MÙA HÈ XANH 2025 - NHỮNG CUỘC GẶP GỠ ( PHẦN 4 )
Bài viết thân thương gửi người thân tình
Viết ra không phải để quên đi, mà để thêm nhớ
Chào các bạn, tôi là Thành Trọng là chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh 2025, trường đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG - HCM, tôi thuộc đội hình thường trực tỉnh Đồng Tháp. Bài viết này sẽ là nơi tôi viết ra những kỷ niệm, trải nghiệm nơi mà tôi suy ngẫm, ngẫm nghĩ và nhớ lại chuyến đi tình nguyện vừa rồi.
Ngày tôi đi phỏng vấn mùa hè xanh: Tôi còn nhớ như inh hôm đó là buổi gần trưa ngày 21/7 sau ngày tôi từ quê lên. Trước ngày phỏng vấn tôi cảm thấy khá lo lắng vì sợ mình trược vé đi tỉnh lần này, nên tôi đã lên google search về chiến dịch mùa hè xanh ở trường và đọc rồi đi hỏi về đội hình năm ngoái rồi học một số câu giới thiệu bản thân và cố gắng thuộc lòng hết, ùm tôi còn tập dợt trước một mình nữa vì trong đầu tôi là đinh ninh sẽ có rất nhiều người đăng ký mà số lượng có hạn haha.
Học thuộc cho nhiều vào rồi thì ùm, hôm đó tôi đã lên NDH p7.3 khoảng hơn 11 giờ gì đó và tôi lên thang máy và lên phòng, thấy cũng ít người, tôi cầu trời là gặp ai đó quen vì trước đó tôi cũng chưa biết BCH gồm những ai và ùm khi bước vào thì tôi gặp được hai người phỏng vấn là anh An (đội trưởng) và chị Tiên (đội phó) không ai tôi biết cả, và tôi nghỉ mình ngồi vào chỗ phỏng vấn xong sẽ được hỏi và mình sẽ được nói chuyện nhưng không, tôi đã quét cái mã QR để điền thông tin và trời ơi tôi lúc đó ngồi đơ ra luôn, anh An thì ngồi lật thẻ học tiếng Nhật, chị Tiên thì ngồi ôn bài, tôi đã kêu trời cái lúc mà kêu điền ảnh cá nhân nữa. Và rồi tôi không phải đi về mà được hai anh chị hỏi vài câu như việc dị ứng rồi có đi tình nguyện trước chưa rồi dạy mấy đứa nhỏ được không, đóng góp,....bala bala à trước khi hỏi thì chị Duyên (đội phó) mới vào, sau khi phỏn vấn xong thì tôi đã không hối tiếc gì và cũng nghỉ chắc ổn không đến nổi rớt và rồi, đậu thiệc hehe.
PHẦN 2: 1001 CÂU CHUYỆN TRONG 20 NGÀY CHIẾN DỊCH
7. Chuyện đi phát hoang - TT lại đang muốn xung phong đi phát hoang
Tất cả đang nghẹt thở và nhìn chầm chầm vào BCH để nghe thông báo rằng ngày mai có đi phát hoang hay không và ngày mai ta sẽ.....
Nói về chuyện phát hoang thì muôn ngàn chuyẹn để nhắc đến, chuyện nào cũng thú vị nhưng chung quy lại tôi muốn nói đến giá trị và niềm vui của nó.
Tôi cũng khá thích việc phát hoang, một phần nó ý nghĩa một phần nó giúp tôi ra thiện nhiên và đi "rong ruổi" ngoài đường đúng nghĩa. Nói phát hoang cho sang chứ cũng là cắt cỏ, nhặt rác, chặt những cành canh lú ra đường,...Tuy việc cũng khá mệt vì phải lội xa và đi dưới trời nắng nhưng khi việc được giao ai cũng rất nhiều tình làm hết mình, team cắt cỏ, team chặt cành, team nhặt rác còn có cả team tiếp tế nữa,mọi người phụ nhau để hoàn thành công việc. Tôi thấy là chúng tôi đi phát hoang vừa góp được một phần cảnh hoang và lớn hơn vẫn là người dân địa phương ở đó thấy được và cân nhắc hơn việc vệ sinh nơi mình sống và xung quanh.
