"Ngày vui mang thai ngày buồn..." Một câu hát gợi cho tôi nhớ đến một học thuyết cổ là học thuyết âm dương. Học thuyết âm dương cho rằng trong âm có dương trong dương có âm, chúng đan xen nhưng lại cân bằng với nhau.
Cuộc sống vận hành đúng như vậy: trong ngày vui đã tiềm ẩn dấu hiệu của ngày buồn; trong thành công tiềm ẩn những nguy cơ thất bại; trong lúc nguy nan tồi tại những bước ngoặt để bứt phá.....
Với trải nghiệm và chiêm nghiệm của mình về cuộc sống của mình thì ngày nay dù có buồn đến "thối ruột" thì vẫn sẽ có niềm vui trong đó, và nỗi buồn đó, sự thật bại đó lại giúp bạn tránh được những mất mát lớn hơn. Kết bài các bạn có thể tìm và nghe ca khúc "Mang thai" của cả sĩ Tùng Dương để cảm nhận được rõ hơn nhé!
Tập viết bài 5.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
