Mùa 5, sau 11 tập phim vô cùng căng thẳng khiến sự mong đợi của các fan hâm mộ đối với tập 12 - cũng là tập thứ 100 của cả series này được đẩy lên cao vô cùng. Cộng với việc AOS tung các video promo và nhá hàng liên tục trên mạng xã hội về sự xuất hiện của Lash và Hive đã khiến các fan chuẩn bị tinh thần cho một sự kiện hoành tráng nào đó. Tôi đã dự đoán rằng, ở tập thứ 100 này, hoặc sẽ là một tập phim vô cùng yêu thương khán giả, hai là sẽ lại vả lệch mặt khán giả như những gì diễn ra ở tập 11. Và may mắn thay, SHIELD100 của chúng ta chọn cách thứ nhất. 
Có lẽ đối với những người mong đợi nhiều thì có thể nói rằng tập này có vẻ hơi nhạt, tôi thì lại không nghĩ như vậy. Tập thứ 100 này thực sự viên mãn, tròn đầy như chính cái số 100 đó. Hơn nữa tập này lại là tập thứ 12 của mùa thứ 5. Số 12 trong quan niệm phương Tây lại được coi là một con số hoàn hảo và may mắn. (Thời gian để trái đất quay quanh mặt trời là 12 tháng, để trái đất tự quay hết một vòng quanh chính nó là 24 giờ - bội số của 12; trong Chiêm Tinh học thì chia làm 12 cung hoàng đạo theo 12 chòm sao lớn trên bầu trời; trong đo lường, một foot được tính bằng 12 inch; trong thần thoại Hy Lạp thì có 12 vị thần của Olympus, và 12 cũng là con số khá quan trọng và được đề cập rất nhiều trong Kinh Thánh,...) Và ở đây, cách Agents of S.H.I.E.L.D. sắp xếp để cho tập thứ 100 của cả series rơi vào đúng tập thứ 12 của mùa 5, với một bộ phim của Marvel thì tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp. Và theo tôi nghĩ cũng chính vì 12 là con số của sự may mắn, nên AOS đã quyết định dành tặng các fan hâm mộ một món quà nhẹ nhàng, xoa dịu tâm hồn cũng như giải tỏa những ấm ức của các fan dồn nén trong 100 tập đã qua. 

Và đây, cho dù cuộc hành trình của các đặc vụ có như thế nào, thì đây sẽ luôn là một kết cục mà toàn thể các fan hâm mộ khao khát được chứng kiến. 

Một đám cưới nhỏ nhắn với sự hiện diện của SHIELD trong một khu rừng ảo thơ mộng được tạo nên từ chính nỗi sợ khá là ngớ ngẩn của anh bạn đến từ tương lai - Deke Shaw - thực sự như một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng, chạm tới tận sâu trong tâm hồn, trong trái tim mỗi chúng ta, khiến những khán giả, kể cả những người dù có cứng rắn đến đâu cũng phải bật khóc vì xúc động. 

