Với một đứa trẻ genz sinh năm 2000 như mình hay những anh chị thế hệ 9x thì chắc hẳn không ai là không biết đến K-pop, lúc đó người người nhà nhà nghe K-pop, ngày đó những phương tiện truyền thông chưa phổ biến nhiều như ngày nay mọi người chủ yếu nghe nhạc thông qua tivi trên kênh MTV thậm chí ngay cả bản thân mình cũng từng nhịn ăn sáng để dành một chút tiền sau đó gửi tin nhắn chỉ để nghe được bài hát yêu thích của mình.
Lúc đó còn trẻ nên mình chưa có cái nhìn rõ ràng về cái gọi là “Nền công nghiệp âm nhạc”, chưa biết các idol mình hâm mộ đã phải trải qua những gì để từ trainee có thể được debut trở thành idol, hay quá trình làm ra một album vất vả như thế nào. Do đó mình sẽ mang đến cho các bạn những mặt tối của NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÂM NHẠC HÀN QUỐC. Disclamer là những thứ mình chuẩn bị chia sẻ dưới đây là từ một đứa đam mê K-pop từ nhỏ và chúng ta cùng bắt đầu thôi.
Thưc tế, để được debut trong một nhóm nhạc hay trở thành một nghệ sĩ solo không dễ dàng như mọi người vẫn hay tưởng. Để bước trên thảm đỏ mỗi nghệ sĩ ở xứ sở kim chi phải trải qua quá trình đạo tạo vô cùng khắc nghiệt từ chuyên môn cho đến cách ứng xử văn hóa từ khi còn bé và không phải ai cũng có may mắn được debut sau những năm tháng tập luyện đó. Chỉ một số ít các Idol có thực lực cùng sự cố gắng mới có thể hoàn thành khóa trainee để được debut. Điển hình như chàng thủ lĩnh của BigBang G-dragon, anh từng trải qua 5 năm làm thực tập sinh của công ty giải trí SM, rồi sau đó là tiếp tục 6 năm ở YG (tổng cộng là 11 năm) đã tôi luyện nên một chàng thủ lĩnh đa tài và được mọi người gọi là “ông hoàng K-pop”. Hay như Kai, anh cùng với người bạn của mình là Taemin cùng nhau làm thực tập trong thời gian dài ở SM, nhưng rồi đến năm 2008 khi Taemin được debut với tư cách là thành viên của Shinee thì Kai đã phải tiếp tục cố gắng tập luyện để rồi 4 năm sau anh là một thành viên của EXO nhóm nhạc được sách kỷ lục Guinness thế giới vinh danh là nhóm nhạc K-pop nhận được nhiều giải Deasang nhất.
Tuy nhiên đó mới chỉ là những khó khăn ban đầu để được debut, sau đó không phải ai, không phải nhóm nhạc nào được debut cũng có được thành công và sự ủng hộ của khán giả: Những nhóm nhạc đã trở thành huyền thoại trong mắt nhiều người như: BigBang, SNSD, 2NE1,… Những ngày đầu đã vấp phải không ít những chỉ trích của netizen hay khán giả nước nhà.
BigBang mới ra mắt không được netizen đánh giá cao về ngoại hình thứ mà những nhóm nhạc ra mắt cùng thời rất mạnh.
Và cả 2NE1, đàn em cùng công ty với BigBang cũng nhận những lời phê bình về nhan sắc tại thời điểm nhóm debut
Hay như nhóm nhạc quốc dân SNSD nhóm cũng đã từng nhận về rất nhiều chỉ trính tại thời điểm ra mắt hay bị gọi như là “phiên bản nữ của Suju”, đỉnh điểm có lẽ là năm 2008 khi SNSD được mời tới biểu diễn ở sự kiện Dream Concert. Ở thởi điểm đó, Dream concert là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc khi năm nào cũng có sự góp mặt của các idol nổi tiếng và khi SNSD chuẩn bị lên biểu diễn sân vận động trở nên tối om, hóa ra các Fans của các ca sĩ, nhóm nhạc đã cố tình tắt lightstick để thể hiện thái độ tẩy chay phản đối SNSD, và thế là 9 cô gái nhà SM phải diễn suốt 10 phút trong bóng tối, khan đài đen dành cho họ sau này được gọi là “biển đen im lặng” (black ocean)
Tuy nhiên, qua thời gian 3 nhóm nhạc trên đã dần chứng minh được thực lực của mình cho netizen và khán giả bằng những ca khúc đã được coi là “Bất diệt” của K-pop như: Haru Haru, I’m the best, hay “thánh ca debut” into the new world. Tất cả đều được đánh đổi bằng mồ hôi công sức của các idol. Nhưng không phải ai cũng được may măn như trên, theo thống kê có tới 62 nhóm nhạc debut năm 2012 nhưng chỉ 4 trong số đó còn quảng bá cho tới hiện nay là: EXO, AOA, BTOB, NU’EST, cho thấy tốc độ đào thải của K-pop là cực kỳ khốc liệt nếu bạn không thích nghi và chứng minh được thực lực của bản than thì sự lãng quên của khán giả sẽ là phần quà dành cho bạn.
