Phần số: 5.
Phần 1: Đại Họa-Cuộc chiến tranh chấp.
Chương 2: Gặp gỡ và định mệnh.
* Lưu ý: Sẽ có những đoạn thô tục, nên là trên 15+ nha. Ai chưa đủ 15 tuổi thì không nên đọc, còn ai trên 15 tuổi mà thích đọc thì không sao. Được rồi, bắt đầu nào.
* Văn bản:
(Tiếp nối chương 1)
[Góc nhân vật POV: Hiroshi Tamakachi]
Tôi đang ở thành phố Akashima và cùng một đàn em đi mua đồ cho các nhóm anh em để nấu ăn nhưng rồi ... Phải xử lý hai tên phá hoại thành phố này, tôi phải một mình xử lý bọn chúng để cho thằng em nó đi. newsrnd.com TÔI ĐÃ DỰ ĐOÁN VÀO LỢI THẾ GIỚI THIỆU BỞI 2 TÊN NÀY !!! TÔI CÓ THỂ !!! TÔI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ ĐƯỢC TRONG THOÁT KHỎI CHUYÊN NGHIỆP NÀY !!! Tưởng chừng chết đi được, có một thằng nhóc nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Tuy lùn hơn tôi và mặt có vẻ không đẹp trai cho lắm, nhưng được cái nó tốt bụng và cứu sống tôi thoát khỏi màn hình trong gang tấc. Nó hỏi tôi toàn bộ lo lắng và khá quan tâm:
-Anh trai ổn chứ?
Lúc đó tôi hơi bối rối, tôi cảm thấy bối rối và khó hiểu vì tôi với nó đâu có quen nhau đâu, mới gặp nhau lần đầu. But I pay a comment static:
-Ừ. Không sao đâu. Cảm ơn mày đã cứu tao một mạng.
Nhóc kính nhìn nhẹ và tôi không được bảo vệ, tôi đứng lên nhưng có dấu vết thương ở hông còn nhói đau, tôi khó quay lại để đi về căn cứ của các anh em hoặc chiến đấu tiếp tục, như vậy. nói với tôi một cách đầy đủ quan tâm:
-Nếu anh không thể đi được, tí nữa em sẽ xử lý hai cái tên này cho. Anh ẩn náu ở một chỗ nào đó an toàn đi, còn lại em sẽ lo cho công việc này.
Nó nói quan tâm tôi nhưng cũng có phần có thể bảo đảm muốn giúp tôi đánh bại hai cái tên này, tôi thấy hơi lo và có thể ngăn nó lại:
-Thôi đi nhóc. Hai đánh một sao nhóc đánh lại, tốt nhất là ...
Nhưng không kịp để tôi nói hết, thì nó đã đi trước với một thái độ vô cùng lạc quan và không hề sợ hãi với sự bảo đảm chắc chắn về bản thân.
-Yên tâm đi anh trai. Em đâu có đi một mình, em còn có một người bạn đồng hành nữa mà, tí nữa cô ấy sẽ đến sớm thôi.
Mắt tôi có chữ A khi thấy được sự Lạc quan và tự tin của cậu bé đeo kính này, mà nếu cậu bé này nói thì có thêm một người bạn đồng hành chắc chắn cũng sẽ giúp nó rồi mình điều khiển nhẹ nhàng. tí, nhưng tôi thấy hơi lo, nó cho cái thích và cẩn thận khi đối đầu với bọn này. Lo sợ các anh và đại ca vẫn chưa tới và chúng ta không thể nhanh chóng giết chết tôi thì sao ở đây, thôi thì đành nhờ nó và bạn sắp tới của nó chứ không biết làm sao bây giờ.
-Tuy không biết chú thích có hạ được hai cái tên không giống với cậu của cậu nhóc nhưng với tao (Với sự nghiêm túc) Cẩn thận đó.
Thằng nhóc đó sao yên 3 giây thì cười với tôi và nói với quyết tâm:
-Dể đó cho em.
Sau đó, nó chạy đến chỗ của hai tên ở tòa nhà bên kia, bị choáng váng sau cú tấn công bất ngờ, có thể sắp xếp chiến trường. Tôi chắc chắn là giả mạo quá vì hai tên khốn đó làm cho bị thương ở hông (hic hic hic 😭😭😭)
[POV normal]
Ở tòa nhà bên kia bị thủng lỗ, hai tên Gigado Shima và Aden Katoda vẫn đang bị đau sau cú tấn công bất ngờ của kẻ thù lạ mặt, tên Shima không chịu nổi, không liên lạc được trong lòng:
-MÁ KIẾP! THẰNG NHÓC ĐÓ LÀ ĐỨA NÀO !! ?? NÓ DÁM LÀM MÌNH LÀM THƯƠNG NHƯ THẾ NÀO !! ???
Katoda tên bên cạnh mình mạnh nên trấn an tí: "Thôi đi, tí nữa chúng ta sẽ cẩn thận hơn. Giờ nóng nảy có ích gì đâu ha."
Shima đồng tên câu hạ chút: "Tao mong là vậy."
Nhưng không phải gì cả, cậu bé đeo kính xuất hiện trước cả hai tên vẫn chưa lên sau pha tấn công bất ngờ rồi, với trình duyệt kiểm tra:
-Có lẽ hai bạn đã coi thường suất trong tình vừa rồi nhỉ?
Tên Shima rút lại: "MÁI LÃO !!! TAO CHƯA GP MỘT THẰNG NHÓC NÀO MÀ LẠI KHÔNG THỂ TÍCH LŨY !!!
Nghe vậy, cậu bé đeo kính tên Nobita liền bình tĩnh trả lời dù hơi khó chịu với lời nói không thấm: "Đó là do các người ép tôi đấy nha."
Aden Katoda thì sẵn sàng rút Kunai màu đen của mình đánh nhau: "Rồi nhóc nhà mày sẽ tiêu tùng thôi."
Nobita liền cầm kiếm trên tay có sẵn cảnh đánh giá: "Không chắc chắn đâu".
Với âm thanh lớn từ vụ nổ, Nobita và tên Katoda bay ra ngoài Tòa nhà đáp xuống một khu vực không xác định.
Cả hai giữ khoảng cách với nhau để chuẩn bị cho điểm chạm và điểm tiếp theo. Khi hơi thở ra từ cửa hàng ban đầu lên là lúc Nobita lao đến cậu chủ động, với cậu dùng kiếm và đối với Kunai thì cậu đã được bổ sung phần mềm trong tay và thêm vào cậu chủ động trước khi nhắm mục tiêu . Đối chiếu với đánh xa với thanh kunai đó.
Nobita lao lên cậu để thanh kiếm sang ngang ngay trước ngực mình. Tên Katoda nhìn thấy việc đối mặt với lao lên nhưng không biết Nobi sẽ đánh theo hướng nào vì cách cầm kiếm của Nobi Làm việc dự đoán rất khó có thể chém ngang hoặc từ trên xuống, nên nhập vào tư thế để né.
Trọng khắc khi Nobita lao đến cậu dậm chân tại chỗ để giữ chặt hai tay và chém đầu, tên Katoda tuy dự đoán hơi sai nhưng vẫn nhảy về sau như thế này, thì cậu ta sẽ không cho Kunai ra nữa. Hỗ trợ hay né được, nhưng đó là trường hợp như hắn suy tính và hắn sai, cú chém làm giả quỹ đạo của bộ kiếm được thay đổi Nobita đang sửa lại và kết hợp với tên Katoda không thể né tránh khi bỏ qua một hy vọng bất kỳ.
Katoda name when reply down the link vung Kunai from under up to the connection, tiếng kim loại và vào nhau vang lên, kiếm của Nobi được chỉ đạo trên Nobita đầu mục kiếm để chuyển về tư thế thủ, kia tên đã được nâng bước and xoay người trên không rồi tung ra một cú đá bằng chân phải, khi Nobi vừa tìm kiếm lại vào thế thủ thì đá bay ngược lại một khúc, tuy không xa những thứ vừa đủ.
Khi bị đẩy lùi nobita cố gắng giữ thăng bằng, nghe thấy tiếng Kunai: "Magic Activate, Wind Slash" !!!
Tên Aden Katoda (lớn): "Đi tên nhải" !!! Vừa bắn vừa vung kunai vừa ngang.
Một đường chém ngang màu xanh lá lao để Nobita vừa lấy lại thăng bằng, rất khó để né đòn này không đúng hơn là cậu sẽ không đủ thời gian để né nó hoặc đỡ nó lại.
Tên Katoda được Nobi đưa ra để đỡ đúng như dự đoán của hắn, cậu thầm nghĩ "cú này mày tiêu chắc rồi" vì khi Nobita vừa đỡ cú xong thì sẽ bị đồng đội bắn hạ từ điểm mù, khi nghĩ đến việc đó cười một cách sảng khoái.
Khi chém đường tới Nobita kích hoạt "back step" của mình. Cậu biến mất ngay khi chém tới, tên Katoda phát giác quay ra sau và bị chém một nhát.
- "aaaaahhhhh" !!!!!!!! Anh bước lùi, trong lúc xoay người bị chém vào tay trái tuy không đánh bại những cú va chạm mạnh khi nhìn về phía trước sau khi trễ.
Nobita đã ở đây rồi, tay trái cầm vào đầu kiếm của mình phải cầm đầu phần xác định và đưa từ dưới lên. Role đánh ngay cột thủy, chuôi kiếm đập mạnh đến mức bình tĩnh bay ra sau. Trong lúc đó Nobita đưa ra kiếm trước hướng dẫn về tên Katoda và kiếm các chiêu thức "Houkai Shourai" ngọn lửa phóng to từ đầu tiên kiếm công cụ tên Katoda sáng bắt tỉnh.
Trong Nobita đang đánh nhau với tên Katoda thì ở xa trận đánh có 50cm, tên Shima đang chuẩn bị sử dụng khẩu súng Glock 22 nhắm vào điểm yếu của Nobita thì không ngờ tên Shima không hạ gục nhanh chóng. dòng điện đau trúng vào bụng của hắn. Trước khi ngất lịm đi, hắn nhìn một người con gái có mái tóc màu vàng, cột tóc 2 bên dải băng màu đen, đồ màu đen có màu trắng cộng thêm đôi mắt màu đỏ ngọc với cái nhìn lạnh lùng lạ thường. mang và lo sợ, sau khi bị đánh, tê liệt người ở vùng bụng thì ngất lịm đi ngay sau đó.
Sau vài phút im lặng trong căn phòng cháy cùng một vài bản đồ, cuối cùng tên Katoda đã bị bất tỉnh sau pha tấn công mạnh mẽ của Nobita, có thể là nó không chết nếu không phải là chầu trời từ lâu rồi. Hiroshi đi qua vết thương ở phía trước, nhìn lại với kinh dị và sợ hãi với suy nghĩ: "Trời! Thằng nhóc đó mạnh!" Sau khi thấy đối phương còn chút động lực nữa thì Nobita mới thả cảnh mà nhìn người bị thương lúc này sẽ đi tới đây với sự lắng nghe và quan tâm:
-Ủa anh có sao không? Em đã được bảo mật là anh ẩn náu ở một nơi nào đó an toàn mà.
Hiroshi Tamakachi (với vẻ đẹp ngày xưa): Chú anh đây không sao nhưng ... (với vẻ hoài nghi): Nhóc cuối cuộc là ai?
Khi cả hai nhìn thấy nhau, một cô gái với mái tóc vàng cỡ tuổi Nobita quay lại gần hai người bằng giọng hát nhưng không kém phần lạnh lùng:
-Tôi xin lỗi vì sự chen ngang này nhưng ... (quay sang Hiroshi với sự chỉ định) hình như có một số người áp dụng giải pháp tên jean màu xám đi thì phải, có người nhắc đến tên của anh hay sao?
Hiroshi Tamakachi (với vẻ ngoài tự nhiên): Sao?
