Mập mờ, Hội nghị quốc tế, Khắc kỉ và Luther
00:00, ngày 1/1/2025, Hoàng Hoa Thám, tôi nằm trong chiếc chăn lông cừu mẹ tôi mua được 2 năm rồi, viết về năm cũ và năm mới, nghe...
00:00, ngày 1/1/2025, Hoàng Hoa Thám, tôi nằm trong chiếc chăn lông cừu mẹ tôi mua được 2 năm rồi, viết về năm cũ và năm mới, nghe loáng thoáng tiếng bắn pháo hoa ở Hồ Tây, lòng nửa háo hức rộn ràng, nửa lo âu.
Bận bịu viết bài NCKH đầu tiên, tháng 5/2024 chúng tôi thuyết trình và đạt giải khuyến khích. 2 tháng sau tôi có thêm 2 bài báo được đăng hội nghị quốc tế nữa và tháng 11 tôi tham dự 1 hội nghị ở Thanh Hoá và thuyết trình tại 1 hội nghị ở ngôi trường Bách Khoa yêu dấu. Dạo này, skill thuyết trình của mình tăng vọt, tôi phát hiện ra mình không cần cố thuộc những từ khó mà chỉ cần nói đơn giản và dễ hiểu, thái độ tự tin và eye contact. Đến lần đầu thuyết trình ở conference ở Bách Khoa, tôi học thuộc hết, lúc máy chiếu có vấn đề không chiếu được, tôi cũng stop nói. Mà giám khảo hỏi tôi có nói tiếp được không, xong tôi vẫn nói tiếp khi máy chiếu chưa lên. Cảm thấy tự hào nhẹ. Đến phần hỏi đáp, tôi run cầm cập. May, bạn tôi lên cứu kịp, không chắc tôi nằm luôn :>>>>. Xong có 1 ý trong slide mình mới xoá đi thì giám khảo hỏi đúng ý đó, và cũng hỏi luôn về cái cấn nhất của bài bọn mình, bọn mình chém bừa xong về khóc huhu với thầy Cường. Xác định mất giải best presenter, mặc dù mình cũng hong aim giải này. Nếu có giải prettiest presenter, buổi sáng mình sẽ make up và làm tóc thêm 3 tiếng và có lẽ là éo được giải vì các chị trong hội nghị đều rất xinh và well put together.

1 bữa ở Khách sạn FLC Thanh Hoá, bọn e cảm ơn chị iu Giang và Thầy Cường đã tài trợ kekeke

Bbi girl thuyết trình ở trường, giám khảo cứ khen xinh gái ;>>>>>
Tôi gặp gỡ và làm quen được nhiều người. Cái tôi tiếc nhất chắc là có thầy xin in4 tôi để liên lạc khi cần phân tích số liệu mà tôi lại không xin lại số thầy, ngố qá đi (thực ra ban đầu cũng chưa thấy tiếc, về kể cho anh bạn anh bạn bảo ngốc tôi mới thấy tiếc).
Còn chiếc hội nghị ở Thanh Hoá, sáng Nhàn đến muộn, suýt bị xe bỏ lại. Đến nơi, 3 đứa chúng tôi tay xách nách mang, balo quần áo dép các thứ đi tắm biển, tôi đem 1 balo chỉ có đồ trang điểm và đồ dưỡng da, còn nhờ Nhàn mang thêm nữa. Đến dự hội nghị cả 2 ngày, có duy nhất 1 tấm chụp từ sau lưng, trông 3 đứa chúng tôi như đang đi di cư vậy.

