Như một chu kỳ của tạo hóa, những con quỷ dường như lại có cơ hội đứng trước cửa hang đã chuẩn bị cất vang tiếng gáy. Nhưng đời đâu như là mơ, ra làm gì để rồi lại phải chui vào, chai C2 này tiếc đấy nhưng xin đừng làm lại lần sau :)
Phải nói trước rằng tôi là một fan của Manchester United từ khi còn nhỏ, nên bài viết cũng sẽ chủ yếu nói về đội bóng của tôi và những vấn đề mà những con người trong đó đang gặp phải. Tất nhiên tôi sẽ nhận định về trận đấu một cách khách quan nhất có thể, ai có đồng tình hay phản đối hãy để lại phần comment nhé !

Đội hình ra sân:
Villareal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Yeremy, Gerard Moreno, Bacca.
Man Utd: De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; McTominay, Pogba, Bruno Fernandes; Rashford, Greenwood, Cavani.
Nhìn vào những cái tên trong đội hình thì ta có thể thấy tổn thất duy nhất của MU và cũng đáng lo ngại nhất là của đội trưởng Maguire, còn lại thì Quỷ đỏ ra sân với đội hình gần như là tối ưu nhất của họ, không có bất ngờ nào đáng kể (Tính ra thường thì Fred sẽ đá tiền vệ phòng ngự nhưng Đại đế lại không có phong độ cao, nên McTominay với Pogba sẽ đá cặp => tạm ổn). Và Bruno đội trưởng.
Còn về Villareal thì thật sự là tôi không xem họ (tầm 10 năm trước thì may ra :) ) họ vẫn còn Bacca, Albiol chắc cũng già lắm rồi, tài năng trẻ Pau Torres, Parejo ngày trước đá cho Valencia, hết rồi :) 
Hiệp 1 : Đáng quên!

Thật lòng mà nói thì hiệp 1 này thật sự không có gì để bàn ngoài việc MU triển khai bóng thiếu mạch lạc trên phần sân nhà và Villareal thì thể hiện rõ ý đồ phòng ngự và chờ cơ hội phản công và tổ chức vây rát ở trên phần sân đối thủ. 
MU chuyền hỏng tương đối nhiều trong hiệp này, mà đặc biệt là phần sân nhà, De gea chuyền đau tim, Pogba thì hơi đau đầu :)  
Phút 28, ngay sau đó thì Cavani phải phạm lỗi với Parejo dẫn tới pha đá phạt và bàn thắng cho Villareal.
Bàn thua từ tình huống cố định . Lại nữa :)
Hàng phòng ngự MU đúng là rất lúng túc trong pha này và đây là lần thứ nhiều họ để thủng lưới trong những pha cố định trong năm nay rồi, có Maguire vẫn bị và hôm nay còn là không có anh ta. Lindelof pha này không theo kèm được tiền đạo bên phía Tàu ngầm Vàng và cái kết là De Gea cũng bó tay.
Tôi thừa nhận là mình không thể xem 100% trận mà MU đá nhưng mà tôi hứa là xem cũng kha khá :) Và tất cả những fan MU năm nay đều phải thừa nhận là cứ có tình huống cố định là chuẩn bị đi mua thêm Bobby thôi chứ chắc thiết gì mà xem tiếp nữa :) 
Trước và sau pha này MU vẫn rất lúng túc trong khâu triển khai bóng từ phần sân nhà và đây rõ ràng không phải là điều gì mới. MU được gọi với biệt danh gì trong năm nay "Vua lội ngược dòng" nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là họ hay bị dẫn trước, và hiệp 1 thường rất tệ.
Hiệp 2 : Scott quá hay nhưng có thể làm được nhiều hơn
hơi mờ tí nhưng đam cầm bóng là Scott :D 

Vâng đúng với cái tên thì hiệp 2 các anh chơi hay hơi hẳn :) 
2 cái tên phải kể đến ở đây là Scott McTominay và Luke Shaw, đây cũng là hơi cái tên chơi nổi bật nhất trong của cả đội. Villareal phòng ngự ngày càng đông và kỷ luật, bóng chủ yếu lăn trên sân họ nhưng MU vẫn bế tắc trên đường vào khung thành khi Cavani, Bruno lúc nào cũng bị theo kèm.
Nhưng vẫn là Cavani

