi nhọ cá nhân hay tập thể nào đó.
Những nhận định đánh giá vô căn cứ của một bộ phận lớn người sử dụng mạng xã hội đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người bị hại.
Đôi khi chỉ đơn giản chỉ là mua vui mà vô tình hại chết một con người,đem sự riêng tư của họ ra mua vui cho người khác,đến lúc họ không còn nữa thì khóc lóc hối hận rồi sau đó lại lặp đi lặp lại nhiều lần không ai thấy được hệ quả,những giọt nước mắt của kẻ giả tạo....
Và mình cũng không hiểu tại sao nhiều người lại có hành động ngu xuẩn như vậy hơi xúc phạm tí thì ngu như con bò :).
Bản thân mình thì cảm thấy rất khó chịu khi đọc comment của nhiều bài viết,thực sự phần lớn thể hiện sự "trẻ trâu" thích soi mói người khác, uầy nếu thích làm anh hùng thì cứ ra đường mà soi mói rồi chuẩn bị rổ mà hứng răng chứ là "anh hùng bàn phím" làm cái gì >_<,trải nghiệm thực tế mới vui chứ :))))) ,để được người đời tung hô các kiểu.
Haizzz Tổng kết lại thì mình nghĩ là chúng ta nên thấu hiểu và hãy biến mạng xã hội thành một sân chơi bổ ích kết nối mọi người lại với nhau chứ không phải là nơi để phá hoại cũng như bôi nhọ người khác...thế kỉ 21 rồi văn minh lên -_-