Mật danh K2 "có đỏ mà không có thơm".
Khoảng 2 tháng trước, sau khi lướt 1 vòng netflix và không có sự lựa chọn nào thực sự ưng ý, mình đã quyết định chọn xem một series...

Khoảng 2 tháng trước, sau khi lướt 1 vòng netflix và không có sự lựa chọn nào thực sự ưng ý, mình đã quyết định chọn xem một series mà khi nhìn vào dàn diễn viên với những Ji Chang-wook, Song Yun-ah, Im Yoona là đã đủ để thấy độ đình đám và cuốn hút. Sau 2 tuần, trải qua 16 tập, bộ phim được mình gói gọn trong một câu: "có đỏ mà không có thơm".
( Đây là cảm nhận và chia sẻ của một cá nhân, mình viết ra với mong muốn được chia sẻ với các bạn nên mong các bạn nếu có thể hãy đọc hết bài và cảm nhận nhé <3 ).
1. Nhược điểm:
Điều đầu tiên mình muốn nhắc đến chắc chắn phải là kịch bản phim. Một kịch bản với quá nhiều lỗ hổng và rất nhiều phân cảnh khó hiểu. Cùng với đó một vài nhân vật trong phim không phát triển được hết vai trò của mình mặc dù có kha khá hints. Ví dụ điển hình nhất có lẽ là trưởng phòng Chu. Ở đầu phim có khá nhiều phân đoạn cho thấy tiềm năng để phát triển thêm về nhân vật này, tuy nhiên đến cuối phim chúng ta thậm chí còn không được giải thích thêm về quá khứ của trưởng phòng JSS.



Điều thứ hai làm mình cảm thấy khá nhàm chán xuyên suốt bộ phim đó chính là hình tượng nhân vật. 5-10 năm gần đây những hình tượng nhân vật phản anh hùng như Jonh Wick, Iron Man,... luôn là những hình mẫu nhân vật được khán giả yêu thích và phổ biến trên toàn thế giới. Khi đem ra để so sánh với một nhân vật thuần anh hùng điển hình Kim Je-ha với những đặc điểm như: đánh nhau siêu giỏi, giác quan nhạy bén, thông minh, người gặp người mến, tuy là kiểu nhân vật sinh ra để chém giết nhưng lại có một tấm lòng nhân hậu, diệt gian trừ ác, giúp đỡ kẻ yếu... thì thực sự không đủ thu hút đối với khán giả. Tiếp nữa, nhân vật mà nhiều người cho rằng là nữ chính của phim Go Ahn-na được thủ vai do Im Yoona. Điều ấn tượng duy nhất của mình về nhân vật này đó chính là cô dùng cả thanh xuân để chạy trốn và càng cuối phim cô càng tỏ ra mỏng manh, vô hại.
2. Ưu điểm:
Vì bộ phim đã kết thúc khá lâu và các diễn viên cũng đã tốn rất nhiều sức lực, tâm huyết cho bộ phim nên mình muốn nói đến những ưu điểm của phim ở cuối bài viết để giữ lại một cảm giác tích cực cho bộ phim.
Điều đầu tiên cần phải khen chắc chắn phải là ngoại hình của các nhân vật. Ngoại hình xuất sắc của gần như toàn bộ dàn diễn viên là 1 trong số ít những điều khiến mình xem hết bộ phim. Cùng với đó là một cốt truyện tuy có nhiều lỗ hổng nhưng lại có một khung sườn khá tốt khiến cho mình cũng như nhiều khán giả tò mò muốn biết kết phim.
Điểm cộng lớn nhất và cùng là dấu ấn lớn nhất của toàn bộ phim đối với mình đó chắc chắn phải là diễn xuất của phu nhân Choi Yoo-jin được thủ vai bởi diễn viên Song Yun-ah. Khả năng diễn xuất xuất chúng cùng với việc được đầu tư sâu về mảng nội tâm nhân vật khiến cho vị phu nhân trong phim thiện, không phải, mà ác chưa tới, vừa đáng ghét nhưng cũng rất đáng thương.
Tổng kết lại đây là một bộ phim truyền hình ở mức tạm ổn, có thể làm hài lòng những fan của Ji Chang Wook hoặc Im Yoona. Tuy nhiên với những người xem khó tính thì ngoại hình long lanh của dàn diễn viên cũng không thể che đi nhiều tồn đọng của nội dung bộ phim. Thế mới nói mật danh k2 là một bộ phim "có đỏ nhưng không có thơm".

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất