Ethan Hunt tiếp tục nhận nhiệm vụ và mang đến một màn team- up tuyệt dời???
Superman bây giờ đã có thể bỏ cặp đít chai và dựa vào bộ ria mép mới nuôi để che giấu danh tính???
Lại thêm một Nhiệm vụ Bất khả thi để kéo khán giả ra rạp???
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
https://heroichollywood.com/mission-impossible-poster-cavill-justice-league-mustache/
Với tình hình hiện tại thì đi coi MI6 để giải trí mùa hè cũng khá ổn. Một bộ phim có đủ hành động/ hài hài/ âm nhạc để xem, nhưng đừng bao giờ kỳ vọng vào nó. Sau đây tui sẽ nói những cái tui thích và không thích về phim:
Diễn xuất khá ổn. Thực ra cũng không có một yêu cầu nặng nề nào cho một bộ phim hành động đã trở thành thương hiệu. Đa phần các vai diễn đều khá được, DJ Walker của Henry Cavill có phần hơi yếu hơn các bạn diễn. Ilsa Fraust của Rebecca Ferguson khá quyến rũ. Julia của Michelle Monagham vẫn ổn như những phần trước. Tại sao Simon Pegg không đóng thêm phim hài, tui không biết, nhưng vai Benji của ổng cũng vui. Tom Cruise thì tui thấy cũng vậy. Tóm lại, dàn cast lần này vẫn ổn, không xuống cấp (dù là phần 6).
MI hình như luôn duy trì nhiều pha hành động để chiều lòng khán giả, và với phần 6 này thì MI làm tốt. Âm thanh được. Mấy pha đánh đấm thì dài hơn tí nữa, mấy pha rượt đuổi cũng ổn rồi.
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, văn bản

Tui không thích mấy cái thế lày:
Thứ nhứt, phim có cao trào, nhưng không tạo được căng thẳng. Những pha hành động, những màn rượt đuổi có vẻ nhiều nhưng chưa thực sự hài hòa về nhịp điệu để khiến người xem "nghẹt thở" theo đúng nghĩa.
Thứ hai, người xem chưa quan tâm tới nhân vật. Người xem cụ thể là tui. Ethan không khiến tui lo lắng. Tui còn nhớ hồi coi Casino Royale, James Bond của Daniel Craig đã khiến tui thốn tận óc (nếu mấy bồ biết tui nói cảnh gì). Ethan không khiến tui cảm thông cho ảnh. Cái này còn thua những phần trước, đặc biệt đoạn cuối phần 4 còn làm tui thấy hơi buồn. Đây là thất bại lớn của dòng phim MI.
Cuối cùng, tại sao tui lại đặt tên bài viết như vầy.
Mission Impossible: Nhiệm vụ Bất khả thi. Nghĩa là nhiệm vụ khó. Nếu bạn đã làm "nhiệm vụ khó" đến (ít nhất là) lần thứ 6 thì chẳng lẽ nó lại dễ hơn sau mỗi lần. Điều mà tui ghét ở dòng MI là nó luôn khiến mọi chuyện phức tạp hơn một cách quá lộ liễu. Nó không cần phải khó như vậy để có thể tạo cảm giác căng thẳng. Ví dụ với phim hành động, có thể nói đến Drive, hoặc vài phim của Marvel như Cap 2, hoặc ít nhất như Antman 1 còn có thể khiến tui quan tâm tới Scott.

Nhưng, nếu không khó, nó sẽ không còn là Nhiệm vụ Bất khả thi. Giống như How I Met Your Mother vậy, chính tựa phim đã hạn chế khả năng sáng tạo của biên kịch và kết cục là một phần cuối rất đáng chán. Phần cuối phải tiết lộ vợ của Ted, vì vậy nó dồn dập và tạo cảm giác set up.

SPOILER ALERT
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản


Tui thấy phim đã có sự cố gắng thêm Plot Twist các kiểu cho xoắn não bà con. Tui ủng hộ cái này.
Tuy vậy, tui vẫn thấy nó hơi thừa, còn chưa hợp với phim. Việc thay đổi để phù hợp với dòng phim điệp viên ngầm/ hành động thế này rất tốt, nhưng nó cần có mục đích riêng.
Mấy pha xoắn não của phim đúng là dui thật đó, nhưng về cuối phim, team của Ethan vẫn ăn. Tui muốn thấy Ethan thất bại, tui muốn thấy Ethan thực sự "sụp đổ".

Vậy chứ tựa phim "fall out" là ý chỉ cái gì vậy. Tổ chức à, có tổ chức nào sụp đổ trong phần này đâu? Ethan cũng đâu có "sụp đổ"? Hay là niềm tin à, plot twist như vậy cũng khá được đó?
Tui thấy "fall out" để chỉ mấy cảnh rơi rớt của Ethan thì đúng hơn.

Lúc xem tui có nghĩ Ethan là John Lark thật. Tại tui nghĩ nếu vậy sẽ rất vui, kiểu như Ethan là một người hùng nhưng đã gục ngã và trở thành kẻ ác. Có thể vì ổng quá đau khổ khi nhận ra mọi cchuyện ổng làm đều không thể giúp ổng và Julia bên nhau chẳng hạn. Tui nghĩ như vậy phim sẽ có chiều sâu hơn, và khán giả dễ đồng cảm hơn.

Hoặc, Ethan thất bại trong việc rút chốt bom. Nếu mà cả đám đó chết hết ("những người mà Ethan quan tâm") không phải sẽ khép lại một phần 6 đầy cảm xúc mà mở ra một phần 7 đầy bất ngờ và hứa hẹn sao?

Dù sao, tui cũng không phải là fan bự của MI (theo kiểu xem hết 6 phần, chắc tui xem được 3, 4, 5, 6 á) nên đây là suy nghĩ của tui thôi, mấy bồ thấy sao?
Kết quả hình ảnh cho EMMA STONE GIF

CHỐT
Túm cái ria mép lại, tui nghĩ hiện tại đi xem MI6 vẫn là lựa chọn phù hợp. Xem cũng khá vui, nhưng không ấn tượng gì nhiều. Mà bây giờ còn phim gì xem đâu, nên muốn ra rạp thì quất MI6 vậy.
Tui cho phim này 2 Siêu. Nhưng theo tiêu chuẩn rạp phim thì là 3 Siêu.
Mấy bồ có thể coi thêm clip review của Chris nè:
https://www.youtube.com/watch?v=uON8Ao4mbvU
Lần này thì Chris với tui không cùng quan điểm, hơi buồn :( nhưng mà kệ, đúng là tui thấy không hay lắm thật. Nhưng mà tui phải đồng ý với Chris là Mad Max: Fury Road đúng là một phim hành động đỉnh vcl.