(Cái nhìn tích cực mà covid 19 mang lại)

Trong một tích tắc nhìn ra ngoài cửa sổ và những ý tưởng vu vơ trong đầu mà nó quyết định viết một bài về một góc nhìn khác trong mùa Corona . Hy vọng mọi người đọc trên tinh thần vui vẻ hông quạu nha!!!

Người xưa có câu: "Họa hổ họa bì nan họa cốt; tri nhân tri diện bất tri tâm; thí ngọc yếu thiêu tam nhật mãn; biện tài tu đãi thất niên kỳ."

Tức là: vẽ hổ thì vẽ được da hổ nhưng khó vẽ được xương hổ bên trong; biết người biết mặt, khó biết được lòng ra sao. Thử ngọc phải thiêu suốt 3 ngày mới biết ngọc quý hay không; nhận biết bản chất con người thì cần tới 7 năm.

Thế nhưng trong thời kì covid 19 thì không cần tới 7 năm để nhận biết bản chất của ai đó vì chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ta cũng đã phần nào biết được. 

Nhờ covid 19 mà thêm một lần nữa ta thấy được vai trò lãnh đạo và quản lý của nhà nước ta hết sức chặt chẽ và nghiêm ngặt. Toàn Đảng và toàn dân quyết tâm chống giặc một cách sục sôi, “ tinh thần ấy kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nó nhấn chìm tất cả,....” và chắc là sẽ nhấn chìm được cả con virut Corona !!!  Đó là cái lộ thứ nhất, cái lộ này là lộ tốt, là bản chất tốt, cần được phát huy. 

Nhờ covid 19 mà bao nhiêu nhà thuốc, bao nhiêu nhà làm kinh tế trên chiếc khẩu trang lại tiếp tục lộ mặt. Đơn cử như vào đầu tháng 2, khi tình hình dịch bệnh đang khởi phát, các nhà thuốc đội giá khẩu trang lên gấp hàng chục lần để bán cho người dân, số khác còn “đầu cơ tích trữ”, nhất quyết không chịu bán. Một số nhà thuốc khác lại “lộ” bản chất tốt đẹp, nhân hậu của mình khi phát miễn phí khẩu trang, tạo mọi điều kiện để người dân có được những chiếc khẩu trang y tế trong mùa dịch. Đến đây ta mới thấy rõ được một điều rằng : “ Khi yên ổn, mọi nhà thuốc đều là nhà thuốc nhưng khi có dịch bệnh thì mọi nhà thuốc chưa chắc đã là nhà thuốc.” Vẫn biết là những hành vi tiêu cực ấy chiếm số ít trong vô vàn những cử chỉ tốt đẹp nhưng “nhờ” covid mà người dân có cái nhìn “rõ” hơn về vấn đề này. 

Nhờ covid 19 mà con em sinh sống và làm việc ở nước ngoài thấm thía câu nói :”Nhà là nơi để về”. Chẳng đâu tốt bằng Việt Nam. Dẫu đất nước còn nghèo thế nhưng bằng mọi cách, Việt Nam vẫn tạo mọi điều kiện để dang rộng cánh tay đón “những người con” của mình trở về. Nhờ covid mà những đứa con ấy thêm yêu mến, quý trọng và ngưỡng mộ người mẹ của mình hơn. “Nhờ” covid mà người mẹ ấy “hiên ngang” bay qua tâm dịch đón các con trong sự ngỡ ngàng của bạn bè quốc tế. Trong khi những người mẹ khác lấy tiền viện phí chữa bệnh, tiền cách ly, ti tỉ thứ tiền khác thì người mẹ của chúng ta lại chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ của những đứa con bị bệnh mà không hề tình toán, nề hà bất kì một chi phí nào. Tiếp tục thấm thía câu nói:” Mẹ tuyệt vời nhất”.

 Nhờ covid 19 mà tinh thần dân tộc lại dâng cao đến thế. “ Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.” ( Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến) và nó đúng trong thời kì covid hoành hành. Ai có tiền ủng hộ tiền, ai có khẩu trang, quần áo, ai có ít ủng hộ ít, ai có nhiều ủng hộ nhiều mà ai không có thì “ở yên khi Tổ quốc cần bạn ở yên”. Bản chất yêu nước lại được lộ rõ.

Nhờ covid 19 mà các nước phương Tây cho thấy rõ sự lúng túng khi đối diện với khủng hoảng, bệnh tật. Các ngài cho rằng chỉ là bệnh cảm cúm thông thường và chủ quan cho đến khi 1, 2, 3, 4, ..., 1000,...10000,...ca nhiễm bệnh và đặt lệnh cách li. Các ngài cho rằng nếu Ebola dập tắt được thì Corona có là gì nhưng các ngài đã nhầm. Xin thưa là Ebola không lây truyền qua không khí và không lây lan qua tiếp xúc thông thường. Còn em Corona thì khác, em ấy tìm mọi cách để lây lan,... Vì thế cho nên các ngài trở tay không kịp nên dẫn đến tình trạng hiện giờ:

Ý : Thêm 250 người chết chỉ trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 1.266 với 17.660 người nhiễm.
Tây Ba Nha : Nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất chỉ sau Ý, với số người chết tăng 50%, lên 120, hôm thứ Sáu. Số người nhiễm tăng lên 4.231.

Pháp công bố 2.876 ca nhiễm và 79 ca tử vong, tăng từ 61 ca tử vong hôm thứ Năm.

Đức có 3.062 ca nhiễm và 5 tử vong.
Anh có 798 ca nhiễm, 11 tử vong.

Trong khó khăn nên có cái nhìn tích cực cho cuộc sống bớt ngột ngạt. Quan trọng nhất vẫn là đừng chủ quan. Nhưng mà mong em hãy đi nhanh nhất có thể cho cuộc sống của mọi người trở lại nhịp sống bình thường. Nếu như ngày xưa mùa xuân là đề tài mà được các nhạc sĩ, thi sĩ, viết và ca ngợi thì hiện nay em Corona lại được toàn xã hội biết đến và đặc biệt quan tâm. Mong em hãy quan ngại và rời xa thế giới sớm nhất có thể! Mến chào em!