MỘT QUÝ THẤT NGHIỆP, ĐỪNG SỢ HÃI
Năm ngoái là một năm mà người ta thường sẽ nói là lao đao, lận đận nếu như rơi vào trường hợp của mình. Tuy nhiên, với mình, nó lạc...
Năm ngoái là một năm mà người ta thường sẽ nói là lao đao, lận đận nếu như rơi vào trường hợp của mình. Tuy nhiên, với mình, nó lạc quan hơn nhiều. Mình thất nghiệp tổng cộng 3 tháng của 2 lần nghỉ việc. Mình là một đứa bốc đồng và không lo nhiều đến tương lai, nên không còn hứng thú với công việc nữa là ngay lập tức nghỉ mà không cần biết bản thân chưa sẵn sàng về tài chính hay một công việc mới thay thế. Dẫu vậy, mình vẫn nghỉ và mình là một chuyên gia nhảy việc =))))
Công ty đầu tiên là mơi mà ở đó mình gắn bó hơn 1 năm trời, đã quen thân với mọi người, đồng nghiệp và đều rất vui vẻ. Chính vì môi trường tốt nên hầu hết nhân viên ở đây không ai muốn nhảy đi chỗ khác mặc dù công việc rất căng thẳng, mệt mỏi và mức lương không tương xứng. Mình cũng đã từng nghĩ như họ, nhưng cuối cùng mình quyết định ra đi.
Điều này cũng khiến nhiều người bất ngờ. Với mình công việc mới là điều quan trọng nhất, mới là thứ đi cùng mình suốt cuộc đời chứ không phải môi trường làm việc và những người đồng nghiệp. Minh chứng là em đồng nghiệp ngồi bên mình, khi nghe tin mình nghỉ việc em ý đã rất rất buồn, quay video kỉ niệm, luôn nhắn tin hỏi thăm. Nhưng chỉ bẵng đi 2 tháng, mình hẹn gặp năm lần bảy lượt thì em luôn luôn lấy lý do là bận. Mình hiểu chẳng ai bận đến mức mà không thể gặp mình một lần, chỉ là mình không còn quan trọng nữa thôi.
Mình nghỉ việc và ở nhà 2 tháng trời, hầu như không đi ra ngoài, chỉ ở phòng, ngủ muộn, dậy muộn, xem phim, lướt facebook nguyên một ngày đến mức mắt mình cảm thấy mỏi thực sự. Mình không nóng vội tìm việc cho dù tài chính của mình không đủ chi tiêu cho tháng đầu nghỉ việc. Mình cũng không hiểu tại sao lại bình chân như vại đến vậy.
Đôi lúc mình xem phim, đôi lúc đọc sách và xem video. Mình xem và đọc rất nhiều thể loại nội dung. Thể loại hài hước có, thể loại tạo cảm hứng có, thể loại tự phát triển bản thân có, tự truyện, phim tình cảm… Rồi sau đó mình mới nhận ra, nếu không tìm việc mình không thể sống tiếp nữa. Mình bắt đầu rải một vài cái CV. Một vài chỗ gọi phỏng vấn và mình được nhận đi làm vào cuối tháng nghỉ việc thứ hai.
Trước khi nghỉ việc, mình luôn nghĩ không thể làm lại thứ công việc chán ngán đó nữa, phải làm một cái gì đó khác, không nhàm chán và lặp lại như vậy. Thế nhưng, chạy cuối sào, mình không có lựa chọn vì ngoài việc đó mình chẳng thạo việc gì. Vậy nên công việc mới này cũng là một vòng lặp như vậy.
Và nó cũng chán nản như lần trước. Ở đây mình còn bị mọi người nghĩ là không hòa đồng, mặc dù rất chăm chỉ làm việc và hiệu quả, nhưng thật khó để quen được với những người mới. (Mình là một người ít nói thời gian đầu, và phải mất nhiều tháng trời mới quen được đồng nghiệp, thường thì là như vậy.) Hai tháng thử việc kết thúc, vì những lý do không chấp nhận được, mình đã xin nghỉ việc.
Mình lại tiếp tục thất nghiệp. Không hề cảm thấy chán nản hay cuộc đời đang xô đẩy vào vòng luẩn quẩn, trùng lặp, mình ung dung về nhà “nghỉ dưỡng” trong mức tài chính cực kì eo hẹp. Và vẫn là chuỗi ngày thất nghiệp lặp lại, nhưng mình tích cực đọc sách, xem phim nhiều hơn trước nên vốn từ, hiểu đời lên một xíu xiu. Mục đích làm những công việc này chỉ để giết thời gian và chống nhàm chán. Nhưng chúng đã mang lại cho mình nhiều hơn thế.
Trong thời gian này, mình nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, chỉ không nhắc đến tình trạng thất nghiệp của mình. Họ đã cho mình nhiều động lực, và đặc biệt là thúc đẩy mình tin tưởng vào bản thân, dám lựa chọn.
Mình bắt đầu đi sửa lại CV, làm 1 bản mới bằng tiếng Anh. Mình gửi 3 công ty, cả 3 đều gọi phỏng vấn.
Trong thời gian chờ kết quả, mình nhận được một cuộc gọi phỏng vấn từ một công ty rất lạ, mình chưa từng gửi CV cho. Họ mời đi phỏng vấn và mình nhận lời. Đó là buổi phỏng vấn để lại cho mình rất nhiều ấn tượng mãi cho đến sau này. Và cái chính yếu giúp mình qua vòng phỏng vấn chót lọt là nhờ vào việc xem phim và đọc sách.
Mình đậu cả 3 công ty, kể cả công ty cuối cùng. Mình đã rất băn khoăn giữa việc lựa chọn nơi làm việc và mình ước mình chỉ đậu 1 công ty thôi, sẽ không phải đau đầu đến vậy. Mình đi tham khảo ý kiến bạn bè, người thân và mình nhận lời làm ở công ty mà mình đã không gửi CV. Mình hiện đang làm việc ở đây, công việc thú vị, hòa đồng ngay từ ngày đầu tiên và có lẽ, tính đến thời điểm hiện tại, là rất phù hợp với mình. Mặc dù có nhiều chỗ mình chưa hiểu, chưa làm được nhưng cố gắng học hỏi, trau dồi, và rồi cũng làm được hết. Mình vui và rất hào hứng.
Mình chỉ rút ra 3 ý chính sau:
- Việc gì mình làm cũng sẽ mang lại một ý nghĩa nhất định nào đó. Chẳng hạn như việc xem phim và đọc sách giải khuây của mình.
- Cứ thử sức và làm thôi. Nếu không làm được thì làm lại, làm cái khác. Còn trẻ, còn khỏe, sợ gì sai.
- Hãy tôn trọng lựa chọn của bản thân và tin tưởng vào chính mình. Như cái cách mình đã tự tìm một công việc mới, dám thử sức và tin mình làm được. Đúng, mình làm được.
Nếu đang thất nghiệp, đừng thất vọng. Hãy cứ làm điều mình thích đi, biết đâu nó sẽ giúp bạn trong công việc tương lai đó. Chúc mọi người tìm được công việc yêu thích và gắn kết với nó nhé ^^

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