Các Idol luôn xuất hiện trước mặt công chúng với hình ảnh đẹp nhất có thể của họ tại những sự kiện, show quảng bá cho sản phẩm mới của nhóm, nhưng ít ai biết được đằng sau một album thành công là cả một quá trình làm việc đầy cố gắng của nghệ sĩ. Một ngày của Idol thường chỉ có 4,5 tiếng thời gian còn lại dành cho việc đi show, tour, chụp ảnh, tham gia chương trình gameshow và chuyện nghệ sĩ kiệt sức không còn là điều gì quá xa lạ trong nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc nữa rồi, không ít lần các Fans bắt gặp những bức ảnh idol của mình tiều tụy khi ra sân bay để đi tour diễn, và điển hình như trong bộ phim tài liệu của G-dragon kể về chuyến lưu diễn thế giới lần thứ hai của chàng nghệ sĩ và trong đó chúng ta không khó để nhận ra một G-dragon rất đời thường, và những lần anh chàng tranh thủ chợp mắt trong thang máy khiến các V.I.P không khỏi thấy xót xa
Những hình ảnh phía sau hậu trường mà có lẽ sẽ giúp các Fans đồng cảm hơn với Idol của mình.
Tuy nhiên thì vào năm 2018 Seungri, Jung Joon Young, Lee Jong Hyun và Yong Jun Hyung – những thần tượng Hàn Quốc, idol của nhiều thế hệ fan Kpop, vẫn luôn được yêu thích bởi vẻ ngoài “soái ca” hiền lành, lịch lãm, tôn trọng và lịch sự với phụ nữ. Tuy nhiên, những con người vốn là hình tượng được giới trẻ học tập, yêu thích ấy lại chính là những người công khai gửi nhau tin nhắn coi thường, “ngã giá” phụ nữ khi mà đa số fan hâm mộ của họ là nữ giới. Bê bối nhóm chat sex của Seungri không những làm tiêu tan sự nghiệp của các nghệ sĩ mà đằng sau đó, hàng loạt những đường dây móc nối, từ cảnh sát, các nhân viên cấp cao của chính phủ cũng được đưa vào vòng nghi vấn.
Thực tế áp lức đè lên vai các Idol là không hề nhỏ, từ khi debut họ sẽ phải lao động để trả nợ cho công ty số tiền đã đào tạo trong những năm tháng làm thực tập sinh. Nếu bạn may mắn có công ty to thì không sao nhưng một vài nhóm nhạc như EXID hay thậm chí là BTS đã phải mất đến 3 năm mới có thể trả hết khoản nợ công ty đầu tư cho mình.
Trên đây là một số ít những mặt tối của NỀN CÔNG NGHIỆP ÂM NHẠC HÀN QUỐC và như chúng ta đã thấy hào nhoáng là thế nhưng nào ai biết đằng sau những album, concert chất lượng mà các Idol đem đến cho chúng ta là những giọt mồ hôi thậm chí đánh đổi bằng cả sức khỏe của họ. Và cũng đâu ai ngờ được người mà chúng ta thần tượng hôm nay thực tế lại là những người đứng đằng sau những vụ môi giới mại dâm, cờ bạc ở nước ngoài, tham ô,…
Có thể khẳng định rằng trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng không thể tránh khỏi những mảng tối, tuy nhiên không vì đó mà chúng ta đánh đồng cho cả một lĩnh vực đó, nền âm nhạc Hàn Quốc đã và đang sản sinh ra những tài năng mang K-pop phủ sóng ra khắp thế giới cho bạn bè thế giới biết đến âm nhạc của người Hàn Quốc và mọi người nền nhìn vào những điều tích cực sẽ giúp chúng ta tiến xa hơn nữa trong tương lai.