Mùa xuân, năm 2018
Chủ nhật, ngày 4/3/2018.
Thời tiết ngày hôm nay dễ chịu làm sao, phải chăng qua mấy ngày đông lạnh thì có ngày xuân ấm.
Những ngày chủ nhật lười thây và nằm dài trên giường, nghe một bản nhạc và thả tâm hồn đi đâu đó qua những ô cửa sổ. Mình thích được như vậy. MÌnh cứ miết theo những khúc nhạc,mình thích nghe các bản Kpop ballad. Mình không hiểu gì đâu, chỉ thấy giai điệu hay thôi, đối với mình giai điệu hay là được. Nghe nhạc luôn khiến mình ổn hơn rất nhiều, có thể nói là hạnh phúc.
Nên gửi tăng các bạn một bài hát mình đang nghe gần đây, hy vọng mọi người sẽ ổn hơn nhiều.
https://www.youtube.com/watch?v=PlX7LEEbMwY