Kể từ khi bóng đá Italia không còn ở đỉnh cao của môn thể thao vua, những học giả và người hâm mộ Calcio thường sớm đặt rất nhiều kỳ vọng vào thế hệ những cầu thủ trẻ xuất chúng của đất nước hình chiếc ủng, coi họ như là “đấng cứu thế” cứu rỗi nền bóng đá nơi đây. Sau gần một thập kỷ với hàng loạt kế hoạch được vạch ra nhưng không mang lại hiệu quả, giờ đây, hy vọng là tất cả những gì mà bóng đá Ý có. Họ vẫn luôn giữ trong mình niềm tin rằng ngày nào đó, một Del Piero hay Francesco Totti mới sẽ xuất hiện như một nhà vô địch thực thụ, mang lại vinh quang cho bóng đá nước nhà.
Và cứ như vậy, trên con đường tìm kiếm tài năng ấy, bóng đá Ý không biết là vô tình hay hữu ý, đã “hủy hoại” rất nhiều những cái tên nổi bật. Đây là kết quả của việc giới truyền thông Italia đã đặt lên vai những cầu thủ trẻ áp lực quá lớn khi họ chưa đủ sẵn sàng để có thể đáp ứng được những kỳ vọng đó.
Trong phần lớn các trường hợp, sau một quãng thời gian đầu thể hiện cực kỳ ấn tượng, những cầu thủ trẻ được coi là tương lai của bóng đá nơi đây thường không chịu được áp lực, dần dần đánh mất phong độ và rơi vào quên lãng. Đầu tiên phải kể đến Mario Balotelli. Cầu thủ với cá tính mạnh mẽ này nổi lên trong mùa giải mà Jose Mourinho giành cú ăn 3 với Inter Milan. Nhưng mặc cho tài năng của mình được cả thế giới công nhận, Super Mario lại không kiềm chế được tính cách ngổ ngáo bên trong con người anh. Hiện tại, Mario Balotelli đang trên đường tìm lại bản thân tại câu lạc bộ nước Pháp Marseille, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ đạt đến đẳng cấp mà người hâm mộ nước Ý đã từng kỳ vọng.

Sau thời của Super Mario, ngôi sao của câu lạc bộ Sassuolo, Domenico Berardi xuất hiện và cũng biến mất một cách rất chóng vánh. Cầu thủ chạy cánh được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo cho đội tuyển quốc gia Italia trên mặt trận tấn công, nhưng Benardi dần trở nên tự mãn. Anh từ chối những lời đề nghị từ Juventus để tiếp tục gắn bó với Sassuolo.
Giống như Balotelli, Berardi cũng từng được coi là tương lai của bóng đá nước nhà. Những gì xảy ra với Berardi như là một lời nhắc nhở với thế hệ sau này rằng nên chấp nhận thử thách, bước ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân. Sau tất cả, sự nghiệp của Berardi có thể đã rất khác nếu như anh đồng ý chuyển đến Juventus, thử sức mình ở một môi trường khắc nghiệt hơn. Trường hợp của Berardi cũng là một ví dụ tiêu biểu cho câu chuyện “Ếch ngồi đáy giếng”.

