Những suy tư về cuộc đời
Mỗi khi ở hiện tại, người ta gặp bất trắc hay chuyện gì ngoài ý muốn thì họ luôn nghĩ về hào quang trong quá khứ của bản thân. Nhưng có những chuyện đã qua dù là thành công hay là một con người ở phiên bản thành đạt thì giờ cũng không quan trọng. Bởi mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn đều khác nhau.
Nếu ở quá khứ bạn làm một việc gì đó thành công thì không có nghĩa là cùng một công việc đó và cách thực hiện đó thì bạn sẽ thành công ở hiện tại nhất làkhi thế giới đã thay đổi quá nhiều.
Ngày trước bạn có thể làm sếp của một công ty nọ hay làm chủ doanh nghiệp đang ăn nên làm ra nhưng biến chuyển thời cuộc thì bạn đã trắng tay vì không biết thích nghi. Hiện tại, bạn cứ nghĩ về hào quang đã qua, bỏ lơ hiện tại thì cuộc đời mãi chìm đắm trong niềm đau

Sách "Tiếng gọi chân trời " - Nguyễn Ngọc Tư
Quá khứ không định nghĩa bạn là ai, chỉ có hiện tại bạn là gì mới điều bạn cần quan tâm. Cũng như những niềm vui trong quá khứ thì chỉ cần nghĩ đến mà bản thân còn cười được thì bạn còn cảm xúc nhưng nụ cười cũng bị biến dạng trước hiện thực cuộc sống rồi như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư viết trong cuốn "Tiếng gọi chân trời"
"Nghĩ đời mình vui nhiều, không phải không có, cố thì sẽ bới được ra giữa đống ký ức bộn bề, lau dọn chúng cho sáng bóng nhưng đều là chuyện đã qua, nhớ lại vui trong bụng thôi, khó lấy đó mà cười thành nụ."
Gặp lại một người bạn đã từng quen và bạn tỏ ra rằng bạn đã hiểu rõ bản tính anh ta từ quá khứ nhưng khi gặp lại chính con người ấy thì người ta đã thay đổi quá nhiều và bạn thất vọng thì dở rồi. Con người ở quá khứ sẽ khác xa với con người hiện tại khi họ đã bị cuộc đời nhào nặn thành một con người khác.
Bản chất ngây ngô năm 20 tuổi thấy có lợi nhưng đến năm 30 tuổi đi qua nhiều thăng trầm thì tính thơ ngây sẽ bị nhấn chìm thay bằng tính thực dụng hơn. Đến năm 40 tuổi, khi bạn đã đi qua nhiều biến cố thì bản chất lại trở nên trầm tư hơn nên đừng bao giờ nói rằng bạn hiểu rõ ai đó ở trong quá khứ và cả hiện tại.
Trong tiểu thuyết "Cuộc săn cừu hoang" của Haruki Murakami có đoạn này mà tôi đã thấy khá hay
"Tế bào cơ thể tự thay thế mỗi tháng. Ngay cả chính lúc này đây, Hầu hết mọi thứ anh nghĩ anh biết về em chỉ là kỷ niệm. Và những kỷ niệm này ngày càng nhạt nhòa trôi xa dần như những tế bào bị thay thế."
Những gì bạn biết về một người trong quá khứ cũng chỉ là kỷ niệm, được lưu giữ tại thời điểm đó. Nhưng kỷ niệm đó thì không thể đóng băng ở quá khứ và chờ đến hiện tại để "rã đông". Vì thế, khi bạn gặp lại một người bạn cũ mà người ta đã thay đổi quá nhiều so với quá khứ thì bạn cũng đừng tỏ ra bất ngời vì "CUỘC SỐNG MÀ" !

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

