Number section: 5.
Phần 1: Đại Họa-Cuộc chiến tranh chấp.
Chương 1: Liên Minh và cuộc chiến.
* Lưu ý: Sẽ có những đoạn thô tiếp tục, nên là trên 15+ nha. Ai chưa đủ 15 tuổi thì không nên đọc, còn ai trên 15 tuổi mà thích đọc thì không sao. Được rồi, bắt đầu nào.
* Văn bản:
[POV nhân vật góc: Kamaya Shito]
Xin chào, tôi tên là Kamaya Shito. Tôi vốn là một Hunter mới 12 tuổi, tôi vốn là thành viên của băng nhóm Hunter X-Fight 7 do đại ca Tetsuya Ikoto làm thủ lĩnh. Tôi cùng nhóm này phá bỏ và trừ bọn sơn độc hại làm hại dân vô tội vạ. Hôm nay tôi được đại ca Tetsuya Ikoto tin tưởng giao hàng cho một người quen của đại ca đang ở khu vực thành phố Mitaki, thế mà ...
(Suy nghĩ trong sự bực tức và khó chịu khi chạy thử một ai đó) KHÔNG HIỂU TẠI SAO TÔI LẠI MẠNH MẼ KHÔNG NÊN TRUY CẬP BẰNG GẮT GAO THẾ GIỚI ĐOẠN LUÔN !! ???
Nghĩ lại, nhìn sang phía sau tôi đang lái một chiếc xe mà thằng Genni cho mượn là chiếc xe máy màu đỏ để dành cho những người dưới 16 tuổi chạy khi chạy cắt đuôi bọn người lạ mặt thì nhìn chúng tôi cũng nhìn thấy nó. tầm 10-13 tuổi mà toàn bộ đồ màu đen, hơn thế nữa chúng tôi chạy xe ô tô màu đen nền xanh lục, sang chảnh. Ôi! Tôi ghen tị nó quá! Nó giàu vãi! Nhưng đây phải là lúc ghen tị gì đâu, tôi phải chạy cái đã, còn phải giao hàng cho đại ca nữa chứ. It is failed to đánh giá cho xương luôn chứ không phải nói đùa.
Thằng nhóc tóc màu đen dựng chiều cao có 1m42 hét lên đầy đá: "ĐỨNG LẠI !!!! THẰNG SĂN KIA !!! TAO ĐẢM BẢO LÀ ĐỨNG KHÔNG NGHE HẢ THẰNG CHÓ !! ??"
Nó nói tôi là "Thằng Chó" làm tôi nổi điên lên và không chịu được, nhưng thà chạy còn hơn là bỏ mạng và không thể hoàn thành nhiệm vụ mà đại ca giao cho tôi còn hơn là quay lại đánh nhau liều lĩnh với bọn chúng this.
Tôi trả lời một cách thức: "CÓ NGON THÌ BẮT TAO ĐI BẰNG CHUYỂN ĐỔI MỚI !!!"
Đứa trẻ tóc đen y chang kiểu Syaoran (trong Tsubasa Huyền Thoại Đôi Cánh) nói lại với cả bọn bên cạnh: "Nó đéo chịu đứng lại, giờ sao?"
Tên mặc đồ đen tóc màu đậm cao 1m61 hét lên: "PHẢI BẮT SỐNG HẮN VỀ CHỌN ĐẠI CA CỦA CHÚNG TA RỒI XỬ SAU !!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHỌN CHO NÓ THOÁT !!!"
Má ơi! Nó vẫn tiếp tục theo đuổi, đúng hôm nay sao đen thế giới. Nhưng không phải lúc lo lắng, tôi sẽ chạy và tìm cách xử lý chúng. If it is not back to find out the way to find náu ẩn và gọi đại ca và vài anh em đến cứu thôi, mong không mất mạng quá sớm vì tôi còn khá trẻ, vẫn chưa muốn chết đâu hic hic ...
[POV nhân vật góc: Hiroshi Tamakachi]
Xin chào, xin chào, tôi là Hiroshi Tamakachi, cũng là một Hunter thuộc nhóm Hunter X-Fight 7 của Tetsuya Ikoto-đại ca của nhóm tôi. Tôi có những người anh em gồm dưới 30 người, mà tôi thân nhất 2 người anh em là Kamaya Shito và Endo Hidengai, họ là những người anh em tốt nhất và thân nhất của tôi, dù làm sai đồ của đại ca tôi thường xuyên đổ lỗi cho 1 trong 2 vì sợ ... đại ca nhưng dù sao thì cũng có phúc nhưng có họa ... thì thân ai nấy lo (😆😆😆).
Tôi đang đi cùng một thằng em nhỏ hơn tôi 4 tuổi vì tôi 12 tuổi. Tôi đang đi cùng thằng em mua vài thức ăn và gia vị để chuẩn bị nấu bữa tối cho đại ca và các anh em khác ăn vì tôi rất giỏi nấu ăn, nhưng không mua được gì khi chuyển sang tạp hóa thì ...
-BÙMMMMMMM !!!!!!!
Một tiếng nổ rất lớn 💥 ở bên ngoài khiến tôi và thằng đệ của tôi chú ý, tôi và thằng đệ ra ngoài xem thì thấy người dân nổi loạn và bỏ chạy tán loạn, nhìn kỹ thì thấy có hai tên phá phách. and làm loạn dân quang đây từ trên cao. Đứa trẻ bên trái mặc định jean màu cầm súng 6 nồng độ 56 giống như loại súng của nước Đan Mạch làm loạn và bắn tỉa vào các nhà cao tầng, còn lại bên phải mặc định đồ đen kiểu chữ thì cầm và vài cái phi tiêu Shuriken vào các ngôi nhà và hàng quán làm hư hỏng hết đồ của người ta mới bỏ chạy lâu. Tôi nhìn lại thì cực kỳ khó chịu, xem ra băng nhóm của tôi dù là Hunter nhưng vẫn giữ sự an toàn của mọi người và không muốn gây sự với cảnh sát, hãy nhìn vào chúng tôi là tôi muốn đánh giá rồi. Sau đó tôi quay sang thằng đệ màu tóc đen nó trước khi tự mình xử lý nó:
-Tiểu đệ, thông báo cho đại ca và các anh em khác là có kẻ tấn công này, còn tao sẽ tự xử lý bọn chúng.
Thằng đệ có phần lo lắng cho tôi nhưng tôi bảo đảm với nó sẽ ổn định thôi, dù sao 2 cái 1 cũng không chọt. Khi nó chạy báo rồi, tôi chuẩn bị rút vũ khí từ một chiếc túi thần màu xanh: Đó là một cái rìu màu đen, thực tế là sức mạnh của nó là 200 mã lực, ghê ghê chưa (😁 😁😁). Bây giờ tôi bắt đầu đi tới chỗ nó ngăn cản nó làm hại những người khác.
[Tác giả (tức là tôi 😁😁😁) POV bình thường]
-Thành phố Akashima-
Hai thằng phá phách khu phố này thực sự là người của băng nhóm nào đó thích chuyên đi phá phách và làm loạn các thành phố để kiếm thêm tiền vì mấy năm trước đã xảy ra chuyện kinh tế thì sẽ hợp nhất với các loại. này băng nhóm muốn làm loạn để kiếm thêm tiền nhưng bằng vũ lực.
Đứa trẻ mặc đồ jean màu xám cầm súng gọi lại: "Ê kiếm gì chưa?"
Đứa trẻ mặc định đồ đen kiểu nhắn tin vui mừng kêu lên mặc định đồ jean màu xám khi phá két ở ngân hàng vừa phá: "Hahaha ... Mừng quá! Có rất nhiều tiền. Như vậy vừa đủ để tạo lại băng nhóm rồi anh ơi! "
Đứa trẻ mặc đồ jean màu xám vui sướng theo: "Hahaha, vậy chắc đại ca sẽ vui một chút."
Nhưng không vui bao lâu, thì một trong hai cái tên bị tấn công bất ngờ bởi một cú đá rất nhanh của một người mặc áo khoác riêng màu xanh đậm, áo thun màu đen và quần jean xanh lá cây cầm một cái rìu màu đen xám daemon. Một trong hai tên là áo khoác jean màu xám và đá chân trái của đối phương vào bụng và đá sang bức tường trước mắt, còn sót lại có thể tránh né tránh và làm lại cách 8 bước trước đối phương.
The default map to the new type, kêu lên đầy khó chịu: "Mày ... là thằng nào?"
Lúc này, Hiroshi cười nhẹ cười và nói: "Ta. Chỉ là một thợ săn thôi, có vấn đề gì không?"
Mặc định tên toàn cảnh đen và nhận ra này tên thuộc thành viên của băng nhóm Hunter X-Fight 7 của Tetsuya Ikoto-name thủ lĩnh đã làm cho đại ca của họ phải nhận trái đắng trong trận địa bàn của họ, tuy nhiên đồng đội đi cùng nó nhanh chóng đứng sau cú đá đau đớn bằng giọng nói và quản lý dữ liệu:
-MÁ THẰNG KHỐN HẠN ĐẠI CA TAO VÀ BĂNG NHÓM TAO !!! MỐI MỌI TAO DUY NHẤT PHẢI ĐĂNG LẠI CHO BĂNG NHÓM CỦA BĂNG TẠO ĐĂNG NHÓM CỦA MẸ GÂY RA !!!
