MỖI NGƯỜI TA GẶP ĐỀU PHẢN CHIẾU MỘT PHẦN TRONG TA
Một tôi nói chuyện ngông cuồng thiếu tôn trọng. Một tôi mà mỗi lần nói ra câu nào mà chẳng ngại ngùng khiến lòng người nghe dậy sóng.
TUỔI TRẺ MÌNH KHÔNG LÀ GÌ CẢ …(P3)
MỖI NGƯỜI TA GẶP ĐỀU PHẢN CHIẾU MỘT PHẦN TRONG TA 07/03/2025
CÓ NHỮNG NGƯỜI KHI ĐỐI DIỆN VỚI HỌ TÔI NHƯ ĐỐI DIỆN VỚI CHÍNH MÌNH
Dạo gần đây tôi cho phép mình trải nghiệm một môi trường hoàn toàn mới, nó đòi hỏi tôi phải làm nhiều việc tôi chưa từng làm một lúc và cũng cho tôi gặp những người có tính cách tôi chưa từng gặp.
Nó giúp tôi được thử thách tính linh hoạt của mình liên tục và phần nhiều được quan sát từng người kỹ hơn.Nếu cho tôi được nói thứ gì ngông ngay lúc này có lẽ tôi xin được nói rằng .
“Thứ thú vị nhất trên đời này có lẽ là con người”. Và càng gặp nhiều người ta càng thấy được ta trong người”.Tôi đã nhiều lần giật mình hoảng sợ và cũng có lúc vui mừng vì tôi nhận ra được nhiều khía cạnh của mình ở những người bên cạnh.

Một tôi nói chuyện ngông cuồng thiếu tôn trọng. Một tôi mà mỗi lần nói ra câu nào mà chẳng ngại ngùng khiến lòng người nghe dậy sóng.
Một tôi mỗi khi gặp chuyện không vừa ý là lập tức nổi giận, buông lời chì chiết người khác mặc dầu họ tổn thương như thế nào.
Cũng có khi là một tôi đáng yêu, muốn bày tỏ tình cảm với ai đó nhưng ngại ngùng chẳng nói nên lời. Nhưng tôi nghĩ rằng, sự quan sát không chỉ nằm ở đó mà cần tình thức hơn khi mình là nó.
Thú thật, tôi sợ tôi bất an bởi những cơn giận, những câu trì triết đó khiến tôi càng cần tỉnh thức hơn khi cái tôi đó xuất hiện. Vì tôi không muốn người nào đó sẽ phải chịu cảm giác này.Tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi được nhận được một lời yêu thương, dịu dàng (ái ngữ). Mặc dầu trong hoàn cảnh nào.
Thú thật, tôi sợ tôi bất an bởi những cơn giận, những câu trì triết đó khiến tôi càng cần tỉnh thức hơn khi cái tôi đó xuất hiện. Vì tôi không muốn người nào đó sẽ phải chịu cảm giác này.Tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi được nhận được một lời yêu thương, dịu dàng (ái ngữ). Mặc dầu trong hoàn cảnh nào.
Bởi bản chất của cuộc sống vẫn là sự kết nối giữa người và người.Đúng dịu dàng tán dương, cổ vũ.Sai dịu dàng nhắc nhở, mắc bảo, tâm sự.
Nếu vì muốn giúp một người mà buông lời cay đắng, liệu có đáng. Nếu vì chút quyền lợi của mình mà buông lời chì chiết, khiến lòng họ bất an, khiến những cơn cuồng nộ dậy sóng, liệu có đáng.
Đáng hay không có lẽ sẽ nằm ở chánh kiến, chánh tư duy của mỗi người (bát chánh đạo trong đạo phật). Bởi vậy ta đâu thể trách người, chỉ trách ta chưa đủ thấu đáo để sửa mình khiến ta có những trải nghiệm chẳng mấy đúng ý ta. Tôi biết mỗi người tôi gặp, mỗi nơi tôi đến đều phản ánh một phần trong tôi.
Nên tôi đành bớt phàn nàn về người, vì hoàn cảnh, nên tôi học cách bao dung hơn với người cùng vì muốn bao dung hơn với chính mình.Vậy nên từ từ mình sửa, từ từ mình lớn…heng.
____________
Hương. Người thực hành lối sống tự do & sáng tạo
#huong

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