Tôi là cục màu đỏ, che đi vì ngủ quên hong makeup huhu
Còn lại, chúng tôi đi như nghỉ dưỡng vậy. Tối tối sau khi cày xong phim và ngủ hiệp 2, 3 nhóc đạp xe đi ăn ốc rồi hát karaoke. Đạp xe mỏi ba đứa thay phiên nhau. Đáng ra có thể thuê 2 xe máy hoặc điện mà tính ra 3 đứa muốn tiết kiệm tiền, mà xe đạp cọt kẹt cũ rích thì khách sạn cho mượn free, so well. Tối đạp xe 3 đứa mệt, sáng 3 đứa dậy muộn, tôi dậy sớm hơn rồi mà vẫn để hai cô bạn thiếu ngủ đợi tôi uốn tóc xong. Cảm ơn hai Nhàn và Ly nhìuu, vui và iu hai nhóc bạn mình. 2 ngày hội nghị vui và xinh gái.
Còn về mập mờ, tôi quen và hẹn hò 2 người siêu siêu giỏi, đều là dhs về nước, đều quý mến tôi. Chúng tôi hiện tại là bạn tốt của nhau. Tôi cũng phát hiện ra 1 số thói quen cũ tôi vẫn còn để nó ảnh hưởng đến hiện tại và tôi mong mình có thể phát triển theo hướng tích cực hơn. Từ lúc chia tay bạn trai cũ, 2 tuần nay là 2 tuần duy nhất tôi hoàn toàn độc thân (ý là từ chối hết tất cả mập mờ hay tình cảm linh tinh kkk). Lâu rồi tôi mới nhìn sâu vào bản thân mình và nhận ra, mình cứ nói cảm ơn mà không cảm ơn, biết ơn mà chưa biết ơn, kì vọng cao và thất vọng nhiều. Mình quá tự tin vào bản thân, mình từng nghĩ, một cô gái như mình thì thiếu gì người theo đuổi. Chỉ cần 1 lỗi sai của người khác, mình sẵn sàng từ bỏ cả thảy. Năm nay mình từ chối không biết bao nhiêu người nữa (cầm nick của mấy thằng bạn từ chối các em xinh), mình nhớ mấy chiếc thư tình kiểu sinh viên và những cái bánh mang lên phòng học quá. Mình không rõ mình đang chờ gì hoặc ai, nhưng mình nhận ra, mình cố tìm kiếm những cái mình thiếu ở người khác, thì mình sẽ không thấy đủ được. Mình phải là đứa cho mình đầy đủ trước đã, rồi hãy mong cầu chi xa: tình yêu, vật chất,... tất cả, mình phải tự chủ và đủ đầy đã.
When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you.Laozu hoặc ai đó
Don’t look for love. Love is not a thing to seek. Love is in you, and it will find you when you stop searching.Rumi
Dù sao thì, mong tôi cố gắng và giữ gìn kỉ luật thật tốt. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Bách Khoa vào mùa thi cũng là mùa ghost, mong các bạn yêu đương với gái hay trai Bách Khoa cố ngoan vào mùa thi ;>>>>
Tôi cũng thế, xoá hết app, giữ cái đầu sạch để chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Tôi thấy rất áp lực điểm số, nhưng tôi nghĩ lại rồi. Tôi kiểm soát tất cả hành động của mình, cố gắng ôn thi và làm bài thật tốt. Còn kết quả là thứ tôi không kiểm soát được, nên đừng để nó ảnh hưởng đến cái peace of mind của mình.
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference.Seretiny Prayer
Lạy Chúa, xin ban cho con sự bình an để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, can đảm để thay đổi những điều con có thể, và sự khôn ngoan để phân biệt giữa hai điều đó.
Cuối bài rồi, cũng là kết của năm 2024, tôi cảm thấy biết ơn vì năm qua đã cho tôi nhiều nỗi đau nhưng cũng nhờ đó mà tôi hiểu thêm về bản thân mình và tình yêu trai gái, tôi nói lời cảm ơn và yêu thương nhiều hơn, tôi tự tin vào những giá trị mình có hơn. Nói chung là trưởng thành hơn và vẫn có nhiều chút tính trẻ con (theo nhận xét của gia đình và bạn bè).kkk nhưng hong sao, tôi còn đnag lớn mà. Để kết thúc, mời mọi ngừơi nghe Luther, 1 bài hát yêu thích gần đây của tôi, tôi nghĩ, đoạn này rất phù hợp để tôn vinh 1 cái kết thúc và đón chào 1 cái mới với nhiều năng lượng và nhiệt huyết hơn.
"In this world, concrete flowers grow
Heartache, she only doin' what she know
Weekends, get it poppin' on the low
Better days comin' for sure
If this world were—
If it was up to me
I wouldn't give these nobodies no sympathy
I'd take away the pain, I'd give you everything
I just wanna see you win, wanna see "
Mong mọi người mạnh mẽ và tràn đầy nghị lực như bông hoa mọc ra từ bê tông. Mong những cô gái lover girl có thể vượt qua nỗi đau và vẫn tin rằng những ngày tốt hơn sẽ đến. Những câu cuối, tôi mong tôi gửi được cho 1 người bạn yêu mến đang app tiến sĩ, em mong anh đạt được những ước vọng lớn lao của anh.
(if) we are not meant to be, but I sincerely hope you find your Lebenslangerschicksalsschatz—the one destined to complete your soul.

Một chiếc bàn học không gọn cũng không bừa, tôi năm sau phải gọn gàng hơn nhé

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất