Mất động lực, và mình cần lời khuyên
Chỉ là dạo gần đây đi làm, mình cảm thấy không còn yêu thích công việc như trước nữa. Mình mất hết động lực làm việc, cảm thấy công...
Chỉ là dạo gần đây đi làm, mình cảm thấy không còn yêu thích công việc như trước nữa. Mình mất hết động lực làm việc, cảm thấy công việc không như kì vọng. Mình đang kiểu "lê lết qua ngày" đúng nghĩa đen với công việc này. Việc gì cũng khiến mình thấy mệt mỏi và quá sức. Mình biết là không làm được thì sẽ ăn mắng, nhưng mà mình chẳng muốn động tay làm nữa :(.
Mình cũng quá hèn để xin nghỉ và nhảy việc, vì mình sợ: thứ nhất là sợ không có tiền :))). Nếu nghỉ việc chắc mình chỉ sống được 4 tháng là max. Thứ hai là sợ vì công việc mình đang làm là 100% trái ngành, và mình đang phân vân không biết nên nhảy việc đúng ngành, nhảy việc sai ngành, hay nhảy sang việc khác trong ngành mình đang làm.
Mình thực sự cần lời khuyên, vì mình không biết hỏi ai nữa cả. Mà nói đây lại nhớ ra, mình cũng ngại chia sẻ với người quen nữa, nên bây giờ mình thực sự đang chới với rồi :(

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duongAQ

Nếu bạn thật sự cần lời khuyên thì đây:
1. Làm kiểu "lê lết qua ngày" sẽ hủy hoại bạn nhanh như việc bạn cố giữ phanh khi đang trượt dốc vậy. Càng lâu thì phanh càng mòn, lao dốc càng nhanh và đến lúc nào đó thì phanh hỏng và bạn rơi xuống đáy. Công việc không hiệu quả, bạn càng chán nản, nghi ngờ bản thân, càng thấy bất lực và rồi cty sẽ nhận ra thôi. Họ không chấp nhận 1 người như vậy trong tổ chức đâu. Họ sẵn sàng loại bỏ bạn để tránh làm hại tổ chức, bất kể bạn đáng thương thế nào.
2. Nếu quá hèn để nhảy việc, ít nhất bạn nên tự hỏi bản thân rằng "làm sao để ngừng lê lết". Nếu làm thì nghiêm túc mà làm, làm ra tiền thì đem tiền đó mà đi học thêm, hoặc đầu tư thêm gì đó để gúp giảm áp lực tài chính. Ít nhất bạn cũng có 1 mục tiêu làm vì tiền. Khi có mục tiêu rõ ràng thì sẽ đỡ lê lết hơn.
3. Nói thật chứ ngừng việc 1-2 tháng là bạn đã có tâm trạng muốn đi làm rồi, nên việc đủ tài chính cho 4 tháng thì vẫn an toàn. Do bạn lo sợ 1 thứ vô hình thôi, chứ nó cũng không đáng sợ như bạn nghĩ. Bản thân mình cũng bị stress và thay đổi công việc, tính ra đến giờ đã được gần 3 tháng và mọi thứ đều diễn ra tốt hơn mình nghĩ. Điều quan trọng của việc quyết định thay đổi là bạn thoát ra khỏi trạng thái lê lết. Nó mạnh hơn so với việc làm vì tiền. Bạn sẽ có khởi đầu mới, làm mới bản thân, đầu óc thoải mái nên nghĩ được xa hơn. Tổn thương do stress lâu ngày đôi khi cần nhiều thời gian để hồi phục đấy, có khi 1-2 tháng mới đủ.
4. Bạn nên có 1 người chia sẻ và hỗ trợ lúc này. Nếu bản thân không đủ vững vàng thì cần có 1 điểm tựa. Lúc này mà đơn độc thì càng lo sợ, càng mệt mỏi. Một người có thể nói: "đói không, tao úp mì cho. Tiền tao cũng không nhiều nhưng đủ mua mì cho mày ăn cả tháng" thế cũng tốt lắm rồi.
5. Bạn nghĩ sao về việc "đau một lần rồi thôi"? cứ đau đến khi "không đau vì quá đau" hay là "đau một lần rồi thôi"? Tùy bạn suy nghĩ và lựa chọn.
Bản thân mình thì lựa chọn đau 1 lần rồi thôi. Nếu biết mình sẽ xuống đáy thì chủ động nhảy xuống, giữ sức để bò lên, chứ cứ loanh quanh mất thời gian lại phí sức.
- Báo cáo
Choann
Hmmmm, mình thử học thêm gì khác để bổ trợ cho công việc thử xem ? sáng đi làm tối về thì học thêm điều gì đó, hơi mệt với hơi cực nhưng mà cố gắng chắc sẽ được. Do em hiện tại làm thiết kế (trái ngành sang ), nhưng cũng đang học thêm 3d để bổ trợ cho công việc, nên mình cân nhắc vừa học vừa làm
- Báo cáo

nglan_07
Thường thì mình muốn đổi việc, thì mình sẽ tìm việc mới trước. Khi chỗ mới có offer rồi thì mình sẽ báo nghỉ ở công ty hiện tại. Ngành mình hầu như các anh chị ai cũng như vậy. Mình từng nghỉ việc 2 tháng để đi chơi và cho mình thời gian nhìn nhận về bản thân, mình cũng không có áp lực về kinh tế. Nhưng thú thật thời gian tìm việc lại mình vẫn bị áp lực kinh khủng. Lúc đó nếu mà không tìm được công việc như mong muốn có khi mình cũng sẽ chấp nhận những offer mà mình không thật sự thích. Chưa kể, thời gian nghỉ việc để tìm việc mới, nếu lỡ có chuyện gì, có chi phí phát sinh, số tiền bạn để dành tiêu trong 4 tháng để tìm việc mới không còn thì bạn phải làm sao.
Mình luôn được dạy, khuyên là phải can đảm, bước ra vùng an toàn, nhưng mình cũng nên nhìn vào thực tế là mình không thể lường trước được những điều không mong muốn xảy ra.
Nếu bạn chưa thấy tự tin để đổi việc thì chắc là dành thêm thời gian rảnh để học thêm, rồi đi phỏng vấn thử để biết là thị trường họ đang cần gì, nếu bị rớt, thì ít nhất mình cũng biết được mình thiếu gì.
- Báo cáo