Một cặp đôi có thể nói là thanh mai trúc mã, Jemma Simmons - một thiên tài về ngành hóa sinh và Fitz Leopold - một chuyên gia về công nghệ - điện tử. Hai bộ óc tuyệt vời cùng với sự đam mê cháy bỏng đối với khoa học khiến họ không ngừng bị thu hút bởi nhau, ngay cả khi chính thức yêu nhau họ vẫn coi nhau như một tín ngưỡng trong lòng mình. Và đối với riêng tôi, thực sự cặp đôi Fitz-Simmons này chưa bao giờ khiến tôi không cảm nhận được sự chân thành và cháy bỏng trong tình yêu của họ. Hai cái đầu bậc thầy của sự logic lại trở nên vô cùng ngớ ngẩn khi họ yêu nhau, chính cái sự ngô nghê đó đã khiến chúng ta càng ngày càng thêm yêu họ hơn rất nhiều.
Thế nhưng, họ lại chính là cặp đôi gặp nhiều khó khăn và cách trở nhất trong cả cuộc hành trình 100 tập. Các rắc rối cứ liên tục đẩy họ ra xa đến nỗi Fitz đã phải thốt lên rằng "Chúng ta bị nguyền rủa rồi.". Nhưng bất chấp mọi cách trở, vượt lên cả không gian, thời gian họ không ngừng chiến đấu để tìm về với nhau. Dù có khó khăn đến đâu Fitz và Simmons cũng sẽ tìm ra cách giải quyết. Mọi câu nói, mọi ánh mắt, mọi cử chỉ của họ dành cho nhau đều khiến ta cảm nhận được thứ tình yêu không hề có giới hạn ấy của họ.
I lost you once. I can't lose you again. I'm just... I'm not strong enough to live in a world without you in it."
Fitz từng nói với Simmons như vậy.
Chính vì lẽ đó, Fitz và Simmons trở thành cặp đôi đáng yêu và đáng thương nhất trong lòng khán giả, khiến bao người phải cầu xin biên kịch rằng nếu không thể để họ yên được thì ít nhất hãy cho họ một đám cưới hạnh phúc. Và bây giờ, đám cưới đã trở thành sự thật, tập thứ 100 này chính là món quà mà mà bạn đã yêu cầu, đó cũng là một lời tri ân của đoàn làm phim đến với những khán đã đã theo suốt chặng đường 100 tập của AOS.
Deathlok và Deke Shaw
Một chi tiết thú vị nữa được tiết lộ ở tập này đó chính là mối quan hệ giữa Deke Shaw và hai nhân vật chính của đám cưới ngày hôm nay. Kết quả nghiên cứu của cấp dưới bà Hale cho thấy, DNA của Deke có liên quan trực tiếp đến cả hai thành viên trong team SHIELD, đó chính là Jemma Simmons và Leo Fitz. Từ đây chúng ta đã ngờ ngợ đoán ra được thân phận của Deke.
Tại đám cưới, Deke cũng nói chuyện với Deathlok rằng cậu đã nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đó ở tiệm cầm đồ và mua ngay bởi nó giống chiếc nhẫn mà mẹ cậu từng đeo, và cậu đoán rằng, nó là của bà ngoại cậu truyền lại cho mẹ. Đến đây, quả nhiên chúng ta có thể khẳng định được rằng, Deke chính là hậu duệ của Jemma và Fitz, chính xác hơn là cháu ngoại của cặp đôi này. Và hay ho ở chỗ, chính chiếc nhẫn mà cậu nhìn thấy trên tay người mẹ của cậu khi xưa, lại là do chính tay cậu lựa chọn mua về cho ông bà ngoại của mình. 
Deke Shaw - một nhân vật tỏ ra quá thận trọng và ích kỷ một cách đáng ghét ở mấy tập đầu thì càng về sau chúng ta càng thấy yêu anh hơn khi anh đã không ngần ngại hy sinh để team SHIELD được trở về nhà, và khi được quay về quá khứ, chúng ta đã nhận ra anh vẫn chỉ là một đứa trẻ khi tỏ ra vô cùng thích thú lúc được chạm vào những thứ mà trước kia chỉ được thấy trong Framework.
Tập 12 này mang đến cho chúng ta một khoảng lặng, một chút trầm lắng để ta có thể nhìn lại toàn bộ chặng đường ta đã cùng đồng hành cùng nhân vật. Ở tập này, chúng ta đã càng thấy rõ ràng "không còn SHIELD nào nữa cả", SHIELD đã không còn như trước nữa. Thứ ta thấy bây giờ chỉ là một gia đình thật sự, một gia đình gồm những con người không máu mủ ruột rà, xuất phát từ những con người bình thường vô phương vô hướng, nhưng cuối cùng lại đến với nhau vì có chung một lý tưởng, rồi cùng yêu thương nhau, bảo vệ nhau và bảo vệ cho cái lý tưởng đó. SHIELD không chỉ tồn tại như một biểu tượng cho trách nhiệm bảo vệ con người, bảo vệ công lý, mà nay, nó còn là biểu tượng của tình cảm gia đình, tình bạn, tình đồng chí, đồng đội. 
Tại sao tập này lại khiến tôi khóc nhiều đến vậy? Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cảm động thực sự bởi hành trình 100 tập chưa phải một chặng đường dài, nhưng nó dài đủ để khiến cho mỗi chúng ta cảm thấy mình thực sự đã trở thành một phần của SHIELD cũng như cảm thấy các đặc vụ SHIELD đã trở thành một phần trong cuộc sống của chính mình. Chúng ta xót xa đến từng thớ thịt khi thấy cánh tay của Elena rơi xuống, chúng ta đau buồn khi sắp phải mất đi Coulson -một vị lãnh đạo, một biểu tượng lâu năm của SHIELD, chúng ta hạnh phúc bởi Fitz và Simmons cuối cùng đã được trọn vẹn, rồi chúng ta cũng lại sốt sắng cùng SHIELD khi nhớ ra những khó khăn sắp ập đến. Cảm ơn Agents of SHIELD vì đã cho tôi, cho toàn thể chúng tôi một cuộc hành trình và khiến chúng tôi thực sự chìm đắm vào nó với những cảm xúc trong trẻo nhất, thuần khiết nhất mà chúng tôi có thể có được. 
Xin cảm ơn!


_________________________________
Nếu giả thiết về số 12 của tôi là đúng, thì rất có thể, tập 13 sắp tới sẽ là một tập căng cực. Mong các bạn hãy cùng đón xem và giữ vững tinh thần nhé!