Là đập chậu cướp hoa, là tiểu tam, là người thứ 3...
Nói chung là người xấu.
Cả 2 đều là người xấu
...
Mình gặp em trong sự sắp đặt tình cờ của ý trời. Một đứa ngồi ở quán cafe nửa năm trời. Quán rộng, nhiều chỗ, mình ngồi đủ cả. Nhưng chẳng ai lại ngồi chung với người lạ, nếu có thì cũng vô tình 1 lần rồi thôi
Thế mà bằng cách nào đó, em lại với bạn, không những 1 ngày mà 3 ngày liền, thấy em nhỏ quá mà mình cũng tính nói chuyện thử...
Rồi 1 ngày nọ, em đi 1 mình, nhiều thứ trùng hợp không tiện kể tên. Mình bắt chuyện...
...
Timeskip trôi qua
...
Mình vui, em cũng vui. Mà em cứ hay nói là em có ny rồi, làm vậy ny em buồn đó...
Mình nghĩ em này giỡn, giỡn hoài z ta :))
Mình thật lòng tìm 1 mqh nghiêm túc, em thì tìm 1 niềm vui, hay như cách em nói là 1 mqh mapmo...
Rồi cũng đến ngày mình xác thực chính xác em đang có bồ :))
...
Lúc đó mình còn hiền lành, mình chưa bao giờ lại xen vào 1 câu chuyện tình cảm như z cả.
Kiểu t là người tốt mà, sao t lại như thế được
Thôi end, dừng thôi chứ nói năng gì nữa
Em thì bảo mapmo như z vui mà, không bắt đầu cũng chẳng kết thúc. Em sẽ đỡ tổn thương...
...
Mình suy nghĩ, cân nhắc
...
Ừ thì hong nhớ có end được ngày nào chưa. Nhưng rồi cả 2 lại tiếp tục mapmo, ở mức độ thân hơn trước
...
1 đứa có tiếng nhưng chưa thực sự có miếng.
1 người như em thì trước đến nay trải qua 2 mối tình. 1 trong 2 để lại vết thương trong lòng em, 1 là hiện tại thì em hời hợt, em chẳng được quan tâm, nói chung là em ở lại vì không muốn mất đi, em sợ thay đổi
Bằng cách nào đó, mình lại có vài điểm trùng hợp với hình mẫu mối tình đầu tiên kia.
Trong cái mqh này, mình vui vì cảm giác em đem tới nó vui thật sự, nó khác biệt so với những lần trước. Em vui vì em sống lại hình bóng năm nào, đã lâu em không được quan tâm che chở.
Mình biết em có người yêu, em thì đương nhiên biết
Nhưng mình vẫn đối xử như em là của mình, và em thì cũng thế, tuy em có hay giỡn là em chỉ đùa. Nhưng đương nhiên lời nói là một chuyện, hành động là chuyện khác. Mình thích hiểu theo kiểu này
Lúc mà tưởng end lần đầu, chưa có quá gắn kết, chưa có kỉ niệm gì. Mình thấy bth.
Lúc này, tuy chỉ hơn 1 tháng từ lúc đó mà nhiều thứ diễn ra hơn.
Uầyyy, thì có thêm kỉ niệm thì lúc end càng đau thoi...
...
Em không thể chia tay người yêu hiện tại. Em học chung với bạn, bạn bè em biết, người thân em biết. Và chính xác là bạn thân em biết mình, vì đều từng ngồi chung bàn cafe những ngày đầu. Giờ nếu em là người yêu mình thì em sẽ sao, là mn sẽ hiểu rõ là em à hóa ra là người như thế hả...Sao mà có thể được
Trừ niềm vui hợp nhau trong chuyện tình cảm (mà nó lại là thứ quan trọng nhất) thì mình và em có quá nhiều điểm cách trở để thành 1 mqh nghiêm túc lâu dài như mình muốn. Nó không thể đi tới cùng.
Quá khó gần như không thể để cả 2 đến với nhau
Nếu cả 2 gặp nhau vào thời điểm trước khi em có người yêu hoặc sau này, có thể nó khác
...
Chỉ có hiện tại, chắc là kết thúc rồi.
Mình sẽ lại move on lần nữa, còn em sao đây, em chưa thực sự move on được mối tình 2 năm trước, bây giờ bonus thêm lần 2 nữa à.
Haizzz, đúng là ông trời mà.
...
Mập mờ làm người thứ 3 trong 1 mqh.
Cái trải nghiệm lần này thật sự lạ quá.
Và mình vỡ lẽ ra nhiều điều, 2 người ở lại với nhau có thể chẳng vì tình cảm với nhau, mà vì trách nhiệm, vì sợ thay đổi...Và đáng sợ là người kia thì chẳng có biết gì, chẳng biết vết thương trong lòng em, chẳng biết em đã ra sao...
Liệu ngoài kia, bao nhiêu mqh như vậy?
Mình không biết mình có thực sự yêu em chưa, hay là yêu cảm giác em mang lại. Nhưng nó vui và đúng lúc, như một cơn mưa rào kéo đến trong những ngày tháng mình trầm lặng.
Chuyện tình này chắc chẳng được công khai, như em từng bảo em muốn cả 2 giữ nó cho riêng mình...
Chúc em sớm buông bỏ move on được vết thương trong lòng. Dù điều đó đồng nghĩa là em cũng move on luôn mình ra hehe. Nhưng nếu vậy cuối cùng là 2 người quen bình thường một cách đặc biệt thì tốt mà.
...
Dù gì thì gì, người xấu chẳng thể có cơ hội, nếu người kia không cho phép, và chính bản thân người xấu đó cho phép.
Mình yêu những ngày tháng vừa qua, cảm ơn em đã xuất hiện.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất