Hi mình là cú

Ngoài việc có ngôn ngữ con người thì mình thích là con cú
Nghe từ mặc định có vẻ lạ nhưng lại quen

Theo mình thì mặc định lại là thói quen

Nó nôm na như cái ví dụ : “ mày thấy con nhà người ta không ? “ “ đã mập còn xấu còn lùn “ “ mấy đứa xăm mình đứa nào cũng hư hỏng “ “ thằng này ẻo lả như gay “ ..... vân vân và mây mây các câu mặc định trên đời

Vậy mặc định liệu có đúng ?

Từ bé xíu xiu khi mà bạn biết nói tiếng việt , có lẽ lúc đó là lúc cái mặc định được cài đặt trong bạn
Nếu bạn nhà giàu , cái mác ăn chơi dựa hơi bố mẹ sẽ được đeo vào cổ bạn như tấm bảng thể hiện bản thân
Nếu bạn nhà nghèo , bạn phải học giỏi còn không thì bạn sẽ lại được gọi là đứa đã nghèo còn không ra gì
Nếu bạn xấu thì bạn phải tốt bụng , chứ xấu người là không được xấu nết
Nếu bạn đẹp bạn cũng phải tốt bụng , vì bạn cũng chẳng muốn bị gọi là kẻ không não nếu như bạn may mắn được phép đẹp và xấu tính
Nếu bạn là phụ nữ bạn phải lấy chồng
Nếu bạn là đàn ông bạn phải thành công
Nói sơ sơ cái việc mặc định nó sẽ nhấn chìm cả cái ưu điểm bạn có và nó có khả năng biến cái ưu điểm vốn có thành cái nhược điểm đáng ghét khiến bạn muốn loại bỏ

Vậy mặc định có mặc định con người bạn ?

Xin chia buồn vì nó có vẻ hoạt động khá là tốt ấy chứ , vì khi ai đó mặc định bạn là một loại nào đó thì bạn sẽ vô thức sống theo như vậy hoặc bạn sẽ mặc định người khác phải sống theo như vậy
Và có vẻ như khi mọi người vẫn đang như thế mà quên mất chúng ta chỉ là con người
Tại sao cứ phải ghép hai thứ nào đấy với nhau và bắt buột người có vế đầu phải có vế sau và người có vế sau thì phải có thêm một cái vế khác mà vốn được mặc định sẵn ?

Chúng ta

Có quyền xấu tính nhưng đẹp
Có quyền gay nhưng không ẻo lã
Có quyền đàn ông nhưng ẻo lã
Có quyền mập nhưng đẹp
Có quyền xấu nhưng xấu tình
Có quyền nghèo và học dốt
Có quyền giàu và vẫn chăm chỉ
Có quyền thất bại nhưng là đàn ông
Có quyền một mình nhưng là phụ nữ
Có quyền là một người bình thường
Thói quen miêu tả gắn liền nó đã quá quen thuộc tới độ nhắc về đầu là ra vế sau và càng xin chia buồn hơn là nó hình thành cả một nhóm người mang tập tính đó
Mọi phân khúc mô tả hay mọi mặc định gán ghép nó chỉ vốn là từ ngữ , và cách người khác tạo nên một người khác hoặc thậm chí là bản thân họ
Vậy sau cùng chúng ta đang làm gì với nhau thế này ?

Mặc định