Có một câu rất đúng thế này: “Phụ nữ nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Bởi nếu không có tiền, khi buồn chỉ biết mua hộp chân gà, gói snack, vài lon bia rồi thu lu trong căn phòng tối tăm mà khóc. Còn một khi có tiền rồi, khi buồn có thể bỏ hết, thẳng tay đặt vé đến Paris, khóc ở bờ biển, ở tầng cao nhất khách sạn hạng sang, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, nước mắt muốn rơi thế nào thì rơi”.
Có tiền không hẳn đã hạnh phúc, nhưng không có tiền, chắc chắn bất hạnh.
Có tiền trong tay, đàn bà không cần chờ đồng lương ban phát mỗi tháng của chồng, không cần túng quẫn ngửa tay xin xỏ chồng, muốn mua gì có thể bỏ tiền ra mua, không cần xét nét, sợ sệt chồng nói này nói nọ.
Đàn bà khi ấy có thì kiêu hãnh ngẩng mặt, chẳng cần luồn cuối trước bất kỳ ai.
Thật ra trên đời này, đàn bà khổ vì đàn ông chỉ là một phần, phần lớn chính là họ khổ vì không có tiền, không thể tự chủ được cuộc sống của mình. Lắm khi họ bị phản bội, bị đối xử không ra gì nhưng lại không dám bỏ chồng, lại chấp nhận sống cuộc đời địa ngục trần gian chỉ vì một chữ: không có tiền.

Có thể là hình ảnh về 1 người