Có nhiều câu chuyện rất hay được mang ra để an ủi trai đụt & phá thối mỗi khi ai đó nói rằng phải học cách để bản thân trở nên hấp dẫn hơn. Và 1 trong số đó là.

MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU SỤP ĐỔ KHI XUKA CHỌN NOBITA
Ve vuốt
Ve vuốt
Nó giống như soup gà cho tâm hồn hay mấy quyển self-help, động lực sống vậy. Khiến zai đụt nghe xong cảm thấy an ủi vì ít ra mình còn có cơ hội
Zai lười thay đổi thì hỉ hả vì chỉ cần thích nhau thật lòng là đủ, học hay biết thêm để làm gì... :sogood: Nhưng tạm gác cái kết hạnh phúc đó để nhớ lại thực tế, rằng Nobita trong "lịch sử nguyên bản" là con 1 gia đình cơ bản, ko động lực, ko ước mơ, ko định hướng, ko tiền, ko có gì thú vị. Nobita đến chó nó còn ko thích và thường xuyên đuổi cắn nữa là gái, thậm chí xung quanh toàn là bạn xấu, Xeko thì chỉ khoe khoanh và dùng Nobita như nền để nó trở nên nổi bật, Chaien bắt nạt và cướp đồ, Xuka là 1 con dẩm & cơ hội...Và cuộc đời Nobita tất nhiên đi theo đúng quỹ đạo mà nó có thể.Thi trượt đại học -> vào cty bố làm việc,Làm được 1 tháng thì cty cháy & phá sản -> thất nghiệpKo quen được ai, cuối cùng lấy Chaiko -> đẻ 1 đànKo nghề ngỗng, vợ con nheo nhóc -> nợ nần chồng chất, sống uất ứcThảm thương đến mức ko chỉ đời Nobita, mà ảnh hưởng đến cả đời con cháu chút chít.
Thực tế
Thực tế
Vậy nên thằng chắt Nobito gọi Nobita bằng cụ cố nó ko chịu nổi phải tìm cách thay đổi quá khứ, cử 1 trợ lý người máy về cho cụ cố bớt nhọ.Nhưng ngay cả điều đó cũng ko dễ dàng, robot trợ lý là hàng phổ thông kiểu smartphone bây giờ mà thằng chắt còn ko mua nổi, phải mua mèo máy - mà còn là hàng lỗi giá rẻ chập chập điên điên, thiếu chức năng và 3 bữa là hỏng tè le phải sửa - kiểu iphone 5c lock dựng hiện giờ vậy. 
Và số phận Nobita thay đổi là nhờ Doraemon. Doraemon tuy hơi chập cheng và bảo bối cũng toàn hàng cũ, hàng trả bảo hành, hàng ref các kiểu & bảo bối thất bại trong việc giúp Nobita giải quyết các rắc rối, nhưng thành công trong việc gia tăng trải nghiệm cho Nobita, nhờ có các trải nghiệm này mới đánh thức những năng lực cũng như thay đổi tính cách...Nếu ko có những lần du hành, Nobita sẽ ko có môi trường thể hiện khả năng bắn súng thiên tài.Không có những thế giới ấy, Nobita làm gì có trải nghiệm tay mơ đánh thắng quỷ vương, thể hiện lòng nhân ái khi ko giết rồng... rồi vượt qua sợ hãi khi quay lại cứu bạn bè gặp nạn, lòng nhân ái khi muốn cứu thế giới trong mơ, cứu những vùng đất mà nó chỉ là khách ghé chân.Nếu ko có những trải nghiệm ấy, ko có được sự tán thưởng từ những người được cứu giúp, ko có sự xác nhận rằng bản thân hấp dẫn đến từ các cô gái, ko có được sự tự tin khi đánh bại kẻ thù, ko có được niềm vui khi dẹp bỏ sự ích kỉ và sợ hãi để đương đầu với khó khăn ko có được sự hoạn hạn và hi sinh cho nhau giữa bạn bè, ko có được sự quyết tâm và tự đứng trên đôi chân khi Doraemon rời đi, ko có động lực trở thành nhà khoa học để sửa lại người bạn (fanfic)...
Harem
Harem
Nếu vẫn chỉ sống trong gia đình nghèo khó, cả năm ko đi đâu ra ngoài, bạn bè tiếp xúc mãi cũng chỉ có 4-5 đứa coi thường và bắt nạt, thường xuyên bị thầy giáo & bố mẹ chì chiết và chê bai bất tài, ko có sự khen ngợi, xác nhận, ngưỡng mộ nào từ người lạ thì Nobita sẽ đi theo đúng quỹ đạo ban đầu - Thất bại cả đời, hèn kém cả đời, lấy Chaiko và con cháu khổ mãi ko thoát kiếp khổ...Ko có phép lạ hay mắn mắn nào cả, chỉ có thành quả từ sự thay đổi thôi. Nhấc mông lên và cải thiện đi