Bất hạnh là gì trong khi hạnh phúc chưa được định nghĩa. Chỉ có nhu cầu chưa được đáp ứng, hay nói cách khác là "lạc thú". Vì thế, không ai trong chúng ta là bất hạnh.

Xã hội công bằng hay nói cách khác là con người bình đẳng. Chỉ là ảo tưởng trong trí tưởng tượng đầy quyền lực của chúng ta. Con người ai sinh ra, về đặc điểm sinh học, đã là rất khác biệt. Về mặt xã hội, ai cũng được sinh ra trong hoàn cảnh chắc chắn khác nhau dẫn đến phát triển theo con đường khác nhau, kể cả sinh đôi, một trong hai vẫn có người là anh phải không?       Do đó, nếu chúng ta cảm thấy bất công về những gì minh được hưởng thì đừng, và thấy khó chịu hay ghen tức vì có ai đó đứng trên mình hay chỉ là coi thường ai đó đứng dưới thì cũng đừng. Bởi chúng ta sinh ra, mon men trên con đường phát triển và chắc chắn tới được nơi chúng ta được tới và hạnh phúc.