Tua nhanh đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ bóng đá Ý đã chọn được cho họ một ngôi sao mới: Moise Bioty Kean. Nhưng lần này, mọi thứ có vẻ như sẽ khác. Không thể tránh khỏi những suy nghĩ về việc Moise Kean rồi cũng sẽ sớm lụi tàn như những người đàn anh, nhưng cho đến lúc này, Moise Kean tận dụng rất tốt những cơ hội được trao, và chàng trai trẻ đã chứng minh rằng anh sẵn sàng cho mọi thử thách ở phía trước. Những bàn thắng liên tiếp ghi được ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia phần nào đó chứng minh tài năng của Moise Kean, nhưng thứ giúp anh trở nên khác biệt với những người đi trước lại là tính cách của cầu thủ này.
Sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp Juventus giành chiến thắng trước Empoli, Moise Kean đã trả lời phỏng vấn của tờ Sky Sports Italia rằng: “Tôi không phải là Cristiano hay Messi, nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, tôi có thể đạt đến đẳng cấp của họ.”
Trong bối cảnh hàng công của Juventus đang gặp phải cơn bão chấn thương, Kean được kỳ vọng sẽ ra sân ngay từ đầu trong cuộc chạm trán với câu lạc bộ có trụ sở tại Tuscan đêm hôm đó, nhưng huấn luyện viên trưởng Allegri lại không nghĩ vậy. Thay vì để những lời đồn đoán bên ngoài ảnh hưởng đến bản thân, Kean kiên nhẫn chờ đợi trên băng ghế dự bị, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho màn ra mắt có thể xem như là “không thể tránh khỏi” này.
Vào sân khi trận đấu chỉ còn khoảng hơn 20 phút nữa là kết thúc, cầu thủ 19 tuổi chỉ mất đúng 155 giây để tạo nên dấu ấn quan trọng nhất của trận đấu. Đón đường chuyền từ Mario Mandzukic, Kean không chút do dự đưa bóng thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Bartlomiej Dragowski, mang về 3 điểm quan trọng trên con đường giành danh hiệu Scudetto lần thứ 8 liên tiếp của “Bà đầm già thành Turin”.

Bàn thắng đó cũng giúp Moise Kean nhận được những lời khen ngợi từ thủ quân Giorgio Chiellini khi anh so sánh cầu thủ trẻ này với một trong những huyền thoại của CLB: “Phong cách ghi bàn của Kean thực sự rất táo bạo. Anh ấy đã ghi một bàn thắng mang đậm phong cách của Trezeguet. Moise cần tiếp tục thể hiện những gì mà anh ta đã làm được ở mùa giải năm nay.”
Mặc dù vậy, theo một vài lý do nhất định, trận đấu tiếp theo mới được coi là trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp trẻ của Moise Kean. Làm khách trên sân của Cagliari chưa bao giờ là một điều dễ dàng với bất kì đội bóng nào của Ý, mặc cho vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng lúc này. Màn trình diễn ở trân đấu trước đó đã giúp cho cầu thủ 19 tuổi được thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chuyến làm khách này.
Xuyên suốt trận đấu, những pha chạm bóng của Kean thường xuyên không được như ý muốn của anh, và cầu thủ trẻ này chật vật trong việc chứng tỏ bản thân trước một Cagliari đầy sự già dơ và kinh nghiệm. Trận đấu đó có thể là một trong những màn trình diễn kém cỏi đầu tiên của Kean tại Juve. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi một bộ phận fan hâm mộ của Cagliari liên tục sử dụng những lời lẽ miệt thị, mang tính phân biệt chủng tộc hướng về phía chàng trai trẻ.
Kean bỏ ngoài tai tất cả và thi đấu không biết mệt mỏi. Chàng trai này đã chứng minh rằng anh trưởng thành hơn rất nhiều so với lứa tuổi của bản thân. Số phận như được định sẵn, tuyển thủ quốc gia Italia đã được đền đáp sau biết bao những nỗ lực bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 0 cho Juventus. Đó là pha lập công thứ tư trong 4 trận đấu trên mọi đấu trường của Moise Kean.
Thay vì màn ăn mừng quá khích trước những cổ động viên đã lăng mạ mình suốt cả trận đấu, Kean đơn giản là đứng trước mặt họ với hai cánh tay giang ngang đầy kiêu hãnh. Cầu thủ trẻ này tỏ ra rất bình tĩnh và lạnh lùng trước khán đài lấp đầy bởi những người hâm mộ giận dữ, những người không muốn gì hơn ngoài việc chứng kiến anh thất bại. Cử chỉ ăn mừng bàn thắng đó đã giúp chúng ta hiểu rõ được cá tính mạnh mẽ ẩn sâu bên trong con người của Kean.

Kean đã làm điều mà anh giỏi nhất: ghi bàn. Quan trọng hơn, cầu thủ 19 tuổi này đã thể hiện một bộ mặt khác mà những người hâm mộ bóng đá Ý xưa nay chưa từng được chứng kiến nơi những cầu thủ họ kỳ vọng, một thứ sẽ giúp Moise Kean đáp ứng được niềm tin của những Tifosi, đó chính là sự kiên cường. Kean bị phạt 2000 Euro sau hành vi ăn mừng trong trận đấu đó, trong khi những fan hâm mộ của Cagliari không phải đối diện với bất kì án phạt nào mặc dù đã có hành vi phân biệt chủng tộc. Nhưng một lần nữa, đừng hy vọng những việc như vậy ảnh hưởng đến Kean. Trả lời phỏng vấn Juventus TV sau trận đấu, Chiellini phát biểu: “Moise là một di sản của bóng đá Italia, một cậu bé vàng. Chúng ta phải nghĩ đến cậu ấy giống như những Zaniola, Chiesa, Barella,…”
Kể từ khi xuất hiện với tư cách một trong những cầu thủ tấn công triển vọng nhất nước Ý, Kean thường xuyên tìm được mảnh lưới của đối phương mặc dù không được thi đấu nhiều. Thời điểm hiện tại, hiệu suất ghi bàn của cầu thủ trẻ 19 tuổi này là 50 phút 1 bàn thắng, và với 6 pha lập công tại mùa giải năm nay, Moise Kean đang cho Allegri thấy anh đã sẵn sàng hơn bao giờ hết. Trên thực tế, Kean có lẽ đang là cầu thủ có phong độ ổn định nhất trong đội hình của Juventus vào lúc này. Không có những bàn thắng của anh, Bianconeri đã không ở gần Scudetto lần thứ 8 liên tiếp như lúc này.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Italia Roberto Mancini đã để ý đến phong độ cực cao của cầu thủ trẻ này và mới đây đã triệu tập anh lên đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho những trận đấu thuộc vòng loại Euro 2020. Với việc Ciro Immobile và Andrea Belotti đều gây thất vọng dưới thời vị huấn luyện viên tiền nhiệm Gian Piero Ventura, đã đến lúc trao cơ hội cho những nhân tố mới.
Giống như sự nghiệp ở hai cấp độ trẻ trước đây là U17 và U21, Kean đã không gây thất vọng khi được trao cơ hội. Anh ghi 1 bàn trong lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu gặp Phần Lan. Nhận được chọc khe từ Immobile, Kean nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới và đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực đến từ đội bóng Bắc Âu. Bàn thắng đó một lần nữa là sự kết hợp giữa những bước di chuyển đầy bản năng và pha kết thúc hiểm hóc đến từ ngôi sao trẻ. Cầu thủ thuộc biên chế Juventus trở thành cầu thủ trẻ nhất kể từ Edoardo Mancini xuất phát ngay từ đầu cho đội tuyển quốc gia từ năm 1912, và là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Azzuri kể từ năm 1958.

Ngôi sao trẻ 19 tuổi tiếp tục màn thể hiện ấn tượng của mình bằng một bàn thắng trong trận đấu gặp Liechtenstein. Moise Kean ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển quốc gia và chứng minh cho mọi người thấy rằng, người Ý đã có một số 9 mà họ có thể tin tưởng. Cho đến khi trận đấu đó diễn ra, chưa có cầu thủ nào ghi bàn thắng trong hai trận liên tiếp cho Azzuri ngoại trừ Kean.
Mặc dù vẫn còn sớm để nói về những gì mà cầu thủ này có thể đạt được, nhưng Kean mang trong mình những phẩm chất để có thể trở thành một số 9 ở đẳng cấp cao nhất. Ngôi sao trẻ có khả năng xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, và sự quyết đoán trước khung thành của đối phương. Một thống kê thú vị đó chính là 3 cú sút đầu tiên của Kean ở Seria A mùa giải này đều trở thành bàn thắng.
Bản năng sát thủ trong khu vực final-third và khả năng dứt điểm sẽ tiếp tục giúp cầu thủ này tiến xa hơn nữa. Những điều trên kết hợp với bản tính kiên cường của Moise Kean khẳng định rõ ràng một điều, khác với những tài năng bị lãng quên trước đây của bóng đá Ý, Kean sẽ không dừng lại cho đến khi anh được công nhận là một trong những số 9 xuất sắc nhất thế giới. Và còn gì tuyệt vời hơn khi được học hỏi từ người từng 5 lần giành Quả bóng vàng và là nhà vô địch tuyệt đối của Champions League – Cristiano Ronaldo. Moise Kean chia sẻ: “Thật không thể tin được khi tôi có thể học hỏi từ một nhà vô địch như anh ấy. Mỗi ngày tôi đều quan sát Ronaldo và học theo.”