Trong khi đa số các tiền đạo sẽ việt vị trong pha này nhưng Cavani nói không 
Trong lúc bế tắc khi Villareal phòng ngự số đông trong phần sân nhà thì những tính huống đột biến là rất cần thiết. Scott McTominay bắt đầu với pha xoay sở trong lòng địch và vẫn kịp dứt điểm kiếm quả phạt góc. Và ngay sau đó, thì vẫn là Cavani với khả năng phá bẫy việt vị của mình cứu đội bóng 1 lần nữa.
Lại nữa :)
Chúng ta đều biết Luke Shaw chơi hay như thế nào trong năm nay, MU chủ yếu triển khai bên cánh trái của Luke và rõ ràng anh tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng chúng ta đều biết đúng không, vậy thì tại sao Villareal lại không biết :) lúc nào cũng sẽ có người theo kèo Cavani trong vòng cấm, chắc chắn, thường sẽ là lão tướng Albiol.
Đây là lúc cánh của Wan Bissaka phát huy hiệu quả với những pha có McTominay tham gia tấn công nhưng vẫn rất khó vì đối phương luôn theo kèm Cavani. Cơ hội ngày càng nhiều và hơn nữa Villareal cũng thấm mệt, MU vẫn miệt mài tìm bàn thắng. Cho đến khi tôi nhìn thấy pha này.
.........
Thôi nhé :) Rashford hôm nay cảm giác bóng không tốt và tôi sẽ nói về cái này sau.
Thay người, thay người, thay người đi ơ kìa 
Đây không phải là lần đầu tiên mọi người phải ping "rời khỏi vị trí" cho Ole về những quyết định này. Trong xuyên suốt 90 phút, 11 cầu thủ MU vẫn thở hồng hộc thi đầu 100% thời lượng trong khi Villareal đã cho 5 cầu thủ vào sân rồi. Điều này dẫn đến càng về cuối trận càng khó tấn công và MU cũng đành chịu kết quả 1-1 sau 90 phút trên sân và cả 30 phút hiệp phụ. Những rõ ràng mình có thể làm được nhiều hơn mà.
Vấn đề cũ nhưng phải nói
Chúng ta vẫn còn Daniel James, Amad Diallo, Van De Beek ngoài kia sẵn sàng vào sân nhưng quyết định vẫn là những con người đó, vậy vấn đề ở đây là gì? Vẫn là niềm tin, Ole dường như chỉ tin vào những con người ra sân trên đội hình xuất phát và tin là chỉ nhiêu đó sẽ giúp MU giành chiến thắng, và các cầu thủ dự bị chắc cũng hiểu điều đó, họ không thường xuyên đá chính và cũng vì thế mà họ cũng sẽ không được vào sân. Tấn công nhiều không có hiệu quả tức là chúng ta cần những nhân tố khác, đặc biệt hôm nay Rashford đá thật sự tệ và thiếu cảm giác bóng, có thể nói là bóng cứ đến chân là mất, nhưng không hiểu sao cậu vẫn tiếp tục trên sân, thậm chí đến hiệp phụ khi đã thấm mệt và có nguy cơ chấn thương, vẫn là số 10 trên sân, lại nói sau nhé :) 
Đến tận phút thứ 100, Fred mới vào sân để thay Greenwood, có lẽ đến giờ phút này thì Gỗ Xanh cũng không tải được nữa và tuyến giữa Quỷ đỏ cũng đang mất bóng nhiều. Nhưng như đã nói, Fred đang không có phong độ tốt, và Đại đế vào sân cũng chỉ để thay Pogba trong việc làm mất bóng thôi :) 

