Một trong những câu mà tôi thường bị người ta chửi nhất không gì khác đó chính là,
"Mày chả giống ai cả"
Ngẫm lại, tôi thấy rằng tôi vốn dĩ đâu cần giống ai.
Bởi lẽ trong cuộc sống này, bạn làm khác thì bạn sẽ thường có kết quả khác.
Thế thôi!
Mặc dù không biết được kết quả khác ấy là tốt hay xấu
Nhưng miễn bạn làm khác thì bạn sẽ có thể có kết quả khác.
Bởi vậy, tôi chả giống ai biết đâu được tôi sẽ lại có một cuộc sống khác, mà lại biết đâu được cái cuộc sống khác ấy của tôi lại là cuộc sống mà chính tôi cũng như những người khác mong đợi.
Tôi kể bạn nghe câu chuyện này,
Trước đây, bố mẹ tôi hầu như chỉ trồng xoài như nghề chính nuôi sống gia đình.
Tôi không rõ trước đó thế nào vì lúc ấy tôi còn quá bé để có thể hiểu chuyện.
Nhưng từ hồi tôi bắt đầu nhận thức được một số chuyện trong cuộc sống.
Tôi thấy được rằng việc trồng xoài của bố mẹ tôi đang ngày càng đi xuống.
Chi phí chăm sóc vườn tược thì không thay đổi, thậm chí còn có xu hướng đi lên nhưng giá cả bán xoài (tính theo kg) thì lại vô cùng bấp bênh, lên xuống thất thường.
Về thời tiết có lẽ là vì khí hậu trái đất đang dần thay đổi nên cũng ngày cảng trở khó, không thuận lợi.
Tạm gác chuyện làm ăn qua một bên, chi phí để nuôi tôi, chị tôi và em tôi ăn học cũng như các chi phí sinh hoạt hằng ngày như đồ ăn thức uống, thuốc men,...cũng ngày càng leo thang.
Cái cuộc sống thay đổi theo hướng thu nhập bấp bênh, chi phí đi lên như thế đã dần khiến gia đình tôi lâm vào nợ nần.
Sau cùng, không biết thế nào, chắc tại khó khăn quá nên bố mẹ tôi quyết định chuyển sang trồng thêm quýt.
Cũng chính nhờ cái quyết định thay đổi làm khác đi ấy mà bố mẹ tôi dần trả bớt được nợ cũng như tạm có đủ chi phí để lo cho chị em tôi ăn học (mặc dù vẫn chưa thực sự có dư)
Thế đấy bạn.
Rõ ràng, bố mẹ tôi đã làm khác và có kết quả khác.
Thay vì chỉ trồng xoài và mù mịt không biết khi nào mới trả được nợ hay thậm chí là nợ nhiều hơn, bố mẹ tôi chuyển sang trồng thêm quýt và khá lên một chút, ổn định hơn một chút.
Bài viết này không phải để khuyên bạn nếu trồng trọt để mưu sinh thì nên trồng cây quýt chứ không nên trồng cây xoài.
Bài viết này, tôi chỉ muốn nói,
Cuộc sống này, nếu bạn muốn có kết quả khác thì tốt nhất nên làm khác chứ đừng trông chờ làm giống như cũ hoặc làm giống như bao người khác mà mong có kết quả khác tốt hơn.