Mường Lống tối nay lặng im đến mức mình có thể nghe rõ tiếng gió lách qua khe cửa gỗ. Mình đang ngồi đây, cầm trên tay chiếc điện thoại với màn hình chằng chịt những vết nứt — "người bạn" đã cùng mình đi qua biết bao thăng trầm.
Nhiều người hỏi mình: "Lệ Hoa à, chiều cao 1m45 và một chiếc điện thoại vỡ, liệu có đủ để bắt đầu một giấc mơ lớn?"
Mình đã từng im lặng vì tự ti. Nhưng hôm nay, sau cái "thả tim" đầy ấm áp từ chị Sun Huyn, mình chợt nhận ra: Những vết nứt trên màn hình không ngăn được ánh sáng len lỏi vào, và sự nhỏ bé về vóc dáng không thể giới hạn tầm nhìn của một trái tim khao khát vươn xa.
Mình chọn bắt đầu từ chính những gì không hoàn hảo nhất. Bởi vì cuộc sống vốn không hề đơn giản. Để chạm đến những chặng đường tốt đẹp, ai cũng phải đi qua muôn vàn khó khăn, chông gai.
Là một cô gái nông thôn, mình từng rất ngưỡng mộ chị Sun. Mọi người nhìn vào sự thành đạt của chị và ao ước, nhưng liệu chúng ta có hiểu hết những gì chị đã phải trải qua? Để có được như ngày hôm nay, chị chắc chắn đã phải chịu đựng những áp lực mà không phải ai cũng chịu được.
Hôm nay, mình bắt đầu viết lách để xây dựng chính "ngôi nhà riêng" của mình bằng những con chữ và sự hiểu biết. Với mình, kiếm tiền không phải là mục đích duy nhất, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị. Dù bước đầu gặp khó khăn không kể xiết, nhưng mình sẽ nỗ lực mỗi ngày.
Mình bắt đầu hành trình này không bằng bằng cấp, mà chỉ bằng chiếc điện thoại vỡ. Nhưng bạn biết không? Điện thoại chẳng cần quá xịn, chỉ cần nó giúp bạn phát triển được công việc của mình. Các bạn trẻ ngày nay dùng iPhone rất nhiều, nhưng hãy nhớ rằng, những người sáng lập ra nó cũng từng bắt đầu từ những điều bình thường nhất.
Vậy nên, thành công chỉ đến khi chúng ta nỗ lực ngay từ bây giờ. Đừng lười nhác nữa, hãy bắt đầu thôi!