Sau đó thì Daniel James cũng được thay vào cho Pogba, oke, nhưng giờ thì Daniel chạm bóng kiểu gì, trong khi bóng không lên nổi bóng từ phần sân nhà.
Penalty: Haizzz
Nhiều lúc công nhận là mình ngu thật :) vì đến mãi sau tôi mới hiểu :)
Đến lúc cuối trận, (là phút bù giờ cho thời gian hiệp phụ đó) Mata và Telles vào sân. Vậy ra toan tính của Ole là đá pen, vậy nên Pogba với McTominay mới bị thay ra. 
Các bạn nhớ Rashford chứ :) đúng rồi, Rashford dù đau cũng phải ở lại với nhiệm vụ .... là đá pen, cũng may là cu cậu vẫn thành công sau đó nhưng thật sự hơi cố quá :D 
Một điều có thể công nhận là Ole đã chuẩn bị cho phương án pen và chắc hẳn đã cho các cầu thủ luyện đá trước trận, bằng chứng là giữ lại Rashford và thay Pogba :) rồi là Mata, Telles... Nhưng có lẽ ông cũng như là ban huấn luyện chưa tính trước được. Đó là đối thủ chắc có lẽ còn luyện kinh hơn cả mình =)))) Nhiều cú sút là thẳng góc chữ A và gần như không thể đỡ, có cho thay thêm người vào chắc cũng khi vẫn đá được :) 
Tuy nhiên, người mà tôi nghĩ nên vào sân lúc này lại là Dean.
De Gea có lỗi không ??? 
Có, vì anh không bắt được quả nào hết, nhưng anh không đáng bị khiển trách, vì vốn penalty là may rủi, tinh thần và tâm lý được đặt lên hàng đầu và nhưng đến đây chúng ta phải thừa nhận rằng thủ môn số 1 của MU bắt pen ... tệ
Còn theo trang Tranfermarkt thì Dean Henderson đã cản phá 8 quả penalty trong tổng cộng 19 quả trong sự nghiệp của mình, đó là lý đo vì sao mình nói Dean nên vào sân.
Nhưng khoan nói về tiếc nuối đã, De Gea có lẽ đã trải qua trận đấu tồi tệ nhất sự nghiệp, đó là chưa bao giờ bóng vào lưới anh lại nhiều như thế và chính anh và ban huấn luyện cũng khó có thể ngờ được số 1 của MU lại phải đá cú sút nghiệt ngã đấy, nhiều CĐV MU chắc có thể đã mường tượng được khi nét mặt căng thẳng của De Gea liếc nhìn khán đài. Thật sự là nhìn rất tội vì tâm lý của anh rất tệ.
Những cái đáng tự hào
Đùa tí =)))
Như đã nói, chúng ta không phải là đã chơi quá tệ, MU có những cá nhân thi đấu rất tốt, Shaw vẫn là một trong những hậu vệ trái hay nhất mùa, với khả năng phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công đều tốt, Wan Bissaka có những pha đánh chặn hợp lý, Bruno Fernandes dù không có phong độ cao nhưng vẫn cố gắng trong suốt khoảng thời gian của trận đấu, Cavani vẫn chọn vị trí xuất sắc dù bị theo kèm quyết liệt. Và Scott, MU mà vô địch chắc chắn cậu sẽ là Man of the Match rồi, đáng tiếc vì cậu đã có một mùa giải tuyệt vời và trưởng thành vượt bậc, không biết bao nhiều lần những pha qua người và đi bóng của McTominay đã gây khó cho hàng phòng ngự của Villareal....
Buồn chứ
Đây là năm thứ mấy không có danh hiệu rồi tôi không nhớ nữa, nhưng với độ dày đội hình và lối đá như này, lo ngại rằng thời gian ở trong hang hẵng sẽ còn dài :) vì mùa sau chắc chắn sẽ khó khăn hơn mùa này rồi, MU cần nhiều hơn nữa để có thể tiến xa hơn với các danh hiệu. Tôi đã thấy rất nhiều fan Quỷ đỏ chửi bới cũng như lăng mạ trên MXH, họ có quyền làm điều đấy, cũng vì họ buồn và mong muốn những cầu thủ có được danh hiệu của mình, nhưng điều gì mới là đúng, hướng về một tương lai với nhiều điều cần cải thiện chứ buồn thì buồn ít thôi :( 
Và nói qua cũng phải nói lại, Villareal đã có một trận đấu hay, họ tuân thủ đúng đấu pháp, giữ vững lợi thế, tận dụng điểm mạnh của mình để rồi tấn công điểm yếu của đối thủ, điều mà MU không làm được. Và chai C2 này là thứ họ xứng đáng nhận được. 
Đây là bài đầu tiên của mình trên Spiderum, có điều gì cùng đóng góp mong mọi người để lại phần comment. 
Hãy vui,
Mombassa.