Ngoài ra niềm vui đi phát hoang còn đến từ sự hỗ trợ của các anh chị đoàn thanh niên và người dân địa phương. Dù chỉ vài trái dừa, bọc nhãn hay những ly nước nhưng ấm áp biết bao." Nói đùa với nhau rằng ngày mai lại phát hoang nữa hả nhưng khi có thì lại không có cánh tay nào không giơ lên.
"Mầy ở đâu mà đi này đây - con học trên thành phố á, còn quê con ở An giang - Mầy ở chỗ nào, tao cũng An Giang nè - Con ở Thoại sơn á - Trời xa dị sao - Dạ ở đây còn mấy bạn ở xa hơn con nữa á cô, có bạn ở miền Trung miền Bắc nửa - Trời, vậy sao - Có nấu ăn không - Dạ có - Vô tao cho mấy trái cà tím nè, này hủ chao ngon lắm tao mua ở lai dung đó chưa ăn nữa cho bây luôn, ăn khế không, cây kế bên kìa qua bẻ ăn đi - Dạ cảm ơn cô".
8. Chuyện " Mời cả nhà ăn cơm" - TT đang cảm thấy đói bụng
Mọi người có đủ chén muỗn đủa hết chưa Dạ rồi! Vậy mời nhau một tiếng nha 2,3 Mời cả nhà ăn cơmTrích câu mời nhau ăn cơm của đội hình thường trực tỉnh Đồng
Dù buổi sáng hay tối, đồ ăn ít món hay nhiều món, có khách mời hay không có khác mời thì câu mời nhau ăn cơm đó vẫn được vang lên trước lúc ăn. Tôi cảm cũng tuẹ vào về câu nói lắm như câu slogan của đội vậy. Tôi đã rất vui mỗi khi câu đó phát lên vì sao vì tôi là một đứa ăn khá sớm nhưng có nhiều buổi chúng tôi ăn trễ nên khi câu mời ăn vang lwn xong là tôi ngáo nghiến ăn như chết đói từ thời nào, haha.

Buổi ăn thường nhật của đội hình thường trực tỉnh Đồng Tháp
9. Chuyện chơi board game - TT đang cảm thấy hơn thua
Đến khi nào mình mới có thể ngồi cùng với nhau để chơi board game được nữa đây
Hôm nay mình chơi ma sói, uno hay mèo nổ? Dù chơi cái nào thì tôi cũng luôn vào vai một người chơi "tinh nhuệ" hết mình vì ván đấu đó, đâm ra tôi cũng đã trở thành vai các đưa những nước đi của đối phương vào đường cùng hehe. Những trận board game dù ngắn hay dài những vẫn mang lại viền vui đặc biệt là sự gắn kết cho mọi người với, cả tôi cũng vậy.
continue ...
Gửi những người anh, người chị, người bạn đã hết mực yêu thương tôi :
Cảm ơn chị Bánh su kem, chị đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều sau chuyến đi này về những gì trong chiến dịch và về những thứ trong CLB sau này, tuy chị em mình chưa trò chuyện được nhiều nhưng em cảm thấy chị em mình cũng đã thân lắm và mong rằng sau này chị em mình sẽ có thể giúp đở được nhau - Cảm ơn chị Tiên
" Ủa, Đông Quân làng kẹo hả?", haha giỡn vậy thôi chứ làng mình có nhiêu người đâu mà không nhớ, "Người đàn ông họ Dương" này còn nhớ mà, cảm ơn đông quan nhiều lúc hỏi thăm bạn nha, nghe kẹo chỉ nói chuyện mà cũng dui lắm - Cảm ơn Kẹo chỉ
Cảm ơn bánh sugartown từ những ngày đầu đã giúp đỡ bạn nha, lần đầu gặp mà tưởng hai đứa đã thân từ trước không, cảm ơn mấy lúc share nhạc với bạn và mấy lúc bạn nhờ locket dù bạn trước đó không dùng locket - Cảm ơn Bánh sugartown
Cảm ơn Trà đường đã nhiều lúc quan tâm bạn nha, giờ còn nhớ lúc hai đứa tòn ten đi xin nước để về nấu ăn, cảm ơn chiếc giọng nói xoa dịu từ Trà đường à chắc là do trà đường nên " Ngọt" haha - Cảm ơn Trà đường

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

