- Mùa lại sang,

Mang mưa phủ lên đôi mắt,
Mùa miệt mài,
Đem ký ức giấu đi rồi trở lại,
Để đêm vắng ta lại chơi vơi,
Trong giấc mơ xa xôi,
Về ngày bỗng gần như đêm,
Về gió vội vã lướt qua thềm,
Hay ta ước mình vẫn còn ngô nghê trẻ dại,
Khi mùa vẫn miệt mài đến rồi lại đi,
Để dấu yêu không nhạt phai,
Để nỗi nhớ không bộn bề giữa đêm trắng,
Mảnh tình hoen ố nơi cuối đường,
Theo mưa phai nhạt,
Trái tim vụn vỡ bao ngày,
Chẳng thể nào lành lặn nguyên si,
Mùa cứ thế rồi lại vội vàng đi,
Ngày với đêm cứ nối dài vô hạn,
Ta còn ký ức,
Là từng biết mình đã từng thương yêu.
sg.16.05.019
#úa