Hiroshi liền chuẩn bị cầm rìu thật chặt để đánh nhau: "Nhìn thấy mày là tao muốn đánh bã rồi!"
Hai bên chuẩn bị rút vũ khí ra đánh ở bên ngoài, màu jean mặc định tên tên Gigado Shima nhắm bắn súng ở khoảng cách gần hạn chế Hiroshi phải quay lại và tránh tất cả các đạn với tốc độ cao của khẩu súng 6 nồng độ , có thể là Hiroshi có kinh nghiệm né tránh những viên đạn có tốc độ cao, thì là những trang khác đã ngủ từ lâu rồi. Còn lại tên mặc định đen là Aden Katoda thấy tên Shima bắn không phát nào liền rút thanh Kunai màu đen phóng vào Hiroshi và cậu ấy đã đỡ nó bằng cái rìu của mình tuy vậy Hiroshi phải chiến đấu 1vs1 với tên Katoda khi hắn xông ra lao trực tiếp bằng thanh Kunai. Cả hai trận đấu solo với nhau, những tiếng va chạm vũ khí, những màn hình thể thuật bằng chân và những kỹ năng khi cả hai đánh nhau hết sức mãn nhãn. But are 2 minutes, Katoda tên ra chiêu:
-Slashing Wind Magic (Phong Thuật Trảm)!
Lưỡng bức phong trên Kunai màu đen rộng ra màu xanh lục mờ nhưng có tính năng sát thương cao để Hiroshi đỡ nó đỡ vất vả, nhưng sơ sài ở phía sau khi tên Shima chơi bắn Hiroshi ở phía sau lưng.
-Bang!
Khi Hiroshi nhìn lại dấu vết thương của mình ở bên phải thì cũng thấy sớm muộn, cậu đau đớn gục xuống và bị thanh Kunai của tên Katoda đưa ra trước mặt, còn tên Shima chìa súng ở phía sau đầu của Hiroshi bằng khẩu súng ngắn hơn-Glock 22 trong sự đắc chí.
Hiroshi Tamakachi (không cam tâm và khó chịu): Tụi mày ... là một lũ khốn nạn! Đồ chơi bẩn!
Gigado Shima (cười khinh bỉ): Trong cuộc chiến, ai có số lượng đông hơn hay có lợi hơn sẽ chiến thắng, trên cái thế giới không có sự tồn tại của cái gọi là công bằng đâu thằng ngu!
Aden Katoda (cười mãn nguyện): Dù sao mày cũng sắp chết rồi, chúc mày sang thế giới bên kia nha, cầm rìu ngu xuẩn.
Hiroshi thầm nghĩ: “Kiểu này mình sớm chết chắc rồi, xin lỗi hai người anh nha, cả đại ca nữa.” Hiroshi lo sợ nhưng cũng đồng thời chắc chắn rằng kiểu mình sẽ chết ngay khi bị bắn thương ở chỗ. hông phải, nhưng không kịp giết người thì Shima cầm súng tên bị đá thật vào mặt xa tới bức tường của tòa nhà bên kia, Katoda tên không kịp phản ứng lại thì hắn cũng được tặng thêm một cú đá to the face and add a cú đá ngang, cũng nên đá văng xa bên cạnh người anh em còn lại. Hiroshi rất tự nhiên, vừa mới tưởng chừng như sắp chết thì có người tìm đến mình, chắc chắn là anh em của mình đến nhưng không có, người cứu Hiroshi là một cậu bé nhỏ hơn Hiroshi 3 tuổi, mặc quần thun dài màu đen, áo thun màu đỏ cộng với áo thun màu trắng, mái tóc đen nhọn và mặt tuy không quá đẹp trai, mang cặp kính ngố màu trắng nhưng thoải mái tươi tắn. Sau đó cậu ta quay lại chỗ.
-Anh trai ổn chứ?
Hiroshi vừa ngơ vừa khó hiểu, một cách cậu ta quan tâm đến mình, còn hai người là tại sao cậu ta lại nhìn thấy mình khi họ vừa mới gặp nhau. Có rất nhiều câu hỏi mà Hiroshi muốn đặt ra về cậu bé tuổi hơn mình này.
To Be Continued...
Còn tiếp ...
(Câu chuyện vẫn tiếp tục, mong mọi người ủng hộ nha😁😁😁).