Được chơi bóng bên cạnh những siêu sao như Ronaldo và Paulo Dybala là một điều rất có ích cho sự nghệp tương lai của Moise Kean, nhưng mọi thứ đã có thể không được như ngày hôm nay. Kean bắt đầu sự nghiệp của mình tại đội bóng cùng thành phố với Bianconeri – Torino. Ngôi sao trẻ được để mắt tới lần đầu bởi một cựu thủ môn, Renato Bassi. Sau khi gây ấn tượng ở đội trẻ của Asti, Kean ký hợp đồng với I Granata (biệt danh của Torino).
Ở tuối 14, Kean chuyển tới Juventus. Mặc dù có được thành công trong thời gian gần đây, Moise Kean sẽ không thể tiến bộ nếu không có sự chỉ bảo của Allegri. Trong kì chuyển nhượng vào tháng Một, Bologna và rất nhiều những đội bóng khác tranh giành chữ kí của Moise Kean với một bản hợp đồng kèm theo điều khoản được ra sân thi đấu nhiều hơn để phát triển tài năng của cầu thủ này. Đối với một cầu thủ trẻ với khát khao chơi bóng, thường thì những lời đề nghị như vậy có sức hấp dẫn rất lớn.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Ý đã nhảy vào ngay lập tức. Allegri nói rằng Kean có nhiều điều để học từ một đội bóng hàng đầu hơn là chuyển đến thi đấu cho một câu lạc bộ tầm trung. Sự lựa chọn khi đó phụ thuộc hoàn toàn ở Kean. Một quyết định khó khăn được đưa ra khi xem xét đến rất nhiều những sự lựa chọn đẳng cấp thế giới mà Juventus đang có ở mặt trận tấn công, và Kean chọn ở lại để chiến đấu cho một vị trí chính thức. Nhờ vào quyết định đó mà giờ đây, Kean đang được hưởng thành quả và được coi là tương lai của CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
Thời gian gần đây, một tờ báo uy tín của Ý là Gazzeta dello Sport đưa tin rằng Kean đang rất gần với một bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2024 với CLB, chi phí cho bản hợp đồng này được cho là khoảng 2 triệu Euro một mùa. Bản hợp đồng mới cũng đảm bảo cho Kean về việc được ra sân thường xuyên hơn, cho thấy tầm ảnh hưởng của cầu thủ trẻ này tại Turin.

Trong khi Kean đã chứng minh anh ấy có mọi phẩm chất để có thể thành công ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, việc tốt nhất mà truyền thông nước Ý nên làm đó là rút ra bài học từ những lần trước, và hãy để cho cầu thủ 19 tuổi phát triển một cách tự nhiên nhất, tránh việc đặt quá nhiều kỳ vọng lên chàng trai trẻ này. Xét cho cùng thì việc thi đấu trong màu áo của Juve lẫn đội tuyển Italia cũng đã là một gánh nặng rất lớn rồi.
Với tư cách là một tiền đạo trẻ ở một trong những câu lạc bộ tốt nhất châu Âu, đối mặt với những khó khăn sẽ là điều bình thường mà Moise Kean sẽ phải chấp nhận. Mặc dù vậy, chàng trai trẻ này đã sẵn sàng để đương đầu với chúng và thúc đẩy bản thân mình lên những tầm cao mới, giống như cái cách mà anh đã làm trong suốt những năm qua.
-------------------------------
Biên tập: Kinh Luân - Minh Đức.
Dịch và biên soạn từ bài viết trên These Football Times, ra ngày 10/04/2019 với title: “HOW FAR CAN MOISE KEAN, ITALY’S RESILIENT GOLDEN BOY, GO?”