Con người khá hơn các loài khác ở chỗ là có ý thức Ờ thì cái này đúng thật! Không bàn cãi nhiều. Nhưng không thể phủ nhận là có nhiều lúc thì loài người cũng không hành động như là có ý thức. Đứa ít thì người ta gọi là "người đứng đắn", đứa nhiều thì người ta gọi là "súc vật".
    Mùa giao phối, cái mà con người vẫn cho là chỉ suất hiện ở các loài động vật. Mùa giao phối ở động vật thì thường vào mùa xuân. Nhưng các ông có để ý là 2 cái valentine đều vào mùa xuân không (với những nước có mùa xuân ở bắc bán cầu) ? Ờ thì cũng chẳng liên quan gì lắm giữa mùa giao phối với valentine. Nhưng mà thế đéo nào cứ vào ngày valentine là nhà nghỉ lại thiếu phòng ? Tôi thì không biết động vật có tình yêu nam nữ không? Nhưng tôi thấy tình yêu là một cách để tiến tới tình dục một cách "hợp pháp" nhất. Quả thực là một sự tiến hóa vượt bậc !! @@ :))

    Khi mùa xuân đến, không biết có phải do Tết nhiều tiền mừng tuổi không hay tại 14/2 thất bại mà phòng GYM đông hơn hẳn. Trong cái đống hỗn tạp đổ bộ phòng, tôi chia ra bốn loại. Loại 1, loại này có điều kiện nhất, đông nhất, đông hơn tất cả ma cũ cộng lại. Đây là những thanh niên xem nhiều Youtube, gặp mấy anh kiểu Steve Cook, David Laid các thứ à kể thiếu Duy Nguyễn, thấy ồ easy vcl, chẳng mấy thành "siêu sao giao phối" không kịp mùa này thì mùa sau kiểu gì chẳng thành "phịch thủ". Mặc dù loại này đông nhưng tôi không nghiên cứu kịp vì chỉ sau buổi đầu hùng hồn thì không thấy gặp lại chắc tại nhận ra "dễ thế thì cả xã hội này đã làm rồi chẳng đến lượt mình". 
    Tiếp tục là loại 2 và 3, hai loại này cộng sinh và số lượng cũng tương đương nhau. Loại 2 thì có tốc độ tiến hóa khủng khiếp nhất (David Laid gọi bằng cụ tổ). Newbie -> beginner -> intermediate -> PT trong vòng khoảng 10 ngày. Bắt đầu quá trình từ ngày đầu tiên được đầu chủ phòng dạy cho Chests Press, Wide Grip Pull Down, Selectorized Shoulders Press vượt qua Newbie dễ dàng. Ngày 2 (không chắc đã là ngày hôm sau của ngày đầu), mỗi máy một set, tập tất cả phòng, ai tập gì thì làm 1 set theo họ, thế là máy nào cũng biết bài nào cũng biết. Dumbell, barbell, cable biết tất thế là dư sức qua beginner rồi. Đêm về thấy vui vcl, mở vài vid tổng hợp xem các thần tượng phang các thể loại, sướng vcl, học thuộc, ghi nhớ hôm sau đến đúng giờ để phang. Ngày thứ 3 (tiếp theo ngày 2), mở điện thoại tập theo, thấy không đúng lắm, đang căng thẳng tìm cách sửa thì bỗng nhiên mấy ông cơ bắp nói chuyện với nhau nghe được câu "tùy người, mỗi người 1 kiểu riêng". Nghe xong sướng vcl mình biến cmn thành PT rồi. Tự tạo bài cho riêng mình, theo cấu tạo cơ thể mình thì chả là PT rồi còn gì nữa, phải tuyển trainer liền. PT thì cũng phải phân biệt với đám còn lại chứ, ra mua cái áo gymer, bó xát người, soi gương nhìn max cmn ngon. Bây giờ, bố mày khác rồi, chuyên nghiệp rồi, cơ bắp cuồn cmn cuộn luôn .PT đẳng cấp cao, vai trước với ngực trên nhập làm một, vai sau, với cầu vai thì thành xô hết. Bravo, Bravo

    Loại 3, trainer (kiêm đệ hoặc crush) of loại 2. Loại này phân 2 trường hợp đệ và crush. Với đệ thì đơn giản, anh em ta một huynh, một đệ gánh cả phòng này cứ gái đâu là đánh. Có gái nào không thích PT đúng không. Còn trường hợp crush, thì phức tạp hơn, ngày đầu thì thấy anh PT giỏi vcl, mới tập được 1 tuần mà cái đéo gì cũng am, cái l*n gì cũng hiểu. Đến được bập bùng vài ba buổi thì bất cmn ngờ 1 thằng cha lâu năm cởi cmn áo ra. Ôi cái đ*t ... 6 múi, thế nào mà hôm qua đi ôm eo thằng PT của mình mãi đéo thấy điểm tận cùng. Hôm sau, PT trở lại thành newbie.
    Loại 4, loại này chuẩn bị xuất hiện.  Đó là loại đến quyết tâm tập, giáo trình, lịch tập đầu đủ, tập nhẹ và đúng động tác. Mỗi tội loại này ở phòng tôi vẫn tiên đoán và đang trong thời kì "quá độ" tìm kiểm. 
    Thề! là cái vẫn đề sĩ diện nó ăn cmn vào máu của CON người rồi. Nên bất kì chỗ đéo nào cũng xuất hiện được. Lại thêm cái sĩ diện đi cùng với "mùa giao phối" nữa thì đúng là TUYỆT. Cái mùa này là mùa ăn chơi nên chắc ảnh hưởng đến nguồn cung cấp DHA cho nhân loại. Do đó, nhân loại đón nhận thêm vài người "đặt não dưới háng". Tôi không phản đối những người này vì họ thực sự giải trí.

- Súc Sinh -