Hiroshi ôm không bị thương khi mình chạy ra xem thì thấy có khoảng 4 người anh em của mình đang buộc lại tên Shima đã bị bất tỉnh, 1 trong số 4 người anh em của mình Hiroshi thấy anh ấy chạy đến với sự quan tâm và vẻ ngoài lo lắng cho người anh em của mình:
-Hiroshi! Chúa ơi! Bạn có ổn định không? Bị thương rồi kìa!
Hiroshi Tamakachi (trấn an anh em của mình): Tao còn sống là may rồi thằng khốn, cũng có thể là thằng nhóc đeo kính nhìn tao, nếu không thì ...
Người mặc áo khoác xanh tên Endo Hidengai nhìn hai lớp nhỏ hơn mình trong sự hoài nghi, một chiếc áo khoác màu đen ngắn áo thun màu đỏ đeo kính và một chiếc áo khoác con gái màu đen vàng. Đối với Endo thân mà nói, khá nghi hoặc sao có thể đánh bại những người lớn hơn mình 2,3 tuổi. Thấy Nobita hỏi bằng giọng hơi lo nhưng bình tĩnh:
-Ơ ... dạ dày có gì không anh trai?
Endo chủ động định hỏi hai người, thì có tin tức được đưa ra.
-Cái quái gì thế !! ?? Shito bị lạ mặt theo đuổi khi giao hàng cho người ta ở thành phố Mitaki ạ !! ??
Một bộ đồ trắng đen xưa kia màu trắng nổi lên trong tự nhiên và khá lo lắng cho người bị truy sát bởi những người lạ mặt, Hiroshi nghe vậy liền hỏi người em nghe máy từ trụ sở. đại ca mình.
-Có chuyện gì vậy? Thằng Shito bị đuổi ư?
Đứa trẻ mặc định đồ đen trả lời theo cách khá lo lắng cho người anh em: "Phải! Tên Goiki nó nói như vậy. Mà nghĩ cũng lo, đại ca bảo sao nó tự mình đi giao hàng vậy trời !!? Mít nói thành phố Mitaki là một khu vực nguy hiểm tốt cơ "
Hiroshi nghe vậy liền hoang mang, lo lắng và cực kỳ khó chịu, liền hỏi người mặc đồ đen nhạt: "Vậy đại ca có yêu cầu chi viện không vậy !! ??"
Đứa trẻ mặc định màu đen nhạt lập tức trả lời sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trên máy tính được vài giây: "Ừm, đại ca đồng ý kiến ​​yêu cầu chi viện. Tuy vậy ở thành phố Mitaki cách xa thành phố this tận tận 400 cây số, nên đợi máy bay trực tiếp thăng của thằng kia đến thôi. "
Hiroshi Tamakachi (nghe thấy thế quay lên mặt 😵): CÁ GÌ !! ?? 400 CÂY SỐ LẬN !! ?? VẬY PHẢI BẢO LÂU VẬY THẰNG KHỈ !! ??
Đứa trẻ mặc định đen nhạt trả lời và phải lo sợ nhẹ: "Mất ... 20 phút mới tới, còn máy bay tới đón mình thì mất 10 phút ..."
Nghe vậy Hiroshi hét lên toàn bộ tuyệt vọng và lo lắng cho người của mình bên kia bị truy đuổi và không áo cổ lọ màu đen nhạt trong sự khó chịu: "MẸ KIẾP !!!! NÓ MÀ CHẾT SẸO LỒN MẸ THẰNG KHỈ !!! "
Lược đồ đen nhạt và lo sợ khi bị cuốn cổ áo bởi Hiroshi: "Ư ..."
Trong khi các anh em trong nhóm Hunter X-Fight 7 đang căng thẳng vì sự an toàn của người anh em của mình thì cả Nobita và Fate im lặng nghe những điều mà họ vô tình nghe được về chuyện một người anh em của họ. đang bị truy đuổi khi đang giao hàng cho người ta. Liệu hai người có giúp đỡ bọn họ không hay làm ngơ?
Còn tiếp ...
Còn tiếp ...
(Dừng tại đây, chờ mình ra mắt chap 3 nha😁😁)