Từng gây sốt phòng vé vào năm 2013 với sự trở lại của 2 quái vật tuổi thơ, Monster University (Đại học Quái vật) thu hút với cốt truyện chân thực, hài hước và thú vị. Thay vì làm phần tiếp theo (sequel), tiếp nối phần trước, Monster University đưa khán giả quay về thời điểm đôi bạn thân Mike Wazowski và James P. Sullivan khi mới học đại học, vừa gặp nhau và có những cuộc phiêu lưu đầy thú vị tại Đại học Quái vật. Không mang tính đột phá như phần trước với motip dễ đoán, nhưng câu chuyện học hành để thành "ông ba bị" của các quái vật cũng đủ mang lại tiếng cười và những bài học thú vị về môi trường đại học.


1. Muốn thành công, phải cố gắng


Không ai tự nhiên thành công và giỏi giang, kể cả là trong...phim hoạt hình. Nếu bạn đã biết Monster. Inc, nơi tập hợp những “ông ba bị” ưu tú nhất, thì cũng không nên bỏ qua tìm hiểu khoảng thời gian trước khi đứng vào hàng ngũ những hù dọa viên giỏi nhất của Mike và Sullivan.
Mike mong muốn trở thành hù dọa viên hơn ai hết. Thế nhưng chẳng ai có thể đạt được giấc mơ bằng cách muốn nó hơn những người khác. Cậu đã mơ về việc được vào ngôi trường danh giá này từ khi học tiểu học, mặc kệ những lời chế giễu của bạn bè vì sự thật cậu không đáng sợ, cố gắng đạt được điểm số cao nhất và tham gia mọi hoạt động để có thể trở thành Hù dọa viên vĩ đại nhất: khi mọi quái vật khác đang tiệc tùng thì cậu ở thư viện, khi Sullivan còn không mang nổi bút đến lớp thì cậu luôn là người hăng hái phát biểu nhất.
Nhưng con đường trở thành Hù dọa viên của Mike và Sullivan không hề bằng phẳng và dễ dàng. Mặc dù luôn gặp những khó khăn và những đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, những quái vật mang trong mình khát khao trở thành Hù dọa viên giỏi nhất luôn phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu của mình. Và đó cũng chính là nỗ lực của đoàn làm phim Monster University, cố gắng để bước ra khỏi cái bóng của phần trước bằng cách không sử dụng những nguyên liệu có sẵn để làm phần tiếp theo (sequel), mà lấy quá khứ của các nhân vật để làm phần tiền truyện (prequel) làm ý tưởng cho phim.

2. Khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra


Lúc còn học lớp 12, thỉnh thoảng mình sẽ gặp được đề văn nghị luận xã hội, trình bày suy nghĩ về trích dẫn nổi tiếng của Bill Gates: “Đam mê và thành công luôn đi cùng nhau”, hay “Hãy theo đuổi đam mê và thành công sẽ theo đuổi bạn”. Nhưng đến khi lên Đại học, mình mới nhận ra là nhiều khi không phải cứ cố gắng, nỗ lực theo đuổi đam mê hết sức thì sẽ thành công. Thành công như một biến phụ thuộc và rất nhiều biến độc lập, và đam mê chỉ là một trong số đó.
Những cánh cửa mang biểu tượng thị giác rất cao trong phim, vì tại hình tượng này người ta có thể thấy được nhiều khía cạnh của câu chuyện. Đó là cánh cửa bước vào căn phòng mở ra trước mắt Mike một thế giới mới để cậu theo đuổi đam mê, cánh cửa trường đại học cao vời vợi, nơi mà những quái vật bước vào cũng chưa chắc có thể trở thành Hù dọa viên, hay cánh cửa giả lập nổ tung cũng như dấu chấm hết hành trình học đại học của Mike và Sullivan.
Không phải mọi công sức nỗ lực đều được đền đáp. Khi đó bạn phải tìm cách khác để vươn lên. Đó là điều mà hầu hết chúng ta phải đối diện khi học đại học. Thất bại cũng không quá đáng sợ khi bản thân biết chấp nhận và học hỏi từ nó. Dù có bị đuổi học - nơi tưởng như là duy nhất để đạt được ước mơ trở thành Hù dọa viên, Mike và Sullivan vẫn cùng nhau cố gắng từng bước một, từ nhân viên văn thư, rồi dọn nhà vệ sinh, nhân viên canteen, vận chuyển bình năng lượng để rồi cuối cùng, tham gia buổi tuyển chọn Hù dọa viên và trở thành nhân viên chính thức của công ty.

3. Đừng bao giờ đi ăn một mình


Điều cuối cùng, cũng chính là thông điệp của một cuốn sách nổi tiếng - “Đừng bao giờ đi ăn một mình”. Đại học giống như một xã hội giả lập, nơi mà bạn được tiếp xúc với muôn màu khuôn mặt. Không phải ai có ấn tượng ban đầu tốt cũng trở thành bạn thân, như Mike và Randall, và có những khi những người mình đã từng ghét cay ghét đắng lại có thể trở thành bạn tri kỷ.
Nếu Mike, Sullivan không gặp nhau và trở thành những người bạn tốt trong Hội OK, có lẽ Sullivan vẫn mãi núp bóng dưới huyền thoại bố của mình, Mike cũng sẽ luôn gò bó bản thân trong mộng tưởng trở thành Hù dọa viên giỏi nhất dù cậu không có năng khiếu. Và Hội OK có lẽ cũng không thể OK nếu không có một leader xuất sắc, giúp họ bù trừ những điểm mạnh và điểm yếu cho nhau, và cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
__________
Xem thêm Review và Film recommendations của mình tại: https://www.facebook.com/moviefreak2h/